Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Thùy Dương: Với người đặc biệt, luôn là phụ nữ sexy

Tạp Chí Giáo Dục

Vẫn giữ chiều cao 1,73m, cô gái sinh năm 86 này dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều kể từ khi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006 kết thúc, Thùy Dương chỉ lọt vào TOP 10 người đẹp nhất.

Nhưng trước đó Thùy Dương đã là Siêu mẫu phía Bắc 2005 và sau này có thêm danh hiệu “Người đẹp được yêu thích nhất” (Miss International Image) do người hâm mộ cuộc thi Hoa hậu Quốc tế (Miss International 2007) bình chọn qua mạng.

Cô văn công của đoàn Nghệ thuật Quân khu 2 của ngày hôm nay chín chắn hơn, xinh đẹp hơn và đã tâm sự rất thẳng thắn với NĐVN.

Với người đặc biệt, luôn là người phụ nữ sexy

– Thực ra xét toàn diện chị không được liệt vào dạng phụ nữ sexy, chị có phản đối không?

– Trước hết Dương không phải là người con gái có hình thể đẫy đà mà mọi người nhìn là thấy sự sexy. Tuy nhiên người ta thường nói mỗi người có một thế mạnh riêng và mình luôn nên biết điều đó, nên trân trọng những gì mình có.

– Khi nhìn thấy những phụ nữ sexy (ngực to, môi gợi cảm, hoặc thân hình tròn đẫy đà) chị nghĩ gì? Chị có mong được như họ không?

– Chính vì như trên đã nói nên chưa bao giờ Dương có cảm giác muốn giống như người ta,có một thân hình tròn trịa và một bờ môi gợi cảm.

Ấy là bởi Dương rất hài lòng với cơ thể của mình, với những gì mình vốn có. Điểm Dương thấy mình sexy nhất là vòng 2 và đôi cẳng chân rất dài và thon. Và, với người đặc biệt của mình, Dương luôn là người phụ nữ gợi cảm, cuốn hút, như vậy là quá đủ.

– Định nghĩa cụ thể nhất về phong cách của chị?

– Phong cách mà Dương luôn hướng tới là sự sang trọng. Sang không có nghĩa cứ khoác lên người những bộ cánh đắt tiền, mà toát lên từ phong thái, từ chính con người bạn. Cái đó có học cũng khó có được.

Tiếc vì không đóng "Cô gái xấu xí"

– Ai cũng biết nghề người mẫu chẳng thể giầu có, sống sung túc được. Quá nhiều người mẫu phải đi làm thêm tay ngang như đóng phim… Được biết chị đã bỏ lỡ một cơ hội nổi tiếng bằng phim “Cô gái xấu xí” giờ nghĩ lại chị có tiếc không, vì dàn diễn viên trong đó hầu như đều đã được gọi là “ngôi sao”?

– Ngay từ đầu khi quyết định không tham gia phim “Cô Gái Xấu Xí” Dương đã rất tiếc bởi Dương biết chắc sau này bộ phim sẽ có ảnh hưởng rất tốt. Nhưng lúc đó còn vướng bận quá nhiều thứ không thể tham gia quay ở phim trường trong Sài Gòn gần 2 năm trời, nên dù có tiếc cũng đành chịu.

– Chị quả là người không quyết đoán và dấn thân vào nghệ thuật bằng mọi giá, bằng chứng là chị cũng thích nổi tiếng, thích làm ca sĩ, đóng phim nhưng lại sợ Sài Gòn? Vì sao vậy?

– Âm nhạc mới là niềm đam mê của Dương và Dương cũng đã công tác tại Đoàn Nghệ thuật Quân khu 2 suốt bao năm qua. Có quá nhiều duyên nợ với Hà Nội chứ Dương không hề sợ Sài Gòn!

– Hầu hết bạn bè của chị, cùng thời với chị đều chọn Sài Gòn là nơi lập nghiệp thì chị lại đi ngược lại, sống và làm việc ở Hà Nội, có phải chị nghĩ người người đi Sài Gòn hết thì mình nghiễm nhiên trở thành “hoàng hậu” và được “o bế”?

