Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Thông điệp gia đình trong Chuyện nếu có tin thì mới linh

Tạp Chí Giáo Dục

 

Cảnh trong vở Chuyện nếu có tin thì mới linh. Ảnh: H.D

Nhà hát Kịch thành phố vừa công diễn tại Rạp Công Nhân (30 Trần Hưng Đạo, Q.1 – TP.HCM) vở hài kịch mới Chuyện nếu có tin thì mới linh (tác giả Vương Huyền Cơ; đạo diễn Hoàng Duẩn). Vở xoay quanh câu chuyện vợ chồng Tuấn và Chi lúc nào cũng hay nạnh hẹ nhau. Tuấn thì luôn cho rằng công việc kiếm tiền ở công ty (làm giám đốc) mới là quan trọng, xem nhẹ chuyện nội trợ nuôi con cái trong gia đình. Chi thì cho rằng công việc ở nhà quan trọng hơn, nếu không có Chi thì ai chăm sóc cho gia đình, nhà cửa, con cái… Trong một lần, họ cãi nhau và ước gì họ có thể đổi công việc cho nhau để xem mình có làm được không. Ông Táo trong nhà nghe thấy (vốn đã chứng kiến vợ chồng cãi nhau nhiều lần) và quyết định cho họ đổi hồn. Thế là Tuấn trong thân xác của Chi và ngược lại. Tuấn trong xác Chi ở nhà lau nhà, lo con cái, chăm sóc gia đình, nội trợ… Và nhờ vậy, anh mới phát hiện ra có anh hàng xóm tốt bụng tên Dũng vốn hay sang nhà giúp đỡ cho vợ mình. Chi trong xác Tuấn vào cơ quan để ký hợp đồng. Mai là một cô thư ký trẻ đẹp hay chăm sóc cho Tuấn hôm nay vẫn tiếp tục chăm sóc và còn cám ơn những lúc mà Tuấn chăm sóc như những lúc đi xem phim, chia sẻ lúc Mai bị thất tình….
Liệu Tuấn sẽ làm gì khi phát hiện ra những yếu kém của mình trong công việc nhà và sẽ xử trí ra sao khi anh hàng xóm tốt bụng hay qua chăm sóc vợ mình. Việc dạy con cái sẽ ra sao với một người đàn ông chưa bao giờ biết nấu nướng. Còn Chi có ký được hợp đồng không, có giải quyết được công việc không? Điều quan trọng là họ có được trở về lại với hình dáng ban đầu không khi “người vợ trong thân xác của chồng” đang mang thai? Tất cả những câu hỏi này sẽ được giải đáp khi xem vở với sự tham gia của Kiều Oanh – Lê Huỳnh, Anh Tuấn, Mai Dũng, Vũ Thanh, Tiến Luật, Tiên Thanh, Thu Phương, Lâm Phương, Minh Trọng, Lê Nam, Hà Linh… Vở gửi đến khán giả thông điệp: Vợ chồng trong gia đình phải biết thương yêu nhau, biết chia sẻ công việc cho nhau thì gia đình mới hạnh phúc, đừng bao giờ nghĩ mình hy sinh vì ai mà mỗi người có công việc và trách nhiệm riêng để xây dựng tổ ấm của gia đình. Trong xã hội cũng vậy, mỗi người có một trách nhiệm riêng công việc riêng, chúng ta không nên hơn thua mà phải biết chia sẻ công việc với người khác khi họ cần ta giúp đỡ.n
M.N

 

Bình luận (0)