Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Thượng tướng Trần Văn Trà qua lời kể của vợ

Tạp Chí Giáo Dục

Đưc biết đến là mt trong nhng vng tài năng ca Quân đi nhân dân Vit Nam, gn lin vi nhng chiến công hin hách trên chiến trưng min Nam nhưng ít ai biết rng, thưng tưng Trn Văn Trà còn nhiu câu chuyn chưa k.


Bà Lê Th Thoa k v ngưi chng quá c ti Đưng sách TP.HCM

Bà Lê Thị Thoa (vợ thượng tướng Trần Văn Trà) vừa có buổi chia sẻ về chồng mình nhân dịp ra mắt bộ sách “Thượng tướng Trần Văn Trà và những chặng đường lịch sử B2 thành đồng”. 

Ngưi chng, ngưi cha mu mc

Kể từ khi chính thức bước vào con đường binh nghiệp với trận đánh quân Pháp ở mật trận Cầu Bông (23-9-1945), Thượng tướng Trần Văn Trà đã cống hiến cả cuộc đời cho cuộc trường chinh 30 năm của dân tộc, đã gắn bó với đồng chí, đồng bào Nam bộ, với Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng.

Nhắc đến Thượng tướng Trần Văn Trà, bà Lê Thị Thoa vẫn còn nhớ như in dấu ấn người đàn ông duy nhất trong cuộc đời bà. Bà Thoa hồi ức, năm 1949 cha bà là luật sư Lê Đình Chi, một trí thức lớn, dám từ bỏ cuộc sống giàu sang để đi theo kháng chiến hy sinh. Tại lễ truy điệu cha, cô bé Thoa lúc ấy chỉ mới 15 tuổi, đã lần đầu tiên gặp chàng thanh niên Trần Văn Trà hơn cô 15 tuổi đến viếng. “Anh ấy đẹp trai, giọng nói sang sảng rất có uy”, bà Thoa nhớ lại ấn tượng đầu tiên với chồng.

Bẵng đi nhiều năm, khi bà Thoa 20 tuổi mới có dịp gặp lại ông Trần Văn Trà. Lúc này bà vẫn chưa ưng ai trong khi ông Trà vẫn còn độc thân. Thế là bà được người chú là ông Lê Đức Thọ tác hợp, nghe lời chú, bà Thoa bắt đầu tìm hiểu về ông Trà. “Lúc này ông Trà đã 35 tuổi, đẹp trai lại tài giỏi. Lo sợ ông Trà đã có vợ con nên tôi đã “điều tra” gia cảnh của ông suốt 2 năm trời mới gật đầu đồng ý. Đám cưới trong thời chiến chỉ diễn ra đơn giản nhưng ấm cúng. Trong ngày cưới, ông Phạm Hùng tặng một lạng đường cát trắng, ông Vũ Hắc Bồng tặng một cục xà bông thơm… Đây là những vật phẩm quý giá trong bối cảnh chiến khu thiếu thốn”, bà Thoa kể.


Thưng tưng Trn Văn Trà và bà Lê Th Thoa thi tr (nh tư liu)

Sau ngày cưới không bao lâu, hai vợ chồng bà phải mỗi người mỗi ngã để lo chu toàn phần việc của mỗi người: Bà đến Thanh Hóa, ông ra Hà Nội, thỉnh thoảng hai vợ chồng mới được gặp nhau. Ba đứa con ra đời từ năm 1955-1967 đều do một mình bà chăm sóc, nuôi dạy học hành đến nơi đến chốn. Bản thân bà cũng phấn đấu lấy được bằng Phó Tiến sĩ dược khoa tại Liên Xô và trở thành Phó Viện trưởng Viện Pasteur tại TP.HCM đến khi về hưu. Dù kết hôn 42 năm, nhưng hai vợ chồng bà Thoa chỉ ở với nhau được 18 năm đến khi ông qua đời. “Nhờ có cách mạng mà tôi mới gặp được ông ấy. Chồng tôi là một người đàn ông tuyệt vời, cả cuộc đời không làm chuyện gì có lỗi với vợ con”, bà Thoa tự hào về chồng.

