Y tế - Văn hóaThư giãn

Thư giãn: Giấy phép cầu vồng

Tạp Chí Giáo Dục

– Sao? Xong được chỗ nào trong khâu giấy phép đầu tư chưa ông?

– Mới xong được hai khâu ở xã và huyện thôi

, bà nó à. Còn phải chờ huyện gật đầu với xã rồi đợi xã thông báo lại cho mình sau.

– Phiền phức quá nhỉ! Sao nói cải cách hành chính rồi mà ông?

– Cải cách “ở trên” thôi chứ “ở dưới” thì còn lâu bà ơi! Còn đợi huyện có công văn gửi lên Sở Tài nguyên và Môi trường để Sở giao cho Phòng xuống kiểm tra thực địa nữa. Ôi! Mở cái công ty khai thác tài nguyên sao mà lắm cửa phải qua quá!

– Ai bảo một cửa đâu nhỉ? Nội mấy tháng nay ông đi mấy cái cửa bé tẹo dưới xã huyện đã mướt mồ hôi rồi, nói chi chuyện đi cho giáp đủ bao nhiêu là tầng nấc nữa? Vậy kiểm tra thực địa rồi sao nữa hả ông?

– Ôi chao! Đợi Sở “đúc kết” báo cáo của phòng và huyện về đánh giá tác động môi trường xong, mới làm công văn gửi lên UBND tỉnh đề nghị ký quyết định chứng nhận cho công ty tôi được quyền đầu tư khai thác.

– Trời! Lên tỉnh à? Sao ông không bắn một lá thư tay cho anh Bảy? Anh Bảy đang làm phó chủ…

– Chưa! Chưa hết! Tỉnh muốn quyết định thì tỉnh phải làm công văn xin ý kiến của Bộ nữa, bà nó ơi! Đâu có khơi khơi mà cho chứng nhận?

– Ai da! Lên Bộ nữa? Đã có Sở chứng nhận rồi sao còn lên Bộ?

– Thì… mấy ông sếp lớn đâu có tin nhau? Giấy phép thời nay bao giờ lại chẳng chạy cầu vồng đáo chỗ này qua chỗ khác đến chỗ nọ lại chỗ kia rồi mới về lại chỗ này hả bà?

– Thôi, ông ơi! Tôi mệt óc với ba cái “giấy phép cầu vồng” đó lắm rồi! Giấp phép cầu vồng nên sao trông nó có nhiều màu sắc quá há?

– Ừ! Giấp phép thời nay mà bà! Càng nhiều màu sắc, càng ngoằn ngoèo, dích dắc thì càng dễ… hội nhập trào lưu quốc tế bà nó ơi!

CÁI ĐẠI NƯƠNG

Bình luận (0)