Nhịp cầu sư phạmGương sáng

Thủ khoa ở… vùng sâu

Tạp Chí Giáo Dục

Kỳ thi THPT quốc gia năm nay, thủ khoa khối B tại cụm thi do Trường ĐH Cần Thơ chủ trì là học sinh một trường vùng sâu vốn có đầu vào khá thấp vì không thi tuyển lớp 10 – đó là em Trần Minh Tân (Trường THPT Trung An, huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ) với tổng điểm 27,4 (toán 9; lý 9,4; sinh 9).

Thầy Nguyễn Văn Móm, Hiệu trưởng Trường THPT Trung An (bên phải) đến nhà chia vui với gia đình Tân
Kỳ thi THPT quốc gia 2016, Trường THPT Trung An có 252 thí sinh dự thi, trong đó 136 em thi cụm ĐH Cần Thơ, 116 em thi cụm địa phương. Kết quả: 246 em đậu, tỷ lệ 97,62%, trong đó nhiều em thi cụm ĐH đạt tổng điểm từ 22 trở lên.

1. Liên lạc qua điện thoại, tôi gặp mẹ của Tân – bà Nguyễn Ngọc Giàu. Khi tôi ngỏ lời chúc mừng vì Tân đạt điểm cao nhất khối B, bà Giàu ngơ ngác hỏi: “Ủa, vậy hả cô? Cháu chưa cho chúng tôi hay”. Bữa đó cha của Tân – ông Trần Hồng Hoa đi vắng. Do nhà của Tân ở khá xa trung tâm thành phố nên tôi phải nhờ thầy Nguyễn Văn Móm (Hiệu trưởng Trường THPT Trung An) hướng dẫn đường đến nhà em…

Hôm sau, khi tôi đến nhà Tân tại xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ, trong nhà vang lên tiếng nói cười, đó là thầy Nguyễn Văn Móm cùng Ban đại diện cha mẹ học sinh trường đến chia vui với gia đình. Phải nói là tôi rất ấn tượng với cậu học trò mảnh khảnh hiền hậu, có khuôn mặt sáng, nụ cười đôn hậu này. Khi tôi hỏi: “Em đã thấy điểm trên mạng, sao không cho cha mẹ hay?”, thì Tân cười hiền: “Dạ, em nghĩ mình làm bài chưa thật tốt nên không muốn nói. Em tính khi nào có kết quả trúng tuyển ĐH sẽ cho cha mẹ biết luôn”.

Thầy Nguyễn Văn Móm cho biết: “Tân là lớp phó học tập lớp 12A1. Ngoài việc tích cực hỗ trợ các bạn trong học tập, nhất là những môn toán, hóa, sinh, góp phần để lớp luôn nằm trong top dẫn đầu về chất lượng của trường, em còn chia sẻ với những bạn có hoàn cảnh khó khăn về sách vở, tài liệu học tập, để các bạn có điều kiện học tập tốt. Tân dự định nộp hồ sơ xét tuyển vào Trường ĐH Y dược Cần Thơ. Với số điểm này, tôi khuyên em nộp thêm hồ sơ vào Trường ĐH Y dược TP.HCM”. Tôi hỏi ông Hoa: “Nếu Tân trúng tuyển ĐH Y dược TP.HCM, việc học sẽ tốn kém, gia đình lo nổi không?”. Ông Hoa vui vẻ nói: “Cháu nó chịu học thì khó khăn đến đâu tụi tôi cũng cố gắng để chu toàn việc học cho cháu”. Còn bà Giàu xởi lởi cho hay: “Mấy bữa lên Cần Thơ thi, cha cháu coi nhà, tôi theo cháu để chăm sóc. Bữa nào cũng vậy, cháu thi ở trong, tôi hồi hộp đứng chờ ngoài cổng. Khi cháu ra, hỏi làm bài được không? Môn nào cháu cũng trả lời: “Con làm được!”. Nghe vậy tôi cũng yên tâm nhưng không dè cháu đạt điểm cao vậy. Từ khi cô cho biết tin, tôi vui quá, suốt đêm không ngủ được. Sáng nay cha cháu bắt cá dưới ao, kêu tôi mần thịt mấy con gà, làm bữa cơm đãi thầy Hiệu trưởng và mấy chú trong Ban đại diện cha mẹ học sinh. Còn tôi, không ăn gì mà cũng mắc no”.

