Nhịp cầu sư phạmGương sáng

Thủ khoa… hay thắc mắc

Tạp Chí Giáo Dục

“Ngày càng có nhiều bạn trẻ biết sống theo lý tưởng cống hiến cho cộng đồng”. Đây là một trong những lý do để Nguyễn Ngọc Minh (HS Trường THPT Củ Chi) chọn thi ngành điều dưỡng của Trường CĐ Nguyễn Tất Thành với mong muốn sau này được giúp đỡ mọi người, đóng góp một phần công sức cho xã hội…

Đạt danh hiệu thủ khoa Trường CĐ Nguyễn Tất Thành (28 điểm: sinh 9đ; hóa 9đ; lý 9,75đ) với cậu học sinh vùng “đất thép thành đồng” không phải là điều bất ngờ vì: “Khi xem đáp án của Bộ tôi “nhắm” mình sẽ đạt mức điểm này” – Minh nói. Minh cho biết mình thích ngành y từ những năm còn học cấp 2 và khi xem xong bộ phim truyền hình “Anh em nhà bác sĩ” của Hàn Quốccàng khiếnniềm đam mê ấy thôi thúc hơn. Thi đậu rồi, niềm vui đến nhanh và nỗi lo cũng kéo về. Mẹ làm công nhân, ba chăn nuôi tại nhà, cuộc sống gia đình bấy lâu đã khó khăn nay lại thêm phần chật vật vì phải nuôi cùng lúc hai anh em đi học. Anh trai Minh cũng đang theo học ngành y tại Trường Trung học Quân y 2 (Thủ Đức). Minh không bày tỏ nhiều nhưng tình cảm chàng trai này dành cho cha mẹ rất nhiều. Bởi lẽ em hiểu những hy sinh lớn lao mà cha mẹ dành cho mình, ngay cả giai đoạn gia đình gặp khó khăn về kinh tế, cha mẹ vẫn cố gắng động viên tạo điều kiện để việc học của hai anh em không bị đứt quãng. Minh hiểu mình càng phải nỗ lực nhiều hơn vì đó là cách để em đem lại niềm vui cho ba mẹ. Không có điều kiện đến các trung tâm luyện thi để nâng cao kiến thức, Minh chỉ học thêm tại trường nhưng chính nhờ vậy mà em nhận được từ thầy cô, bè bạn những điều không chỉ liên quan đến tri thức. Lần đầu tham dự kỳ thi lớn, Minh cũng không tránh khỏi lo lắng như bao bạn khác. Lúc đó, lời dặn dò mà thầy dạy toán từng động viên trước đây giúp em vững tin, bình ổn lại tinh thần. Đó cũng là phương châm sống mà em tâm đắc: “Lửa thử vàng gian nan thử sức”. Có lẽ Minh là cậu học trò sống tình cảm. Sở thích mà em bộc lộ khá giản dị, thích trò chuyện với mẹ và đùa giỡn với bạn bè. Minh tâm sự đó cũng là nguồn tình cảm, chỗ dựa vững chắc cho em trong cuộc sống.
Ở trường Minh “nổi tiếng” là người hay thắc mắc. Những kiến thức chưa hiểu Minh hay trao đổi cùng bạn hoặc chạy theo thầy cô hỏi đến cùng. Lắm lúc, hỏi nhiều quá đúng thời điểm thấy thầy cô bận, thế là bị… la. Nhưng đó lại là “bí kíp” học tập hiệu quả của Minh. “Khi gặp vấn đề khó hiểu mà không kịp hỏi thì về nhà mất nhiều thời gian để tìm hiểu, có lúc nghĩ hoài không ra lại khiến mình… ấm ức, mất hết hứng thú học những môn khác”- Minh chia sẻ. Theo Minh, học nhóm rất tạo hiệu quả, giải quyết nhanh và nhiều vấn đề, đặc biệt là những kiến thức “khó nuốt”.  
Trước mắt, Minh tiếp tục chờ đợi kết quả thi vào Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Dù học trường nào thì chàng trai này vẫn quyết tâm theo đuổi ngành y và lấy đó làm mục tiêu phấn đấu lâu dài của mình.
MÊ TÂM

Bình luận (0)