– Dương tin là đi đến đâu Dương cũng sẽ làm tốt công việc của mình.

– Hỏi thật chị, đến giờ tình yêu của chị đối với nghệ thuật còn bao nhiêu %?

– Dương không thể biết. Dường như nó đã ngấm vào máu thịt và luôn tồn tại cùng mình.

Tự hào vì những gì đã làm được

– Đến giờ vị trí TOP 10 Hoa hậu Việt Nam có giúp gì trong việc thay đổi cuộc sống của chị không?

– Không, bởi vì Dương đã có rất nhiều giải thương lớn bé trong và ngoài nước trước đó. Nhưng cuộc thi giúp Dương cọ sát và trưởng thành hơn rất nhiều trong nghề nghiệp cũng như trong cuộc sống.

– Nếu không chọn con đường thi Người đẹp, thì cuộc sống của chị hiện giờ có được như thế này không?

– Cuộc sống của siêu mẫu, người đẹp cho mình tiếp xúc với thế giới văn minh và cả những mặt xấu của xã hội nhanh hơn, giúp mình trưởng thành hơn, Dương biết ơn vì điều đó. Mọi người thường nói Dương già dặn so với tuổi nhưng Dương không hề cảm thấy buồn mà trái lại còn thấy rất tự hào vì những gì mình đã làm được và đã sống.

– Khi đi thi người ta thường đặt mục tiêu mình sẽ là quán quân, giải cao nhất. Nhưng rất nhiều cuộc thi rồi, chị được coi là đẹp, duyên dáng, nhưng vị trí đạt được chỉ dừng ở mức mọi người điểm tên thấy, chị có thấy tủi thân hoặc tức tối gì không? Chị trả lời thật lòng nhé!

– Anh làm trong nghề chắc chắn biết chữ “May Mắn” rất quan trọng trong các cuộc thi và hãy cho Dương nói là mình có “duyên” nhưng chưa có may mắn. Cũng đã từng có lúc thấy chạnh lòng nhưng chỉ ngay lúc đó Dương không phải là người nhẩm về quá khứ để sống mà luôn hướng tới phía trước nên cũng không buồn tủi mà ngược lại, luôn tự động viên mình cố gắng hơn nữa.

Giá trị bên trong con người mới quan trọng

– Quan điểm của Dương về giá trị của tình yêu trong vật chất?

– Chuyện tình cảm rất khó nói. Có khi rất yêu thương nhau nhưng không thể nói trước một điều gì hết,vậy nên quan niệm của Dương là hãy sống, hãy yêu người ta cho thật tốt, để sau đó có đến được với nhau hay không cũng sẽ không phải nuối tiếc.

Dương cũng đã rút kinh nghiệm không đề cập nhiều chuyện tình cảm của mình lên báo. Nhưng cũng chia sẻ với anh về bản thân một chút. Khi người ta mới gặp nhau, sẽ để ý đến những gì mắt thấy, nhưng sau một thời gian tìm hiểu nhau, giá trị con người (bên trong) mới là quan trọng nhất. Dương nghĩ ai cũng sẽ có một nửa dành cho riêng mình và Dương cũng may mắn là một người như vậy.

– Đàn ông chải chuốt quá và ăn nói văn hoa có làm cho chị thấy hứng thú không?

– Dương cũng không có hứng thú với những người đàn ông ăn nói quá văn hoa và chải chuốt.

– Vậy còn những người đàn ông xù xì thì sao?

– Cũng không! Vì Dương nghĩ cái gì quá cũng dở. Một người đàn ông ăn mặc lịch sự, đúng cách, vui vẻ và chân thành sẽ luôn chiếm được cảm tình của phụ nữ.

– Xin cảm ơn Thùy Dương và chúc chị luôn may mắn và hạnh phúc

Lương Trọng Nghĩa (Theo TPO)

Bình luận (0)