2. Sinh ra trong gia đình nông dân ở xã Trung Thạnh, huyện vùng sâu Cờ Đỏ, Tân là con út trong gia đình có 3 anh chị em. Chị của Tân làm việc ở Cần Thơ, còn anh trai đang học Trường TC Bảo vệ thực vật. Từ khi học tiểu học đến THPT, Tân luôn nổi tiếng là học sinh chăm ngoan, nằm trong top học sinh có học lực giỏi nhất trường. Năm lớp 9 em đạt học sinh giỏi quốc gia Violympic toán; lớp 12 đạt học sinh giỏi cấp thành phố môn hóa. Ông Hoa cho hay: “Chúng tôi không tạo áp lực về việc học với các con, mà luôn nhắc nhở: mong các con là người lương thiện, đạo đức. Còn việc học thì khả năng tới đâu học tới đó”. Bà Giàu kể thêm: “Tân được nết siêng học. Từ nhỏ đến giờ hầu như cháu không xài tiền, chưa hề xin cha mẹ mua quần áo, đồ chơi, chỉ xin tiền mua sách. Ngoài học ở trường về nhà cũng học suốt. Thời gian ôn thi, cháu thường học đến 1-2 giờ khuya. Thấy con học mà tôi xót ruột”. Hỏi kinh nghiệm học tập thế nào, Tân thành thật: “Em chẳng có bí quyết gì cả, chỉ là việc học đối với em rất thú vị, nhất là khi giải được các bài tập khó. Em học bất cứ khi nào có thể, không theo thời gian biểu nào. Cố gắng học thuộc tất cả phần lý thuyết rồi làm hết các dạng bài tập. Môn nào còn yếu thì em dành nhiều thời gian hơn, cho đến khi làm được hết các dạng câu hỏi và bài tập của các môn học trong chương trình THPT”.

Tân rất thích học ngành y đa khoa để sau này làm thầy thuốc chăm sóc cha mẹ và chữa bệnh cho mọi người, nhất là người nghèo.

Từ năm học lớp 10, được thầy cô hướng dẫn phương pháp tự học, Tân dành nhiều thời gian học qua mạng. “Có những bài tập dù trên mạng có đáp án nhưng em không hiểu, hôm sau đem vào trường nhờ thầy hướng dẫn, và chia sẻ với các bạn. Theo em, học trên mạng rất hiệu quả vì kiến thức phong phú, có nhiều dạng bài, nhiều phương pháp giải hay lắm mà không có trong sách giáo khoa. Nhờ học trên mạng kết hợp sự chỉ dạy của thầy cô nên những bài tập trong đề thi toán, lý, hóa, sinh năm nay em đều đã từng làm. Có điều sức học của em còn yếu nên chưa thể làm trọn vẹn yêu cầu của đề”, Tân khiêm tốn cho biết.

Nói về kinh nghiệm làm bài thi, Tân cho biết: “Em chỉ làm theo thầy cô hướng dẫn, đó là đọc kỹ đề bài, rồi tập trung làm những câu dễ trước sau đó giải những câu khó. Với những môn tự luận cần trình bày bài giải cẩn thận. Làm bài xong phải coi lại để chỉnh sửa những sai sót, không nên ra sớm khi chưa hết giờ. Về đề thi năm nay, theo em, đề toán và hóa vừa sức, đề sinh hơi khó vì có những bài tập mà để có đáp số phải cần cách giải phức tạp”.

Anh, chị ở xa, những hôm cha mẹ làm đồng, Tân “phụ trách” công việc nhà như dọn dẹp, nấu cơm, rửa chén. Thú vui của Tân là nghe nhạc quê hương và xem phim hoạt hình. Hiện Tân đề ra mục tiêu: Học lái xe gắn máy để khi lên thành phố có phương tiện đi lại, và tập trung học tiếng Anh để góp phần học tốt chương trình bác sĩ đa khoa.

Bài, ảnh: Đan Phượng

 

 

Bình luận (0)