Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Thực hư về “khu vườn kỳ lạ”

Tạp Chí Giáo Dục

Người dân các nơi đến để được “thiên sứ” Hồng chữa bệnh ngồi, nằm la liệt (ảnh chụp ngày 11-12)

Không ai bảo ai, người vạch áo áp sát ngực vào tường, người quỳ vái, người nằm, người bám tay vào thân cây sơ ri ngày này qua ngày khác cầu nguyện… Sau đó được “thiên sứ” cho uống “nước thánh” để chữa căn bệnh hiểm nghèo mà họ đang mang trong người. Đó là quang cảnh việc chữa bệnh bằng mê tín đang diễn ra trong một vườn cây tại ấp Tân Hội, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
Từ TP.HCM, mất 3 giờ đồng hồ tìm đường, chúng tôi cũng hỏi thăm được đến “khu vườn kỳ lạ” này. Trước mặt chúng tôi là một khu vườn khá rộng, trồng nhiều cây sơ ri và một căn nhà tình nghĩa, bên trong không có bất cứ thứ đồ đạc nào cả. Ngày ngày có gần 100 người ở khắp mọi miền về đây chữa bệnh. Thế nhưng, người khỏi bệnh thì chưa nghe, mà chỉ nghe có trên 10 người đã tử vong do ngột ngạt vì đông người và do có bệnh nhưng không trị đúng thuốc, không có người thân chăm sóc…
“Mục sở thị”
Trong vai người đến chữa bệnh, chúng tôi không khỏi thắc mắc trước hành động của người đàn ông đang đứng áp người vào tường, ông T.M.H (đến từ tỉnh Kiên Giang – bị bệnh đau đầu) cho hay: “Người đàn ông này bị bệnh thoát vị đĩa đệm, ông ta áp người vào tường là để cho dòng điện trong tường chạy qua, dòng điện sẽ chữa khỏi bệnh cho ông ấy”. Ngồi bên cạnh là một phụ nữ ốm, khoảng 40 tuổi, người lắc lư, giật giật liên hồi, không ngừng. Đi gần lại người phụ nữ đang nằm vật vờ dưới sân, chúng tôi khẽ lay người để hỏi thăm, người phụ nữ chồm dậy, phun nước bọt, phát ra âm thanh ồm ồm không rõ chữ khiến chúng tôi giật cả mình.
Vòng ra sau nhà, hình ảnh một phụ nữ gầy gò, xanh xao khoảng 30 tuổi, hai tay đang bám vào thân cây sơ ri. Theo sự chia sẻ của bà T.T.H (khoảng 60 tuổi, đến từ Củ Chi, TP.HCM) thì: “Chị này bị bệnh ung thư. Mấy năm trước đến đây cầu nguyện và đã chữa khỏi bệnh nhưng do gần đây, chị ta đi đám tang người thân, căn bệnh lại tái phát, thế nên chị ta quay lại chữa tiếp. Cho đến nay, chị ta đứng như vậy cũng được gần 2 tháng rồi. Khổ, vì lo lắng quá mà người cứ gầy đi”.
Để tiếp tục câu chuyện, chúng tôi hỏi: “Thế bà đến đây chữa bệnh gì?”. Bà cụ đáp: “Căn bệnh thấp khớp hoành hành tôi mấy chục năm nay. Giờ đến vườn này mong căn bệnh được chữa khỏi. Tôi được “thiên sứ” cho uống nước trong giếng và tự cầu nguyện”.
Lân la hỏi thăm, chúng tôi được biết “thiên sứ” mà người bệnh tôn sùng đó là bà Nguyễn Thị Kim Hồng. Trong những ngày này, “thiên sứ” bận đi du lịch ở Khánh Hòa nên chúng tôi không có dịp được gặp. Mặc dù khu vườn vắng chủ nhưng được những người bệnh ở đây trông nom vệ sinh rất cẩn thận vì sợ “sai ý trời”, sẽ bị trời phạt. Hầu hết mọi người đều tin vào tất cả các đồ vật trong ngôi vườn từ cây cối, bức tường cho đến các con vật như chó mèo đều có dòng điện. Nếu như ai được dòng điện chạy qua người sẽ khỏi bệnh. Cũng thử đặt tay lên bức tường xem có dòng điện nào không, nhưng chúng tôi không có cảm giác gì cả.
