Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Thủ môn Santos háo hức chờ ngày gặp Ronaldinho

Tạp Chí Giáo Dục

Thủ môn Santos sẽ là trường hợp đặc biệt trong trận đấu giữa Việt Nam và U23+3 Brazil. Ảnh: An Nhơn."Nếu được bắt chính trong trận đấu gặp Brazil sắp tới, tôi thật sự là người diễm phúc nhất so với các đồng đội. Bởi sau khi được gia nhập đội tuyển Việt Nam không lâu thì tôi đã được hội ngộ với các siêu sao đồng hương mà suốt đời tôi nghĩ mình khó có dịp", thủ môn Santos tâm sự.

Cũng như nhiều người hâm mộ và đồng đội đang mong chờ trận cầu giao hữu giữa Tuyển Việt Nam và đội Brazil dự Olympic 2008, thủ môn gốc Brazil mới nhập quốc tịch Việt Nam Santos cũng tỏ ra rất hồi hộp suốt mấy ngày qua. Bởi với anh, được chạm trán cùng các siêu sao đồng hương lừng danh thế giới có lẽ trước đây chỉ có trong giấc mơ.

"Sinh ra và lớn lên ở Brazil, nhưng tôi chưa từng gặp mặt các tuyển thủ này nói gì đến thi đấu. Với Ronaldinho, Robinho tôi chỉ biết tài năng của họ qua CLB Barcelona và Real Madrid… Hy vọng khi các tuyển thủ này đến Hà Nội, tôi mong rằng mình sẽ đối mặt trực tiếp", Santos tâm sự.

Ngay sau khi hay tin U23+3 Brazil sẽ đấu với đội tuyển Việt Nam một trận vào tối 1/8 trên sân Mỹ Đình (Hà Nội), thủ thành cao 1,98 mét này lập tức gọi điện thoại cho bố mẹ ở quê nhà Rio de Janeiro và người yêu để thông báo anh sắp được đối đầu với các đồng hương ngôi sao thế giới ngay tại Việt Nam. "Bố mẹ tôi rất vui mừng bởi ngay từ lúc còn nhỏ, tôi từng nói muốn được đá với những ngôi sao hàng đầu thế giới. Lớn lên, ở một đất nước sản sinh quá nhiều tài năng cho bóng đá thế giới, tôi biết rõ thực lực của mình và hiểu rằng mơ ước vẫn chỉ là ước mơ mà thôi. Giờ khi khoác áo tuyển VN, ước mơ đó lại trở thành hiện thực nên tôi hạnh phúc lắm", Santos nhấn mạnh.

Năm nay đã 31 tuổi, Santos hơn Ronaldinho 3 tuổi và Robinho tới 5 tuổi, nhưng về đẳng cấp và thành tích, tiếng tăm thì thủ môn CLB Đồng Tâm này chỉ như con số không so với tất cả các đồng hương đàn em. "Trong thể thao, tuổi tác không là vấn đề gì cả, cái quan trọng đó chính là tài năng mình cần phải nhìn nhận và tôn trọng. Tôi cho rằng, việc có cơ hội được thi đấu với các cầu thủ đang khoác áo AC Milan, Real Madrid, Manchester United là quá tuyệt vời".

Thủ môn CLB Đồng Tâm còn nói: "Được thi đấu với những cầu thủ này đã quá quý rồi nên việc để thủng lưới bao nhiêu bàn không là vấn đề quan trọng, cái hơn hết đó là đối mặt với lối đá đẳng cấp nhất thế giới. Tôi sẽ biết được Robinho, Ronaldinho có những quả sút kỹ thuật và hiểm hóc hay những quả "bắn đạn" căng như thế nào. Tất nhiên, các đồng đội của tôi cũng sẽ đối mặt với những pha đi bóng lắt léo của Ronaldinho, Robinho… Từ trước giờ toàn xem TV nay được đụng độ, được đọ chân trực tiếp thì còn gì bằng".

Thủ môn Santos cũng khao khát có thời cơ trổ tài sút phạt: "Nếu tuyển Việt Nam có được một tình huống sút phạt trước khung thành của đội bạn, được sự cho phép của HLV Calisto và các đồng đội, tôi sẽ cố gắng nắn nót tận dụng cơ hội ghi bàn vào lưới đồng hương của mình. Được như thế thì tôi có giải nghệ ngay cũng đã mãn nguyện rồi".

Trong khi đó, không có được vinh dự như người đồng hương Santos, nhưng các cầu thủ Brazil khác đang thi đấu tại giải V-League và hạng Nhất Việt Nam như Kesley (Bình Dương), Antonio (Đồng Tâm), Agostinho (HAGL)… cũng đều rất vui khi nghe tin đội bóng quê nhà đến Việt Nam thi đấu. Tất cả các cầu thủ cho biết sẽ cố gắng sắp xếp công việc để đến sân Mỹ Đình tận mắt chứng kiến các sao Ronadinho, Robinho… biểu diễn vũ điệu samba trên sân cỏ.

An Nhơn (vnexpress)

Bình luận (0)