Nhịp cầu sư phạmGương sáng

Thủ khoa “chín phẩy”

Tạp Chí Giáo Dục

Minh Tin với bạn nữ cùng lớp

Có tổng điểm ba môn thi đạt 25,5đ, thí sinh Đoàn Minh Tin (học sinh Trường THPT chuyên Thăng Long, Lâm Đồng) đã đoạt danh hiệu thủ khoa Trường ĐH Đà Lạt. Là dân chuyên toán nhưng không chỉ riêng môn sở trường mà cả hai môn lý, hóa, cậu học trò miền núi này cũng đều đạt điểm số trung bình trên 9 phẩy.
Không chỉ vậy, suốt 12 năm phổ thông, Đoàn Minh Tin luôn duy trì được học lực giỏi. Nhìn vào thành quả học tập ngày hôm nay, có thể thấy được nỗ lực không ngừng của cậu học trò nhỏ. Bởi, Tin sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên con đường đến trường của em cũng gập ghềnh hơn bè bạn. Nhà Tin thuộc một xã miền núi của huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, vì thế để được học ở Trường THPT chuyên Thăng Long tại TP.Đà Lạt, cậu học trò này đã phải “khăn gói” xa nhà và bắt đầu cuộc sống tự lập từ năm lớp 10. Nhà cách trường gần 100 cây số nên cũng phải ba bốn tháng Tin mới về thăm gia đình được. “Bởi mỗi lần về thăm nhà, em tốn hết 50 ngàn đồng tiền xe. Trong khi mỗi tháng, cố gắng lắm ba mẹ cũng chỉ gửi cho em được khoảng 800 ngàn đồng chi xài. Với số tiền đó, em trích cho khoản ăn uống đã hết 600 ngàn đồng rồi. Số còn lại em dành mua dụng cụ học tập và sinh hoạt cá nhân khác” – Tin cho biết. Cũng may, Tin được thầy cô trong trường tạo điều kiện để ở nội trú và học thêm 2 môn lý, hóa không phải tốn học phí. Với Tin, sự ưu ái và tạo điều kiện giúp đỡ của gia đình là một trong những động lực để em phấn đấu. Học trường chuyên, có khi áp lực bài vở nhiều nhưng nghĩ đến sự kỳ vọng của thầy cô, cha mẹ dành cho mình, Tin luôn nhủ lòng cố gắng hết sức.
Nhắc về cha mẹ, Tin không giấu nổi xúc động: “Nhà em nghèo, ba mẹ quanh năm quần quật với rẫy cà phê và đó là công việc duy nhất nuôi sống cả gia đình nhưng lúc nào cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho em học tập”. Tin nhớ nhất cái lần mẹ đốt lửa để hơ khô bộ áo quần để em kịp giờ học nhưng không may làm cháy luôn cả ngôi nhà. Tất cả mọi vật dụng có được trong nhà cũng bị thiêu rụi thành tro. Sau đó là khoảng thời gian dài cả nhà em cùng cố gắng gây dựng lại. Kỳ thi ĐH vừa qua, Tin đã cố gắng làm bài thật tốt và kết quả là em đã được nhận một học bổng của Trường ĐH FPT. Với học bổng này, mối lo học phí sẽ không còn là vấn đề lo lắng của em suốt 4 năm ĐH sắp tới.
Bài, ảnh: M.T

 

Bình luận (0)