|
Kênh Nhiêu Lộc nhìn từ trên cao |
Trong buổi chiều Sài Gòn cuối năm, nắng dịu dàng rơi. Ngồi trong quán cà phê nhỏ ven kênh Nhiêu Lộc, ngắm phố phường, ngắm dòng người qua ô cửa kính, lại nói về những cánh buồm giữa đời thường.
Với anh Phạm Xuân Anh (Giám đốc Công ty Du lịch Du Ngoạn Việt), Sài Gòn này, vào một ngày không xa thì tin lắm chứ. Sẽ là một ngày nào gần lắm, sáng sáng chạy xe đi làm qua con kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, lại nghe xôn xao những cánh buồm lộng gió, thong dong dưới bờ kênh chở những đoàn khách du lịch chu du thưởng ngoạn TP. Lãng đãng và thơ mộng. Chẳng khác nào một Paris với dòng Seine giữa Sài Gòn.
1. Phạm Xuân Anh – Giám đốc Công ty Du lịch Du Ngoạn Việt chính là cha đẻ của ý tưởng du lịch ven kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè. Đi, biết và hiểu nhiều về du lịch, thấy mình toàn những ý tưởng du lịch cũ kỹ còn bên trời Tây người ta có những dòng kênh, dòng sông giữa lòng TP, người ta cũng cho du thuyền qua lại như én chao vậy. Vừa quyến rũ, thơ mộng, vừa tạo một góc nhìn mới cho TP, lại thúc đẩy du lịch phát triển, thu hút khách du lịch. Người đàn ông trẻ ấy nói rằng, Sài Gòn của mình, TP của mình ấy, hoàn toàn có thể làm được như thế, hoàn toàn có thể thu hút du khách theo hướng du lịch đường sông trong lòng TP.
Sài Gòn mình vốn nhiều kênh nhiều rạch. Nhỏ có mà to cũng nhiều. Chúng cứ len lỏi uốn lượn quanh co, vắt ngang qua những con hẻm nhỏ rồi mới đổ về sông Sài Gòn. Nếu như khai thác được loại hình du lịch bằng thuyền trong lòng TP thì sẽ cực kỳ thú vị và hiệu quả.
Anh nói nhiều về dòng kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè. Ngày trước, chẳng một ai sống ở cái TP này dám tin rằng, một ngày nào đó dòng kênh vốn được mệnh danh là “dòng kênh chết” hôi thối ấy lại có thể hồi sinh lung linh như ngày hôm nay. Chẳng ai dám tin rằng, cái khu ổ chuột nhếch nhác, bẩn tưởi, nghèo nàn quanh dòng kênh ấy, cái xóm liều ấy lại trở nên khang trang như ngày hôm nay. Vậy mà, hiện tại đã chứng minh điều ngược lại. Ngày hôm nay là một diện mạo mới, một tấm áo mới. Tuyến đường Hoàng Sa – Trường Sa ven dòng kênh Nhiêu Lộc mà dân ta nôm na gọi là đường bờ kè đã trở thành một trong những tuyến đường đẹp nhất TP, là biểu tượng chuyển động rõ ràng nhất của TP.HCM. Dòng kênh “chết” một thời lại trở thành dòng kênh đẹp mê ly đến nao lòng. Dưới dòng nước, nhìn thấy cả những chú cá vàng nối đuôi nhau bơi lội, thỉnh thoảng lại nổi lên đớp bọt sóng. Trên bờ, cây cối xanh mát, hoa đua nở, rồi khu tập thể dục, rồi ghế đá tựa lưng… Sáng chiều, những cụ ông cụ bà tuổi vắt bóng lại dắt tay nhau thảnh thơi dạo bộ, những em bé tung tăng nô đùa cùng cha mẹ, những tay câu thong thả buông cần, mơ màng ngắm trời mây. Từng đôi nhân tình ấp e tựa vai nhau bên ghế đá, chàng trai bủn rủn thương khi nghe thoảng trong gió mùi tóc cô nhân tình bé. “Đó, em thấy không. Phải mất hơn 10 năm, tốn biết bao nhiêu công sức, tiền của, cả những ý tưởng, sự táo bạo, quyết đoán của cả một TP chung lòng mới có được dòng kênh Nhiêu Lộc như ngày hôm nay. Vậy nên, không cớ gì chúng ta lại không thể có được một Seine của Paris giữa Sài Gòn. Mai này, em sẽ thấy, giữa dòng kênh là những du thuyền nhỏ như những cánh thuyền giấy ngày nhỏ ta vẫn gấp thả trôi sông, sẽ thong dong, sẽ chầm chậm dạo quanh TP”, Giám đốc Phạm Xuân Anh thổ lộ.
