Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Thót tim trẻ em vùng lũ đùa giỡn với thủy thần

Tạp Chí Giáo Dục

Bên dòng nước lũ cuồn cuộn từ sông Gianh, các em nhỏ vẫn vô tư đùa giỡn mà không hề biết rằng chỉ cần một sơ sẩy nhỏ là các em phải trả giá bằng mạng sống của mình.

Thót tim trẻ em vùng lũ đùa giỡn với thủy thần
Nhiều bậc phụ huynh hồn nhiên đưa con nhỏ ra ngay sát mép sông Gianh chơi đùa với nước lũ – Ảnh: QUỐC NAM

Những hình ảnh này chúng tôi ghi lại được tại vùng tâm lũ từ huyện Quảng Trạch lên huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) trong đợt lũ đầu tháng 11.

Thời điểm này, nước sông Gianh vẫn cuồn cuộn ở mức đỉnh lũ. Nhưng với những đứa trẻ vùng này, nước lũ có lẽ chỉ là một trò vui. Không một chút sợ hãi nào từ các em. Không một chút lo âu từ cha mẹ các em.

Cứ thế, các em mặc sức chơi đùa trong dòng nước lũ đục ngầu. Không ai nghĩ đến việc chỉ một chút sơ sẩy là đổi bằng cả tính mạng.

Cũng mới đợt lũ nửa tháng trước đây thôi, trong tổng số 25 người chết và mất tích tại Quảng Bình thì có đến 8 em đang là học sinh từ mẫu giáo đến cấp III. Nhiều em trong số đó bị nước cuốn vì chính những lúc bất cẩn như thế này.

Thót tim trẻ em vùng lũ đùa giỡn với thủy thần
Hai em nhỏ tại xã Quảng Liên (Quảng Trạch) vô tư chơi đùa trong nước lũ – Ảnh: QUỐC NAM
Thót tim trẻ em vùng lũ đùa giỡn với thủy thần
Thót tim với hai đứa trẻ trên một chiếc thuyền nhỏ tấp vào tránh lũ trên sông Gianh khi nước lên đỉnh lũ – Ảnh: QUỐC NAM
Thót tim trẻ em vùng lũ đùa giỡn với thủy thần
Ba bé gái cùng ngồi chung chiếc phao bằng ruột xe thong thả đi chơi trong nước lũ tại xã Văn Hóa, Tuyên Hóa chiều 1-11 – Ảnh: QUỐC NAM
Thót tim trẻ em vùng lũ đùa giỡn với thủy thần
Lội giữa dòng nước lũ đục ngầu này, người lớn có khi còn không lường hết được những chỗ hố sâu nguy hiểm – Ảnh: QUỐC NAM
QUỐC NAM/ TTO

 

 

Bình luận (0)