Hôm thứ 2 vừa rồi, thông tin Robin van Persie phải phẫu thuật đầu gối và nghỉ thi đấu dài hạn dấy lên sau khi Man Utd đạt thỏa thuận mượn Radamel Falcao từ Monaco.
Trên mạng xã hội Anh quốc, rất nhiều người khẳng định Falcao bất ngờ được M.U đưa về Old Trafford để thay thế Van Persie, bởi tiền đạo người Hà Lan sẽ phải phẫu thuật đầu gối để giải quyết dứt điểm các vấn đề về chấn thương.
|
Van Persie đang gây thất vọng |
Tuy nhiên, đến hôm nay, đích thân Van Persie đã lên tiếng bác bỏ thông tin trên. Anh khẳng định đây là thông tin “hoàn toàn vô nghĩa” và sẽ chiến đấu hết mình để cạnh tranh vị trí với Falcao trong thời gian tới.
“Tôi rất ấn tượng với trí tưởng tượng của những ai nghĩ ra thông tin như thế.” Van Persie nói trên kênh Fox Sports NL.
“Tôi không biết nó xuất phát từ đâu, nhưng tôi có thể đặt tay lên trái tim mình mà khẳng định rằng, tôi không phải đến bất cứ bệnh viện nào để phẫu thuật.”
“Tôi hoan nghênh Falcao đến đây, bởi anh ấy sẽ giúp chúng tôi trở nên tốt hơn. Tại một CLB hàng đầu, bạn luôn luôn phải tìm kiếm những gì tốt nhất, điều đó phù hợp với triết lý của tôi.”
“Falcao phải chiến đấu giành vị trí của anh ấy, và tôi cũng vậy. Chúng tôi cũng phải cạnh tranh với Wayne Rooney và James Wilson để xem ai là người được thi đấu.”
Van Persie đã bỏ lỡ trận khai mạc mùa giải của M.U, thua Swansea 1-2 trên sân nhà Old Trafford. Anh đã trở lại trong 2 trận đấu sau đó nhưng đều không ghi được bàn và bị thay ra giữa chừng.
Tiểu Phi (theo bongdaso)


Bình luận (0)