Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Thú phượt mới của giới trẻ

Tạp Chí Giáo Dục

Chơi trong nước chưa đã, các phượt thủ bắt đầu rủ nhau phượt ở các thiên đường du lịch nước ngoài để thể hiện đẳng cấp.

Hạ Nh. trong chuyến phượt Thái Lan

Giờ thú chơi của giới phượt trẻ cũng khác trước, phải xuất ngoại chia sẻ chiến tích mới được gọi là đẳng cấp…

Xa rồi thời chu du trong nước

Hạ Nh. đang là sinh viên năm thứ 3 Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, người mà tôi đã kết bạn 4 năm trước. Cô nàng là con gái cưng trong một gia đình kinh doanh gỗ ở Đà Lạt (Lâm Đồng).

Có sở thích đi phượt bụi, Hạ Nh. tham gia vào hẳn một nhóm những “cô chiêu cậu ấm” thích đi phượt. Điều kiện để tham gia vào nhóm này, theo Hạ Nh. là các thành viên đều phải chứng tỏ được rằng, mỗi lần nhóm đề xuất phượt ở đâu… là giá cả không thành vấn đề. Hạ Nh. cho biết, “Các điểm du lịch nổi tiếng trong Nam ngoài Bắc bọn em đã đi như đi chợ rồi. Giờ là phải phượt ra nước ngoài, đến những thiên đường du lịch, thưởng thức những thú vui, đặc sản ở đó mới đẳng cấp và có tầm”, cô nàng nói.

Tương tự, giới sinh viên Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội không còn lạ gì Nguyễn T., một tay chơi với sở thích phượt đình đám. Đã từng chinh chiến hầu hết các thắng cảnh cũng như những điểm phượt nổi tiếng trong nước. Hiện giờ, địa bàn phượt của Nguyễn T. đã được… chuyển sang những điểm du lịch nổi tiếng của Thái Lan, Campuchia, Lào, Singapore và thậm chí là những vùng châu Phi, Nam Mỹ…

“Tuổi trẻ, vung tiền vào những đam mê để cho mình thêm hiểu biết thì cũng đáng”, Nguyễn T. – một phượt trẻ, trần tình”.

“Nước mình cũng đẹp thật đấy nhưng đi nhiều, xem nhiều rồi thành ra nhàm, không còn gì thú vị. Đi nước ngoài vừa du lịch, vừa tìm hiểu những nét văn hóa, vừa tích lũy kinh nghiệm bản thân. Đó cũng là những trải nghiệm thú vị của tuổi trẻ”, Nguyễn T. chia sẻ.

Không tiếc tiền cho mỗi chuyến đi

Lần gần đây nhất, Hạ Nh. cùng nhóm của mình đã đi phượt Thái Lan một tuần liền. “Ở TP.HCM cũng không thiếu thứ gì nhưng đi Thái Lan có cái thú riêng của nó. Người Thái biết cách làm du lịch và chiều lòng thượng đế hơn người Việt mình. Em đi nhiều nơi mới biết Thái Lan chính là thiên đường thỏa sức ăn chơi khám phá”, Hạ Nh. nói.

Không chỉ du lịch, mỗi lần phượt lại là một lần mua sắm, thưởng thức những đặc sản của ngoại quốc. Theo Hạ Nh., những điều đó mới thực sự tốn kém: “Sau mỗi lần đi như thế, ít nhất cũng phải ngốn hết của em vài chục triệu đồng”.

Đó là chưa kể những chuyến đi du lịch tại châu Phi, Nam Mỹ hay châu Âu như Nguyễn T. Mỗi chuyến phượt của chàng trai này thường khiến bạn bè phải “lác mắt” bởi độ chịu chơi, chịu chi của “khổ chủ”. “Vừa rồi đi Đức, Hà Lan và Ý, sắm đồ hiệu làm quà rồi thăm thú các địa điểm ăn chơi… khiến em đi đứt vài trăm triệu đồng”, Nguyễn T. nói.

Theo Nguyễn T., đã chịu chơi là phải chịu tốn kém. Và khi phượt nước ngoài, không chỉ có tiền là đủ. “Phải có hiểu biết nhất định về nước mình định đến, nói được tiếng Anh hoặc biết chút tiếng bản địa để tiện giao tiếp, không gây khó khăn trong quá trình phượt. Và đặc biệt, phải biết tình hình xã hội, chính trị tại những nước đó để biết nơi nào mình cần tránh, đảm bảo an toàn cho bản thân”, Nguyễn T. phân tích.

Sắp tới, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2016, chàng trai này sẽ thực hiện chuyến phượt dài ngày tới vùng Bắc Âu cùng vài người bạn. “Tuổi trẻ, vung tiền vào những đam mê để cho mình thêm hiểu biết thì cũng đáng”, Nguyễn T. trần tình.

Bài, ảnh: Phi Yến

Bình luận (0)