Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Thôn hiến giác mạc

Tạp Chí Giáo Dục

Vợ chồng ông Hoàng Lộc đăng ký hiến giác mạc

“Mình sinh ra có được đôi mắt sáng nhìn thấy vạn vật là hạnh phúc lớn rồi. Khi nằm xuống, mình giúp người khác cả đời chìm trong bóng tối nhìn thấy ánh sáng thì niềm hạnh phúc càng nhân đôi. Việc tình nguyện hiến giác mạc của bà con chúng tôi cũng xuất phát từ ý nghĩ đơn giản ấy”, ông Nguyễn Thanh Kiều (Trưởng thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên – Huế) – người đi tiên phong trong phong trào tình nguyện hiến giác mạc cho người khiếm thị bộc bạch. 
Thôn nghèo nhưng giàu tấm lòng
Mất hơn 3 tiếng đồng hồ vượt quãng đường 130km với ngọn Hải Vân quan cheo leo hiểm trở, chúng tôi mới đặt chân đến thôn Bình An. Ông Nguyễn Thanh Kiều cười hào sảng: “Cuộc sống thường ngày của bà con vùng eo biển này còn chật vật lắm nhưng họ giàu tấm lòng. Năm nào phong trào hiến máu tình nguyện cũng tăng gấp 150 lần so với chỉ tiêu. Có cụ tuổi cao, đội nhận máu lưu động từ chối vì lo ảnh hưởng tới sức khỏe bà con. Các cụ không chịu, liền thuê xe ôm lên tận Trung tâm Y tế huyện xin được hiến máu”. Chưa hết đâu, năm 2009, khi Trung ương Hội Chữ thập đỏ phát động về hiến giác mạc cứu người, bà con thôn Bình An có đến 50 người tình nguyện”.
Ông Kiều bảo, lâu nay việc hiến máu cứu người là chuyện thường ngày. Thế nhưng hiến giác mạc không phải vậy. Đối với người đi biển, đặt bút xuống ký vào bản cam kết hiến giác mạc chẳng khác nào tự mình kí vào án tử. Giữa biển khơi mênh mông, tâm hồn không phải treo cột buồm mà nó nằm gọn trong tầm đôi mắt. Bởi thế, bà con cũng trăn trở dữ lắm. Nhưng rồi lại nghĩ, biết đâu nhờ giác mạc của mình mà những người cả mấy chục năm chìm trong bóng tối lại có thể nhìn thấy và chính họ lại ra khơi bảo vệ vùng biển quê hương. Rồi cộng thêm mấy lần cán bộ Hội Chữ thập đỏ xã vận động, tuyên truyền, nghe các bác sĩ bệnh viện mắt giải thích, bà con hưởng ứng rất nhiệt tình. Thời điểm đó, thôn Bình An đi tiên phong trong phong trào hiến ánh sáng này. “Chỉ tiêu đưa về Bình An là 13 nhưng trong cuộc họp thôn có đến 53 người đăng ký. Thực ra vừa mới nghe đến việc giác mạc bị bóc ra tôi cũng sợ lắm, nhưng được các bác sĩ giải thích tôi mới thấy nhẹ nhõm, không còn lo lắng gì. Tôi cũng dạy các con, sống cần phải làm việc có ích cho đời, cho xã hội bởi chết là hết. Vợ và các con cũng ủng hộ”, ông Kiều phấn khởi kể lại.
Một con số ấn tượng
Ngừng giây lát, ông Kiều tiếp, ở làng Bình An này, nhắc đến vợ chồng cựu chiến binh Hoàng Lộc ai cũng biết. Từng vào sinh ra tử trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ xâm lược, rồi từng có những năm làm bác sĩ quân y công tác ở tỉnh Thừa Thiên – Huế, trở về với cuộc sống đời thường, hơn ai hết ông hiểu và nâng niu những giây phút hạnh phúc khi được sống giữa bầu trời hòa bình. Ông giãi bày tâm tư với vợ về nguyện ước được giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Từ đó dù cuộc sống với đồng lương hưu eo hẹp, hai vợ chồng đều dành một khoản tiền nhất định giúp đỡ các em học sinh nghèo khó tới trường. Khi nghe cán bộ Hội Chữ thập đỏ tuyên truyền về lợi ích hiến giác mạc, ông đăng kí ngay. “Thuở bom đạn chiến tranh còn chẳng sợ cái chết, chừ mình nằm xuống ba tấc đất, cần chi cái giác mạc nữa, mình để lại cho những người khiếm thị để họ có thể sống tốt, có ích thì nề hà gì mà không cho. Tui cũng đã bàn với vợ, lập hẳn di chúc nói rõ về khoản này để về sau các con không nặng lòng khi tiễn chúng tôi về với thế giới bên kia. Cái chết bao giờ cũng là điểm kết thúc của một cuộc đời nhưng nếu mình làm việc nghĩa, mình sẽ sống mãi trong lòng người ở lại”, ông Lộc nói.
Tính đến nay toàn xã có gần 200 người đăng ký hiến giác mạc. Trong đó nhiều gia đình có từ 3 đến 5 người tình nguyện. Ông Kiều dẫn chứng: “Nói đến chuyện hiến giác mạc thì xã này cao nhất tỉnh. Đơn cử như gia đình chị Trần Thị Dung (47 tuổi), một ngư dân nghèo rớt mồng tơi nhưng giàu lòng nhân ái. Cả nhà có 7 người gồm mẹ, chồng và anh chị em sống trong căn nhà tạm bợ, có thể nói tài sản gần như chỉ là con số không tròn trịa sau trận bão năm 2006, nhưng ai cũng có đôi ba lần hiến máu và bây giờ là tình nguyện hiến giác mạc”.
Chia tay làng biển lúc hoàng hôn, tiếng xôn xao của ngư dân chìm dần trong tiếng sóng ào ạt, bắt đầu một đêm mưu sinh. Cái khó nghèo vẫn còn bủa vây những ngư dân trần mình cưỡi sóng, nhưng họ vẫn mở rộng tấm lòng cứu sống biết bao nhiêu người bệnh, và tương lai gần, họ sẽ mang đến ánh sáng cho biết bao mảnh đời bất hạnh không toan tính, không một chút vụ lợi.
Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên
Theo thống kê của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thừa Thiên – Huế, từ năm 2009 đến nay, toàn tỉnh có hơn 1.500 người đăng ký hiến giác mạc. Trong đó, xã Lộc Vĩnh có số người đăng ký cao nhất tỉnh này.
 

Bình luận (0)