Nhịp cầu sư phạmGương sáng

Thủ khoa mơ làm… bác sĩ

Tạp Chí Giáo Dục

Thủ khoa Bùi Song Hạnh

Dù trước khi bước vào phòng thi không tự tin lắm nhưng cô học trò Bùi Song Hạnh (lớp 12A1, Trường THPT Nguyễn Hữu Huân) đã làm nức lòng thầy cô và bạn bè khi giành ngôi vị thủ khoa của Trường ĐH Y dược TP.HCM với số điểm rất ấn tượng: 29,5. Ngoài ra, Song Hạnh còn đậu ngành công nghệ hóa – Trường ĐH Bách khoa TP.HCM cũng với số điểm rất cao: 28 điểm.
Bỏ thi học sinh giỏi để tập trung cho ĐH
Hình ảnh cô học trò hằng ngày được ba chở đến trường do sợ đường sá đông đúc xảy ra tai nạn giao thông đã trở nên quen thuộc với người dân ở hẻm nhỏ trên đường 385 (Q.9) trong những năm qua. Và giờ đây, bà con trong xóm lại được dịp vui lây khi cô học trò ít nói đạt được danh hiệu thủ khoa ở kỳ thi ĐH vừa qua. Riêng với Hạnh, đó là nỗi vui mừng lớn nhất, “Vì đó là kết quả của sự nỗ lực trong những năm học và phần nào bồi đắp thêm niềm tin trở thành bác sĩ của mình trở nên hiện thực” – Hạnh nói.
Lần theo chỉ dẫn của các anh chạy xe ôm, chúng tôi đến nhà Hạnh giữa trưa nắng gắt. Trong nhà, thủ khoa Hạnh đang loay hoay giúp mẹ chuẩn bị bữa cơm trưa cho ông bà ngoại. Thấy người lạ, Hạnh bẽn lẽn nép mình bên mẹ nhưng khi tiếp chuyện em lại nói năng rất mạch lạc thanh thoát không còn cái vẻ rụt rè lúc ban đầu. Vốn xuất thân trong một gia đình có truyền thống về việc học (mẹ là giáo viên tiểu học, anh trai là kỹ sư ngành CNTT của Trường ĐH Bách khoa), lại là con gái út nên Hạnh không chỉ như một niềm hy vọng của gia đình mà còn được cha mẹ “lập trình tư tưởng”: việc học chính là “kim chỉ nam” cho cuộc sống sau này. Hiểu được lời dạy của ba mẹ nên cô học trò Trường THPT Nguyễn Hữu Huân rất ý thức trong việc học và kết quả là đạt danh hiệu học sinh giỏi 12 năm liền. Năm lớp 12, Hạnh còn đạt số điểm trung bình cao nhất lớp – 9,6đ. Đó là món quà mà “cô thủ khoa vùng ngoại thành” đền đáp cho những mong mỏi của ba mẹ. Trước đó, Song Hạnh cũng “ghi điểm” cho mình khi “ẵm” luôn 4 giải nhất ở cuộc thi học sinh giỏi môn hóa Hoàng gia Úc các năm lớp 8, 9, 10 và 11. Năm học lớp 12, Hạnh được gọi vào đội tuyển học sinh giỏi để đi thi quốc gia nhưng em đã nhường lại cho bạn khác với lý do “phải tập trung cho năm học cuối cấp chuẩn bị cho con đường vào ĐH của mình”.
Dù hiểu được những hy vọng của gia đình nên đôi lúc Hạnh cũng cảm thấy bị áp lực tâm lý đã ảnh hưởng đến việc học, đặc biệt là trước khi bước vào phòng thi vừa qua. Nhưng rồi em cũng đã biết cách “hóa giải” áp lực tâm lý và bình tĩnh để làm bài tốt. Nói về ngôi vị thủ khoa, Hạnh vui mừng chia sẻ: “Trước khi bước vào phòng thi, em hơi lo, chỉ hy vọng là mình sẽ đậu và được một suất vào giảng đường y dược. Nhưng không ngờ mình lại đậu thủ khoa”.
Mong được chữa bệnh cho nhiều người
Nói về ngành học của mình, Song Hạnh bật mí: “Xuất phát từ môn hóa với những phương trình phản ứng hóa học khiến em bị cuốn hút, nhất là được làm thí nghiệm trong thực tế nên em quyết định đeo đuổi và chọn ngành bác sỹ để ước mơ của mình được thăng hoa hơn. Song Hạnh cũng cho biết: “Hầu hết các công thức hóa học cơ bản em đều nắm được. Để học được môn hóa tốt cần phải có trí nhớ tốt và tư duy toán học nữa. Nhưng quan trọng hơn hết là khi ở lớp phải nắm vững kiến thức, để thời gian ở nhà chỉ tập trung giải bài tập thôi”. Cô Xuân Hường – mẹ của Hạnh nói: “Việc chọn ngành bác sỹ là do em quyết định, gia đình chỉ định hướng”.
Để có được kết quả như ngày hôm nay, ít ai biết được đó là cả một sự nỗ lực phấn đấu liên tục của Hạnh trong những năm học phổ thông. Không chỉ học giỏi các môn tự nhiên mà ngay cả các môn xã hội em cũng không chịu thua, luôn cố gắng đạt điểm 8, 9 vì “em quyết không thua anh” – Hạnh cười, nói. Chỉ có môn văn là Hạnh không thể tưởng tượng nổi, bởi có những lúc em đạt điểm rất cao nhưng cũng không ít lần bị điểm trung bình.
Không chỉ biết học, cô “thủ khoa ngoại thành” cũng rất chịu vận động khi thường xuyên chạy bộ. Những lúc căng thẳng, thường “tạo hứng khởi” bằng việc phụ mẹ việc nhà và đọc sách.
Đậu hai trường nhưng trường y sẽ là “ngôi nhà” được Hạnh chọn trong những năm tháng tiếp theo bởi được trở thành sinh viên trường y là niềm mong mỏi từ lâu. “Em sẽ quyết tâm theo đuổi ngành học và hy vọng mình sẽ trở thành bác sĩ giỏi để có thể chữa bệnh cho nhiều người. Được ra nước ngoài học lên cũng là con đường phấn đấu của em sau này” – Song Hạnh bộc bạch.
Nguyên Hải

Bình luận (0)