Tiền mất, tật mang
Đem chuyện ra hỏi người dân trong vùng thì mọi người cười: “Tin đồn về khu vườn chữa khỏi bệnh là do những người xe ôm và người kinh doanh nhà trọ, quán ăn quanh khu vườn thổi phồng lên để thu hút nhiều khách thập phương tìm đến nhằm tăng thêm thu nhập. Người dân trong vùng biết, không ai đến đây chữa bệnh cả, chỉ các người ở xa nghe đồn thổi, do mê tín nên họ đổ xô đến đông như vậy. Nếu các cháu có bệnh thì đi bác sĩ chữa, chứ đến đây lại bị tiền mất tật mang”.
Để rõ hơn về câu chuyện, chúng tôi tìm đến ban lãnh đạo địa phương. Ông Nguyễn Khắc Tú (Chủ tịch UBND xã Đức Lập Thượng) cho biết: “Chủ khu vườn này là ông Nguyễn Văn Sống và bà Nguyễn Thị Ngoan. Thế nhưng vào cuối năm 2001, rộ lên tin đồn về bà Nguyễn Thị Kim Hồng (con gái ông Sống và bà Ngoan) có khả năng phát ra ánh sáng kỳ lạ có thể chữa nhiều căn bệnh nan y mà không cần uống bất kỳ loại thuốc nào cả. Thế nên, mọi người đổ dồn về khu vườn này nhờ khả năng trị bệnh của “thiên sứ” Hồng. Lợi dụng lòng tin của nhiều người, bà Hồng đã hành nghề chữa bệnh. Năm 2003, bà Hồng đã bị Tòa án Nhân dân Tỉnh Long An phạt 12 tháng tù giam về tội hành nghề mê tín dị đoan. Đầu năm 2005, Đoàn Trung ương đã đến khảo sát và nghiên cứu đề tài về khu vườn “kỳ lạ”. Kết quả là khu vườn không có khả năng trị bệnh và đang bị ô nhiễm môi trường trầm trọng, thậm chí còn có nguy cơ xảy ra đại dịch lớn. Trước kết quả này, vào cuối năm 2005, số người về vườn trị bệnh cũng giảm bớt, chỉ còn 5-7 người. Nay ngôi vườn lại hoạt động trở lại”.
Khi được hỏi tại sao đã có những văn bản quy định mà tình trạng này vẫn diễn ra, ông Tú cho hay: “Trước những quy định đã được đưa ra nhưng người dân cũng như các cấp quản lý tại xã không ngăn được tình trạng mê tín của nhiều người tìm đến khu vườn này với hy vọng tìm kiếm sự may mắn để chữa khỏi căn bệnh hiểm nghèo. Ngay trong khu vườn có gắn rất nhiều bảng ghi chú cấm bói toán, cấm tuyên truyền mê tín, cấm quay phim chụp ảnh… Thế nhưng, hầu hết các lời cấm đoán này không ngăn được niềm tin vào “thiên sứ”. Thậm chí, những người tìm đến chữa bệnh sẵn sàng thuê phòng với giá 1,8 triệu đồng/tháng để có nơi tá túc hay thuê giường nằm 1 ngày 1 đêm mất 12 ngàn đồng”.
Bài, ảnh: Ngọc Trinh

Hãy đánh giá bài viết này!

Số điểm trung bình của bài viết (số sao) / 5.

Chưa có ai đánh giá bài viết này! Hãy là người đầu tiên đánh giá

Bạn đã đánh giá bài viết này hữu ích!

Hãy theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội

Bình luận (0)