|
Các thành viên trong buổi thu thanh chương trình Sắc màu cảm xúc
|
Từ niềm đam mê về các chương trình phát thanh mà các bạn sinh viên năm 3 Khoa Báo chí Trường CĐ PTTH II TP.HCM đã thành lập một CLB chuyên làm những radio với nhiều chủ đề khác nhau nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các bạn trẻ…
Radio sinh viên, tại sao không?
Ban đầu, gia đình “Radio sắc màu cảm xúc” ra đời chỉ với 5 thành viên gồm bạn Thùy Linh, Đức Phong, Thái Bình, Hoàng Phúc, Oanh Thủy. Tuy nhiên, với sức trẻ của mình, các bạn đã làm ra nhiều chương trình với nhiều thể loại, chủ đề khác nhau như: Sài Gòn ẩm thực 360 độ, Quà tặng âm nhạc, Sức khỏe và mẹo vặt, Sắc màu cảm xúc… Và hiện tại, các chương trình này đang dần chiếm được vị trí trong lòng thính giả nghe chương trình. Theo bạn Thùy Linh, người đề xuất ý tưởng cho những chương trình radio này thì trong thời gian đầu thực hiện, CLB cũng gặp khá nhiều khó khăn, từ nội dung cho đến các thiết bị kỹ thuật, nhưng với sự đam mê của mình, CLB cố gắng thực hiện, dần dần, nhờ sự quan tâm từ phía Đoàn trường nên các bạn đã thực hiện chương trình suôn sẻ hơn.
Bạn Nguyễn Duy, một thính giả trung thành của chương trình Sắc màu cảm xúc chia sẻ: “Cứ đúng 8 giờ sáng ngày thứ 3 tuần thứ 2 của tháng, mình lại vào Facebook của CLB để có thể lắng nghe những tác phẩm mà các bạn vừa cập nhật”. Duy còn cho biết thêm đa phần các bạn đều là sinh viên xa nhà nên đôi khi việc gửi tặng nhau những ca khúc âm nhạc “thay lời muốn nói” hay ngồi nghe những dòng tâm sự qua “Radio sắc màu cảm xúc” là một niềm an ủi lớn của người sống xa quê.
Hiện tại, CLB đã có trên 20 thành viên. Bạn Đức Phong, thành viên CLB chia sẻ: “Mình tham gia vào CLB ngay những ngày đầu mới thành lập. Từ ngày gia nhập, mình cũng như một số bạn khác có điều kiện vun đắp thêm nhiều kỹ năng mềm về phát thanh, có cơ hội tiếp xúc thực tế với nghề nghiệp. Ngoài ra, mình còn biết tư duy nhiều về việc xử lý các tình huống gặp phải khi thực hiện chương trình và điều này giúp mình hoàn thiện hơn về những kỹ năng”. Bạn Kim Oanh, MC dễ thương của chương trình Sự kiện hot hồ hởi nói: “Mình rất thích làm MC nhưng chưa có cơ hội để thể hiện. Nay nhờ tham gia CLB này, mình thật sự có thêm nhiều sự trải nghiệm mới, đây sẽ là động lực giúp mình sau này có thể theo đuổi nghề MC chuyên nghiệp”.
Vui buồn chuyện… phát thanh
Bạn Thùy Linh cười tươi kể về kỉ niệm lần đầu được “ăn no bể bụng” khi thực hiện một bài phóng sự về người Sài Gòn và lẩu cho “Radio sắc màu cảm xúc”: “Lần đó, nhóm thực hiện tụi mình đi giới thiệu các quán lẩu và cách người Sài Gòn dùng lẩu, vô tình được chủ quán mời ăn một bữa no nê, đó quả là một sự động viên vô cùng to lớn…”. Bạn Oanh Thủy, MC chương trình Sắc màu cảm xúc bật mí: “Có lần, nhóm phải thực hiện một số đặc biệt nhưng một phần trong chương trình bị mất, do thời gian quá gấp không thể mượn được phòng thu nên nhóm phải… chui vào nhà vệ sinh của trường để thu nhằm cho chất lượng âm thanh tốt. Lần đó cả nhóm có một phen cười no nê vì sự trải nghiệm cực kỳ vui nhộn này khi làm chương trình”.
Bạn Ngọc Hân, một “phóng viên” của chương trình kể: “Có lần, mình đi làm chương trình Sài Gòn ẩm thực 360 độ phản ánh tình trạng hàng rong mất vệ sinh. Khi mình phỏng vấn những người bán thì bị họ xua đuổi, có người còn mắng xối xả và… lấy giấy đốt phong long tụi mình nữa”.
Còn bạn Việt Dũng, một thành viên tích cực của CLB cho biết: “Trước đây, khi thực hiện chương trình về sức khỏe và mẹo vặt, nhóm tụi mình đã phải vận dụng sự quen biết của mình để có thể mời một bác sĩ tâm lý tư vấn, nhưng khi gần đến ngày thu thì khách mời bận đi công tác xa đột xuất nên phải thu chương trình “chay”, nếu không sẽ không kịp tiến độ lên sóng. Lần đó, nhóm phải chạy đôn chạy đáo để có thể sửa chữa kịch bản lại từ đầu”.
Càng tìm hiểu sâu mới thấy được sự vất vả của các bạn sinh viên khi thực hiện chương trình radio cũng như sự thán phục khi các bạn đầu tư sức trẻ của mình vào những “đứa con tinh thần” này. Chính nhờ sự đam mê, lòng yêu nghề đã thôi thúc các bạn ngày ngày lặng lẽ thực hiện các chương trình cho “Radio sắc màu cảm xúc” để có thể cùng nhau khóc – cười khi lắng nghe lại chương trình, và tự cổ vũ mình khi được nghe những nhận xét từ các thính giả trẻ.
Bài, ảnh: Hữu Tài
| Cô Phan Kim Loan, Bí thư Đoàn trường CĐ PTTH II TP.HCM, người “bảo hộ” cho gia đình “Radio sắc màu cảm xúc” tâm sự: “Việc các bạn thành lập CLB về phát thanh – truyền hình là một điều rất đáng động viên, bởi vì nó hỗ trợ tích cực đến việc học tập của các em, giúp các em có cơ hội cọ sát thực tế với nghề khi còn ngồi trên ghế nhà trường”. |


Bình luận (0)