Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Thương Tín “tái xuất” với điện ảnh

Tạp Chí Giáo Dục

Nghệ sĩ Thương Tín. Ảnh: Th. Hiệp

Thương Tín là gương mặt điện ảnh gạo cội của Việt Nam. Hơn 20 năm trước, anh đã chinh phục khán giả qua nhiều vai diễn như: Sáu Tâm (Biệt động Sài Gòn), Tám Thương (Bài ca không quên) Quang (Ám ảnh), Hoàng (Chiến trường chia nửa vầng trăng)… Nổi tiếng và cũng không tránh khỏi một số tai tiếng bởi theo anh: “Tôi luôn hết mình với nghệ thuật nhưng đôi khi trong cuộc sống đời thường nảy sinh một số cám dỗ tầm thường khiến mình không thể làm chủ được rồi sa ngã… Có điều sau cú ngã ấy, mình sẽ gượng dậy như thế nào để nhận được sẻ chia, cảm thông của đồng nghiệp cũng như của khán giả…”.
Thích những vai diễn đa tính cách
Anh hiện vẫn phong độ như ngày nào với cái nốt ruồi dưới cằm vốn đặc trưng, không lẫn lộn với bất kỳ nghệ sĩ nào… Tính đến nay, anh đã tham gia trên 200 bộ phim, được đưa vào Guiness Việt Nam “Diễn viên đóng phim điện ảnh (nhựa) nhiều nhất”, có năm anh đóng tới 12 phim. Nhân vật giám đốc Vinh trong phim Nắng đỏ do NSND Lâm Tới đạo diễn là vai diễn đầu tiên ở lĩnh vực điện ảnh. Vai tuy nhỏ nhưng để lại dấu ấn sâu sắc của anh với người NSND tài ba đậm đà chân chất ấy. Trong hàng loạt các vai diễn, Thương Tín thích nhất vai Quang trong phim Ám ảnh của nữ đạo diễn Đức Hoàn với đầy kịch tính. Trong thời gian anh “im hơi lặng tiếng” thì trên VTC9 đã phát sóng bộ phim anh vào vai chính ông Hưng – Thiên đường tình yêu dài 80 tập của đạo diễn Nguyễn Danh Dũng (Hãng phim Lasta sản xuất). Thật ra, Thiên đường tình yêu không phải là bộ phim truyền hình dài tập đầu tiên mà Thương Tín hợp tác với Hãng phim Lasta mà trước đó, anh cũng đã rất thành công khi đảm nhận hai nhân vật phản diện trong các phim Anh chỉ có mình emNgã rẽ cuộc đời. Trước đây, khán giả thường “bắt gặp” Thương Tín vào những vai phản diện, mưu mô thì vai diễn này, anh sẽ gây bất ngờ với khán giả bằng những giọt nước mắt rất thật của mình qua sự chuyển biến tâm lý nhân vật liên tục, đầy phức tạp. “Đây là vai diễn mà tôi khá tâm đắc, nhân vật có nhiều điểm rất giống con người thật của tôi” – anh cho biết như thế.
Thử sức với vai trò đạo diễn
Thương Tín tốt nghiệp lớp diễn viên chính quy Trường Quốc gia âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn. Tuy nhiên, trong vai trò đạo diễn, anh lại là người “tay ngang”, nhưng với những kinh nghiệm mà anh đã thu thập từ thực tế trong quá trình đóng phim cũng như học hỏi rất nhiều đạo diễn có uy tín đã cộng tác hơn mấy mươi năm qua giúp cho anh rất tự tin với vai trò mới này của mình qua 5 tập phim Lời thề đất Mũi và bộ phim hài Yêu theo kiểu người trần. Gần đây nhất anh được đạo diễn Tất Bình mời ra Hà Nội đạo diễn hai bộ phim cho Điện ảnh chiều thứ bảyVực thẳmVết sẹo (đã phát sóng trên VTV3) tạo được ấn tượng đẹp với khán giả. “Tái xuất” với điện ảnh lần này, anh sẽ đảm nhận vai trò đạo diễn bộ phim truyền hình dài 2 tập Nhớ sông, kịch bản của Mường Mán chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư do TFS sản xuất. Đây là một bộ phim nghệ thuật phản ánh chân thật và rõ nét tính cách của người dân Nam bộ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Một dự án kế tiếp của anh là sản xuất bộ phim điện ảnh về sự tích nàng Ba (Chùa Hương). Kịch bản do chính thượng tọa Thích Minh Hiền ở Chùa Hương viết. Ngoài đóng phim, Thương Tín còn tham gia diễn kịch. Một thời gian dài, anh là kép chính của Đoàn kịch nói Kim Cương với rất nhiều vai diễn in đậm trong lòng khán giả trong các vở Sắc hoa màu nhớ, Lôi vũ, Trà Hoa Nữ, Con gái chị Hằng, Người mua hạnh phúc… Sau đó, anh được mời về diễn trên Sân khấu IDECAF và sau đó là Sân khấu Kịch Phú Nhuận qua những vở chính kịch cũng như hài kịch nhẹ nhàng Làng nhảy, Rồi 30 năm sau, Chí Phèo – Thị Nở… Đặc biệt, anh còn đảm nhận vai trò đạo diễn cho sân khấu này vở Chờ một tiếng yêu cũng được khán giả đón nhận. Có thể nói, với điện ảnh và kịch nói, Thương Tín đều thành công như nhau.
Lữ Đắc Long
Anh tâm sự: “Tôi luôn sống thật với những cuộc đời trên màn ảnh nên có những cú điện thoại bất ngờ của một số trinh sát, công an chuyên ngành gọi để chia sẻ là chính nhờ xem phim có các nhân vật biệt động, công an, trinh sát do tôi đảm nhận đã khơi gợi lòng dũng cảm, say mê cùng chí hướng giúp họ vào nghề…”.
 

Bình luận (0)