Nhịp cầu sư phạmGương sáng

Thủ khoa… mê chơi

Tạp Chí Giáo Dục

 

Chính Nguyễn Đình Anh Quân (học sinh lớp 12 Anh, Trường THPT chuyên Thăng Long, TP. Đà Lạt) cũng bất ngờ khi biết mình đậu thủ khoa Trường ĐH Đà Lạt trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2009 với tổng điểm: 25đ. Bởi dù học giỏi nhưng ở trường, chàng tân thủ khoa này nổi tiếng là… ham chơi.
Nhìn vào thành tích thời phổ thông của Anh Quân ít ai nghĩ cậu học trò ham chơi lại là “tác giả” của những giải thưởng đáng nể – 12 năm liền là học sinh giỏi. Trong 3 năm THPT, Quân từng đạt giải 3 quốc gia môn Anh văn, huy chương vàng và huy chương bạc Olympic 30-4 môn Anh…
Yêu thích môn Anh văn và có nguyện vọng theo đuổi ngành học này trong tương lai nên Quân đăng ký thi vào ngành tiếng Anh Trường ĐH Đà Lạt. Với quan niệm “nghề chọn mình”, Quân cho biết sau này em sẵn sàng làm bất kỳ việc gì miễn là liên quan đến kiến thức ngoại ngữ. Quân cũng tự nhận mình là người sống khá đơn giản. Trong học tập, em khá thoải mái, không gò ép mình. Nhất là môn Anh văn – “môn ruột” em cũng không bao giờ tạo áp lực căng thẳng. Trên lớp, những kiến thức khó hiểu, Quân tạm gác lại, về nhà đọc kỹ lại tìm hiểu rõ thêm. Để củng cố cấu trúc ngữ pháp và mở rộng vốn từ vựng, Quân đọc thêm sách tiếng Anh, coi phim có phụ đề, nghe nhạc và chơi game. Thi tốt nghiệp đạt điểm cao nhưng khi thi ĐH, Quân chỉ đặt chỉ tiêu “khiêm tốn” – tổng 3 môn 14 điểm thôi. Tuy nhiên, khi bước vào phòng thi, Quân tự nhủ sẽ cố gắng làm bài hết sức mình. Danh hiệu thủ khoa là phần thưởng xứng đáng và cũng như một minh chứng cho sự nỗ lực đó.
Nhiều người thắc mắc, học giỏi vậy sao Quân không thử sức vào những trường lớn hơn nhưng cậu học trò thổ lộ rằng em không muốn xa thành phố núi êm đềm này, nhất là gia đình với người cha lái taxi và người mẹ mà em hết mực yêu thương, tôn kính…
M.TÂM

 

Bình luận (0)