Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Thổi bay Roma, Man City lách qua khe cửa hẹp

Tạp Chí Giáo Dục

Trong thế cùng đường, nhà ĐKVĐ nước Anh thi đấu đặc biệt bùng nổ ở hiệp hai trên sân Olimpico, xuất sắc đánh bại Roma 2-0 để giành lấy tấm vé vào vòng knock-out Champions League.
Trước cuộc thư hùng, mọi khó khăn dường như đổ dồn lên đầu thầy trò Pellegrini khi ông không có sự phục vụ của hàng loạt trụ cột như David Silva, Kompany, Aguero (cùng chấn thương) và Yaya Toure (treo giò).

Nasri và đồng đội tìm được bến bờ vui

Bên cạnh đó, Man City buộc phải thắng trên đất Italia mới chắc chắn có tấm vé đi tiếp. Nhưng trong nghịch cảnh, người ta đã thấy một The Citizens can trường, biết cách bùng nổ vượt qua sức ép.
Samir Nasri sắm vai người hùng bên phía đội khách với cú rocket ghi bàn đỉnh cao sau một tiếng thi đấu. Và chính tiền vệ người Pháp kiến tạo thông minh cho Zabaleta băng lên kết liễu Roma, ấn định chiến thắng 2-0 nghiêng về Man City lúc cuối trận.
Với kết quả ngoài sức tưởng tượng của nhiều fan hâm mộ, đoàn quân HLV Pellegrini lần đầu tiên trong lịch sử bước qua vòng bảng Champions League với tư cách nhì bảng E.
Sẵn lợi thế sân nhà, AS Roma dồn lên đánh đòn phủ đầu sau tiếng còi khai cuộc. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Joe Hart, mành lưới Man City đã phải rung lên ngay phút thứ 5, với tình huống kết thúc hiểm hóc của Holebass.
Mất hơn chục phút thi đấu, nhà ĐKVĐ Ngoại hạng mới dần bắt nhịp được với cuộc chơi. Milner rẽ bóng vào từ bên trái rồi cứa lòng chân phải. Tuy nhiên, thủ thành De Sanctis đã đổ người cản phá.

Cú sút xa mở tỉ số tuyệt đẹp của Nasri

Man City đang cố gắng tập trung vào những đường đánh biên tốc độ nhờ sự cơ động của Milner và Navas. Bóng một lần được đưa vào lưới Roma, nhưng trọng tài lại thổi phạt Dzeko việt vị.
Thay thế Aguero trên hàng công, Dzeko được đồng đội trao cho vài cơ hội dứt điểm nhưng đều bỏ lỡ. Bên kia chiến tuyến, Maicon dẫn bóng táo bạo rồi nã đại bác tầm xa. Đáng tiếc là bóng đi đúng vào vị trí của Joe Hart.
Phút 39, Navas chọc khe thông minh để Milner băng xuống kết thúc rất nhanh. Tuy nhiên, De Sanctis kịp thời lao ra làm hẹp góc sút.
Bước sang hiệp hai, HLV Pellegrini chỉ đạo các học trò dồn lên ép sân, đẩy Roma vào thế phòng ngự co cụm. Milner có thời cơ bắt volley chếch bên goc trái nhưng không trúng đích.
Nỗ lực phía đội khách được đền đáp ở phút 60. Nasri tự tin cầm bóng từ bên cánh trái rẽ vào trung lộ rồi tung ra cú sút sấm sét từ khoảng cách 25m, không cho De Sanctis cơ hội cản phá.

Zabaleta cũng ghi tên mình vào bảng tỉ số

Bị dẫn bàn, Roma buộc phải dồn lên trong khoảng thời gian còn lại. Nainggolan thử vận may với cú tạc đạn tầm xa nhưng không đánh bại được Joe Hart.
Phút 72, xuất phát từ quả đá phạt chếch bên cánh phải, trung vệ Manolas bật cao đánh đầu dội cột dọc bật ra. Thời gian càng trôi về cuối, Roma cho thấy sự nóng vội trong mỗi pha xử lý.
Mải mê dâng cao đội hình, đội chủ nhà dính đòn hồi mã thương ở phút 86. Nasri mồi bóng thuận lợi để Zabaleta lao len kết thúc chìm gọn ghẽ vào góc xa, ấn định chiến thắng 2-0 thuyết phục cho Man City.
Đội hình ra sân:
Roma: De Sanctis 6, Maicon 6.5 (Florenzi 79), Manolas 6, Yanga-Mbiwa 6, Holebas 5.5, Ljajic 5 (Iturbe 67, 6), Nainggolan 6.5, Keita 6.5, Gervinho 7, Pjanic 6.5, Totti 5 (Destro 70, 5.5).
Man City: Hart 8, Zabaleta 6, Demichelis 7, Mangala 6.5, Clichy 6, Jesus Navas 6.5 (Silva 67, 6), Fernandinho 7, Fernando 6.5, Milner 6, Nasri 7.5 (Kolarov 88), Dzeko 5.5 (Jovetic 78).
Bàn thắng: Nasri 60, Zabaleta 86.
Anh Tuấn (theo vietnamnet)

Bình luận (0)