Sự kiện giáo dụcPhóng sự - Ký sự

Thuốc lá lậu về TP.HCM

Tạp Chí Giáo Dục

 

Hàng trăm lượt “nài” (người chở thuê) chở thuốc lá lậu trên những chiếc xe gắn máy đã được đôn dên, xoáy nòng với tốc độ kinh hoàng, bất chấp tính mạng của mình và người đi đường. Đó là thực trạng đang diễn ra ngày đêm trên tuyến đường tỉnh lộ 10, quận Bình Tân (nối liền TP.HCM với tỉnh Long An).
Sau gần hai tuần theo dõi, chúng tôi nhận thấy “biệt đội” vận chuyển thuốc lá lậu thường xuyên đi công khai với số lượng nhiều nhưng không thấy cơ quan chức năng nào xử lý. Điều này lý giải tại sao “căn bệnh” thuốc lá lậu tồn tại từ nhiều năm qua mà vẫn chưa giải quyết triệt để.

Bất chấp nguy hiểm, các “nài” rồ ga chạy “xé gió” và lúc nào cũng sẵn sàng “chẻ” đầu xe ô tô để đưa “hàng” về vừa kịp giờ vừa tăng chuyến vừa… tăng tiền thu nhập!

“Hàng” được các “nài” bỏ vào thùng carton và bọc kín bằng bao tời hoặc phủ lên miếng vải đỏ. Đây là một trong những đặc điểm “nhận dạng” của “người vận chuyển”

Thuốc lá lậu sau khi về chợ Học Lạc, quận 5, sẽ được trả “thân phận” và được “nài” vô tư chở đưa ra các quận

Thuốc lá lậu từ Campuchia thông qua đường sông được đưa về bến đò Trà Cú, tỉnh Long An, sau đó được các “nài” vận chuyển bằng xe gắn máy vào địa bàn TP.HCM thông qua tỉnh lộ 10 về điểm “tập kết”. Một nài đang tăng tốc để kịp giao hàng. Ảnh chụp tại ngã tư Gò Mây

Vừa chở thuốc lá lậu vừa trò chuyện. Ảnh chụp trên tỉnh lộ 10, quận Bình Tân

Lộ trình vận chuyển thuốc lá lậu của các “nài” thay đổi liên tục. Khi có “động”, “biệt đội” này thông báo cho nhau qua điện thoại và chuyển lộ trình. Táo tợn hơn, các “nài” còn ngang nhiên chở thuốc lá lậu trên tuyến đường trung tâm thành phố như chốn không người. Ảnh chụp trên đường Hồng Bàng, quận 6, ngày 30-5

 
Hoàng Thuận

 

Bình luận (0)