Nhịp cầu sư phạmGương sáng

Thủ khoa từng thi rớt… ĐH

Tạp Chí Giáo Dục

Ít ai ngờ thủ khoa của Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM năm nay (36 điểm) – Lê Thị Mai Hường lại từng thi rớt… ĐH năm 2008. Câu chuyện của cô bạn nhỏ ở vùng quê hẻo lánh chập chùng núi Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) thật ý nghĩa cho những bạn trẻ biết sống với phương châm “không có thất bại, mà chỉ là thành công bị trì hoãn”…
Ham thích và bộc lộ năng khiếu vẽ từ nhỏ nhưng Mai Hường lại không có ước mơ trở thành họa sĩ. Thời học phổ thông, Hường cũng chỉ tham gia vẽ ở trường ở lớp hay tham dự các cuộc thi giữa các thôn trong thị trấn. Bởi nơi em sống là một miền quê nghèo (thôn 3), lắm đồi núi và nhiều đồng bào dân tộc ít người. Nơi Hường ở đời sống người dân còn nhiều khó khăn, thiếu trước hụt sau nên cái ăn cái mặc là nỗi lo trước mắt. Thời cấp 3, Hường học Trường THPT Dân tộc Nội trú huyện Sa Thầy vì quê em chưa có trường phổ thông. Dù vậy, 3 năm liền em đều đạt học sinh khá. Mai Hường thổ lộ: “Khi gặp khó khăn em ít khóc lắm, mà luôn mỉm cười. Cười lên sẽ thấy đời đẹp hơn nhiều!”. Vì vậy không có nhiều nước mắt cho lần trượt ĐH đầu tiên nhưng không có nghĩa là Mai Hường không buồn, thay vào đó em dồn tâm sức lên kế hoạch ôn tập cho kỳ thi ĐH năm nay. Năm 2008, theo định hướng của gia đình Hường đăng ký thi vào Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Tuy nhiên, nghề giáo không phải là đam mê thực sự của em. Năm nay, gia đình tạo điều kiện để Hường được theo đuổi nguyện vọng là vào trường mỹ thuật. Điều mà cô học trò vùng núi này ngại nhất là khó “chọi” lại những thí sinh ở thị thành do các bạn có điều kiện học vẽ bài bản hơn. Thậm chí có những bạn tham gia sinh hoạt vẽ tại các nhà văn hóa hay đã tham dự các cuộc thi vẽ lớn và đoạt giải. “Một năm đi ôn thi ĐH, em cũng được bổ trợ một số kiến thức về môn vẽ nhưng cũng chẳng thấm tháp bao nhiêu. Ngay chính lúc thi xong em cũng chưa dám thở phào vì gặp đề thi quá lạ mà trước giờ em chưa từng được gặp” – Hường cho biết. Vì vậy, việc đậu thủ khoa được coi là một bất ngờ lớn đối với Mai Hường. “Chắc là em gặp may mắn!” – Hường nói. Tuy nhiên, điều ai cũng biết là đằng sau sự may mắn đó còn có nỗ lực hết mình của cô học trò nhỏ. Cô thủ khoa dễ thương này gửi gắm: “Thất bại là mẹ thành công, quan trọng ở việc biết bắt đầu lại. Những TS thi trượt năm nay cũng đừng nên quá buồn chán, suy sụp tinh thần mà có thể ảnh hưởng đến kết quả kỳ thi năm sau. Thành công chắc chắn sẽ không “trì hoãn” quá lâu trước những bạn trẻ không ngừng nỗ lực và biết cầu tiến!”.
MÊ TÂM

Bình luận (0)