Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Thư viện của anh Cường

Tạp Chí Giáo Dục

Anh Cường và các cháu thiếu nhi tại thư viện sách của mình. Ảnh: N.Trinh

Thích đọc sách từ bé, vào quân ngũ cho đến khi trở lại với đời thường anh vẫn không thôi niềm đam mê đọc sách. Đây chính là động lực để anh xây dựng một thư viện gia đình với mong mỏi tiếp nối văn hóa đọc cho thế hệ trẻ. Anh là Phạm Thế Cường – chủ thư viện gia đình mang chính tên anh.

Tủ sách gia đình

Đã sang tuổi 54 nhưng anh Phạm Thế Cường đã có hơn 30 năm âm thầm theo đuổi ý nguyện của mình về một tủ sách nhân ái. Hy sinh phòng khách để làm phòng đọc cho các cháu nên chiếc bàn nhỏ tiếp khách phải đặt trước hiên nhà. Dù tạm bợ nhưng hầu hết ai cũng thông cảm cho chủ nhân vì biết dành mọi sự ưu tiên cho văn hóa đọc. Nếu không được giới thiệu thì nhiều người sẽ nghĩ rằng đây là phòng đọc sách của một trung tâm học tập cộng đồng hay là nhà văn hóa cấp quận huyện vì sách choáng ngợp mọi tầm nhìn. Do được bài trí cẩn thận nên dù sách rất nhiều nhưng kệ nào kệ nấy trông thật bắt mắt. Không chấp nhận những kệ sách đóng sơ sài ngoài tiệm, tự tay anh mua gỗ về xẻ và đóng từng loại cho đúng với kích cỡ của mỗi cuốn sách. Thật tiếc cho chúng tôi vì hôm nay không phải là ngày nghỉ và dịp hè nên không gặp được bạn đọc nhí nào nhưng nhìn vào sổ mượn mới thấy danh sách chạy dài từ trang này đến trang khác do độc giả tự chọn và tự ghi chép.

Cứ tưởng bấy nhiêu sách có mặt trong phòng đọc là đã quá nhiều nhưng khi theo chân chủ nhân lên tầng 3 thì chúng tôi mới “ngả mũ kính phục” vì toàn bộ nơi đây chỉ có sách và sách. Không cần “soi” kỹ chỉ lướt qua theo kiểu “cưỡi ngựa xem hoa” cũng thấy được đủ các loại sách đông tây kim cổ. Con số hơn 30 ngàn đầu sách trong một thư viện cá nhân là chuyện có thật chứ không chỉ là con số để “báo cáo thành tích”. Đây cũng là minh chứng cho niềm đam mê sách của cậu bé quê ở Hà thành lúc mới 15, 16 tuổi mà người “châm ngòi” là bố đẻ của anh chứ không ai khác. “Ông cụ là người thương con và thấy con trai ham đọc sách nên món quà mà ông tặng phần lớn là những cuốn sách truyện của NXB Kim Đồng” – anh nhớ lại. Đây cũng là cơ hội để cậu bé Cường lặng lẽ tự cho ra đời tủ sách cá nhân. Tích tiểu thành đại, sau khi giải ngũ, dù phải lao vào cuộc sống cơm áo đẫm mồ hôi nhưng người lính năm nào vẫn không quên góp nhặt từng cuốn sách để làm giàu thêm “kho báu” tri thức nhân loại.

Mở rộng “Câu lạc bộ Người yêu sách”

Hiện, thư viện gia đình phục vụ miễn phí cho trẻ em xóm lao động nghèo Gò Vấp ngày càng lan tỏa đến cộng đồng.

Khi được nhiều đơn vị cá nhân mang sách đến tặng, anh Cường lại làm một nghĩa cử đẹp hơn là đem sách tặng các trẻ em nghèo vùng sâu vùng xa. Anh Cường chia sẻ: “Trẻ em nơi đâu cũng rất cần sách nhưng ở thành phố hay các vùng trung tâm điều kiện tìm sách để đọc không khó. Thương nhất là các cháu ở vùng nông thôn, miếng ăn đã thiếu sách đọc càng hiếm hơn”. Chính vì thế nhiều năm gần đây anh đã trở thành cầu nối hữu nghị cung cấp rất nhiều đầu sách cho các thư viện vùng thôn quê từ các tỉnh phía Bắc đến các tỉnh miền Tây. Hình ảnh những đứa trẻ thơ ngây hiền lành lật từng trang chăm chú đọc sách bên con trâu hay bờ cỏ ruộng lúa càng thôi thúc anh có nhiều hơn sự sẻ chia những “tài sản” tinh thần vô giá. Từ “cánh tay nối dài” này mà nhiều địa phương ở Hà Bắc, Ninh Bình, Phú Thọ có thêm những thư viện gia đình phục vụ miền phí cho trẻ em.

Trên kệ sách của thư viện Phạm Thế Cường có một tạp chí “độc quyền” mang tên “Người yêu sách”. Đó là diễn đàn riêng của “Câu lạc bộ Người yêu sách Nguyễn Huy Tưởng” do anh Cường làm “chủ xị”. Không chỉ đọc sách tại chỗ, các thành viên của câu lạc bộ còn tổ chức tham gia những chuyến về nguồn, thư viện quốc gia, bảo tàng lịch sử để giúp các em không chỉ học qua sách mà còn phải học qua thực tế cuộc sống để làm giàu hơn tri thức bản thân. Đó cũng là tâm nguyện của người cựu chiến binh Phạm Thế Cường khi gắn bó cả đời mình với thư viện gia đình mang tên anh.

Quang Phan

Nhiều bậc làm cha làm mẹ thật sự yên lòng khi thấy con cháu rủ nhau đến thư viện nhà chú Cường đọc sách. HS các trường tiểu học, THCS gần đó cũng bị sức hút mãnh liệt từ thư viện miễn phí này. Những con chữ trong từng trang sách đã ngày đêm giúp các cháu mở mang tri thức, làm quen với văn hóa đọc, tránh xa các tệ nạn xã hội đang rình rập xung quanh bọn trẻ. 

 

Bình luận (0)