2. Phó giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch TP.HCM Lã Quốc Khánh chia sẻ rằng, du lịch của TP nhiều năm nay đã có rất nhiều khởi sắc, chúng ta hoàn toàn có thể tự hào bởi Sài Gòn được bình chọn là một trong 5 điểm đến hấp dẫn nhất châu Á. Thế nhưng, mừng đấy mà cũng lo đấy. Những hạn chế của du lịch TP vẫn còn quá ngổn ngang. Như không có ý tưởng mới, chưa thực sự tạo điểm nhấn trong những tour du lịch đối với du khách nước ngoài ngoài những điểm đến quen thuộc như nhà thờ Đức Bà, khu phố Tây, chợ Bến Thành…
Theo ông Khánh thì ý tưởng khai thác du lịch ven những tuyến kênh trong lòng TP được kỳ vọng là một ý tưởng đột phá, tạo điểm nhấn và sự mới lạ hay thậm chí là một cú hích đối với du lịch TP. Ông Khánh trải lòng: “Một sáng nào đó Sài Gòn nắng trong veo, cầm ly cà phê, ngồi tựa ở mạn thuyền mà ngắm phố ngắm trời, nghe rõ thanh âm tiếng chim hót líu lo trong tán cây, nhìn những cụ già, em nhỏ tập thể dục ven kênh… thử hỏi còn điều gì tuyệt bằng…”.
Thú nhất là được ngồi uống cà phê lúc ban sáng nhìn phố phường. Mà thú hơn nữa là uống cà phê sáng ở ven dòng kênh mê ly, nghe người đàn ông bên cạnh mình nói về những câu chuyện của cánh buồm đỏ thắm.
Người đàn ông ngồi đối diện tôi trong quán cà phê nói rằng, ý tưởng của anh giờ chỉ còn chờ TP xác định đường luồng phao thả xuống trong lòng dòng kênh, chờ cầu băng, chờ đập chắn sóng nữa là hoàn thiện. Khi đó, bước đầu anh sẽ khai thác không chỉ riêng tuyến kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè mà còn rộng ra ở tuyến Tàu Hũ – Bến Nghé và bến Nhà Rồng. Ban đầu sẽ với 5 du thuyền nhỏ thiết kế phù hợp chờ mức triều lên xuống với sức chứa 20 khách. Như vậy, ước tính mỗi ngày sẽ có ít nhất là 100 lượt khách chu du ven kênh xuyên lòng TP. Khi đó, không chỉ du khách quốc tế mà cả du khách trong nước, cả người Sài Gòn sẽ được ngắm, được nhìn và hiểu về TP, về Sài Gòn, về TP.HCM theo một góc nhìn khác, một cảm quan khác.
3. Mùa này Sài Gòn se se lạnh. Sáng đi làm chạy xe đường bờ kè thấy hoa đại nở trắng ven kênh, rụng lả tả dưới gốc cây, hương dìu dịu trong phố. Lá me bay xao xác, vương cả trên vạt áo người qua đường. Thấy ghế đá vắng tanh, người già người trẻ mải mê tập thể dục. Có chút gì như cái thoáng rùng mình ở Hồ Gươm Hà Nội buổi sớm vậy.
Lần nào chạy xe qua cũng nhớ và mong đến quay quắt cánh buồm đỏ thắm trong bữa cà phê quán bờ kè ấy. Mong và tin chắc chắn rằng, một sớm chạy xe sẽ thấy những cánh buồm đỏ thư thả buông neo. Lúc ấy, chắc sẽ chậm rãi đến nghẽn đường mà ngắm nhìn mất.
Những ngày cuối năm này, ngành du lịch TP có một tin vui lớn. TP vừa hân hoan đón vị khách nước ngoài thứ 4 triệu đến tham quan. Một ngày không xa, khi những cánh buồm đỏ thắm chao nghiêng như cánh én xuân giữa những con kênh nhỏ trong lòng TP, con số khách du lịch sẽ tăng lên gấp bao nhiêu? Và TP của chúng ta, Sài Gòn của chúng ta, chắc chắn lắm chứ sẽ chẳng chịu dừng lại ở điểm đến thứ 5.
Biết đâu đấy, khi thấy cánh buồm đỏ thắm, tôi và nhiều người lại có thói quen cà phê bờ kè. Rồi biết đâu đấy, ngẫu hứng lại làm một chuyến du thuyền, chênh vênh dạo phố, rồi lại tưởng mình đang ở Paris…
Yến Hoa


Bình luận (0)