Y tế - Văn hóaThư giãn

Thư giãn: Thực trạng môi trường xưa qua phim cổ

Tạp Chí Giáo Dục

Đó là nhan đề bản tham luận tại cuộc hội thảo về môi trường vào đầu thế kỷ 31 (tức cách đây… 10 thế kỷ về sau!).

Vào thời điểm thế kỷ 31 này, môi trường là vấn đề sống còn của nhân loại. Mọi người trở nên “siêu ý thức”, không còn cảnh khạc nhổ giữa đường, vứt rác ra đường và đổ xà bần, nước thải ào ào xuống sông như thời xa xưa nữa. Các bãi rác có mùi thơm hoa hồng vì được xử lý bằng biện pháp “siêu vi sinh vật” (vi sinh vật tự phân hủy rác và thải ra mùi hương các loại hoa). Mỗi lần đi qua bãi rác là mọi người tranh thủ hít lấy hít để mùi hương quyến rũ và cảm thấy khoan khoái, dễ chịu…

Nhân viên vệ sinh môi trường thất nghiệp vì không có việc làm; một số chuyển ngành làm hướng dẫn viên du lịch hoặc làm những công việc khác.

Nhằm “ôn cố tri tân” và giáo dục mọi người ý thức về những thành quả môi trường đã đạt được, cuộc hội thảo trên mở ra và thu hút đông đảo các nhà khoa học tham dự. Các bản tham luận đề cập nhiều vấn đề về môi trường, về sức khỏe con người; tác động qua lại cũng như mối liên hệ hữu cơ giữa con người và môi trường sống.

Khi bản tham luận “Thực trạng môi trường xưa qua phim cổ” được trình bày xong, một tràng pháo tay giòn giã vang lên như lời chúc mừng nồng nhiệt.

Quả thật, bằng những thước phim cổ có giá trị, tác giả đã thuyết phục mọi người rằng: vào khoảng những thập niên đầu thế kỷ 21, môi trường trái đất nói chung và môi trường nước ta nói riêng – đều khá nóng ! Đây, cảnh những diễn viên thi nhau tắm để hạ nhiệt… Mười phim thì cả mười đều có cảnh tắm đủ mọi góc độ, tắm đủ mọi cung bậc cảm xúc. Khi thì cảnh từng đôi tắm biển xong nằm phơi trên bãi cát; khi thì một nam, khi thì một nữ tắm một mình trong bồn ; khi thì người đẹp tắm dưới vòi hoa sen có giọt nước chảy dài trên xuống … Có khi cả đám năm bảy người cả nam lẫn nữ tắm chung; “Đẳng cấp” hơn là vừa tắm vừa nhậu, vừa gọi điện thoại cho anh này em kia đến tắm cho vui…

Còn khoản ăn mặc của diễn viên thì rất mát mẻ (có lẽ trời nực nội quá!). Cô nào cũng váy cao, áo hở lưng hở ngực cho mát. Phải như ở xứ lạnh thì kín đáo biết bao nhiêu nhưng vì nóng nực nên mọi người cũng dễ “thông cảm” khi họ làm việc trong môi trường bức bối như vậy…

Bản tham luận được đánh giá cao và được hội nghị nhất trí đưa vào trang nhất của kỷ yếu hội thảo…

LÊ ĐỨC ĐỒNG

Bình luận (0)