Anh Nguyễn Việt Chi (con trai Thượng tướng Trần Văn Trà) kể, từ nhỏ, anh ít được sống gần cha vì cha đi chiến trường, thỉnh thoảng mới về thăm nhà. Mãi cho tới sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, gia đình anh mới được đoàn tụ. Càng lớn anh càng khâm phục khí phách của cha và rất đỗi tự hảo về người cha tuyệt vời. “Kỷ niệm mà tôi nhớ nhất về cha là trong những bữa cơm gia đình, cha thường nhắc đến sự hy sinh cao cả của những chiến sĩ, những bà mẹ nuôi giấu cán bộ cách mạng và những người dân tiếp tế lương thực cho bộ đội đánh Mỹ. Cha thường kết thúc câu chuyện bằng câu nói: Nhờ có dân thương yêu che chở nên bộ đội mới đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Các con đừng bao giờ quên tình nghĩa đó”. Và lời dặn của cha đã ăn sâu vào máu thịt của chúng tôi”, anh Chi chia sẻ.

B sách cui đi

Năm 1996, Thượng tướng Trần Văn Trà từ trần, khép lại một cuộc đời cống hiến trọn vẹn cho cuộc kháng chiến vệ quốc thần thánh của dân tộc, cho lịch sử vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Sau khi lo chu tất đám tang cho chồng, bà Thoa phát hiện “gia tài” đồ sộ về những công trình, bài viết, di cảo của ông. 

Với mong muốn xuất bản một bộ sách thể hiện tương đối đầy đủ về cuộc đời, sự nghiệp và những công trình, bài viết của thượng tướng cũng như những tình cảm của các đồng chí, đồng đội dành cho thượng tướng, bà Thoa đã nhờ TS. Quách Thu Nguyệt (Nguyên Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Trẻ) thực hiện công trình cuối đời cho chồng. Sau khi nghiên cứu tập tư liệu đồ sộ đó, TS. Quách Thu Nguyệt đã tổng hợp và tuyển chọn thành bộ sách “Thượng tướng Trần Văn Trà và những chặng đường lịch sử B2 thành đồng”.

Trong suốt cuộc đời mình, bà Thoa luôn hướng về chồng, con, luôn khát khao thực hiện tâm nguyện cuối đời của chồng. Khi bộ sách vừa hoàn thành, bà đã đọc liên tục trong suốt 2 ngày đêm để cảm nhận dược những tâm huyết, đóng góp của chồng mình. “Bộ sách này hoàn thành, được xuất bản đến rộng rãi công chúng tôi đã an tâm ở cái tuổi xế chiều”, bà Thoa nói trong cơn xúc động.


B
 sách cui đi “Thưng tưng Trn Văn Trà và nhng chng đưng lch s B2 thành đng”

Bộ sách gồm 2 tập với 4 phần chính và phần phụ lục, được chia thành hai tập. Qua những trang nhật ký, những nội dung trả lời phỏng vẫn của báo chí, những ghi chép của ông và qua các bài viết của đồng chí, đồng đội, những người từng có dịp làm việc, tiếp xúc với ông đã tái hiện một cách sinh động cuộc chiến tranh 30 năm giải phóng trên vùng đất B2 thành đồng. Từ đó lý giải nguyên nhân thành công, thất bại ở từng trận danh và rút ra bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo chiến tranh; đồng thời khắc họa, tái hiện trọn vẹn cuộc đời, sự nghiệp, tài năng, phẩm cách của Thượng tướng Trần Văn Trà, và đóng góp của ông dành cho quê hương, cho mảnh đất B2 mà ông dã dành cả đời hiến dâng cũng như những tình cảm yêu thương, quý trọng mà mọi người dành cho ông.

Thúy Kiu

Bình luận (0)