Tin NSƯT Út Bạch Lan ra đi đã làm gia đình, đồng nghiệp và khán giả ái mộ vô cùng thương tiếc.
![]() |
| NSƯT Út Bạch Lan và con gái nuôi – NSƯT Phương Hồng Thủy. Ảnh: T.Hiệp |
NSƯT Út Bạch Lan tên thật là Đặng Thị Hai. Bà đi hát cùng nhạc sĩ Văn Vĩ khắp Sài Gòn từ năm 15 tuổi và được mệnh danh là giọng ca “sầu nữ”. Nói về nghệ danh “sầu nữ”, NSƯT Út Bạch Lan từng chia sẻ rằng, trong số các danh hiệu mà khán giả ưu ái dành tặng, bà vẫn thích được gọi là “sầu nữ” bởi nó gợi lên hình ảnh đẹp của một đào thương trên sân khấu.
Gần cả cuộc đời gắn bó với sân khấu, tên tuổi của NSƯT Út Bạch Lan gắn với nhiều vai diễn nổi danh trong các vở như Nửa đời hương phấn, Con gái chị Hằng, Chưa tắt lửa lòng, Bên đồi trăng cũ, Thuyền ra cửa biển… Những vai diễn của bà đã lấy đi nước mắt của nhiều khán giả, đưa bà lên đỉnh vinh quang với rất nhiều giải thưởng, danh hiệu cao quý. Vào những năm 50 của thế kỷ trước, chính bà và nghệ sĩ Thành Được là những người đã góp phần không nhỏ làm nên thương hiệu của đoàn Thanh Minh Thanh Nga. Sau thời hoàn kim của cải lương, tên tuổi của NSƯT Út Bạch Lan vẫn sáng mãi trong lòng thế hệ những người yêu thích bộ môn nghệ thuật này.
Trước tin buồn này, NSƯT Hữu Quốc chia sẻ: “Từ lâu, chúng đã gọi NSƯT Út Bạch Lan với tên gọi thân thương là “má Út” bằng tất cả niềm tôn kính. Má là nghệ sĩ dành cả tấm lòng cho cải lương và dìu dắt thế hệ tương lai, con cháu gìn giữ bộ môn nghệ thuật này. Giới nghệ sĩ ai cũng một lòng kính trọng, thương yêu má”.
Trên trang cá nhân của mình, nhiều nghệ sĩ đã bày tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi của bà. NSƯT Hoài Linh bộc bạch: “Xin vĩnh biệt NSƯT Út Bạch Lan. Nguyện cầu hương hồn má sớm về cõi Phật. Xin chia buồn cùng gia đình và khán giả mộ điệu cải lương”.
NSƯT Phương Hồng Thủy – con nuôi của NSƯT Út Bạch Lan nghẹn ngào cho biết: “Trong sự nghiệp nghệ thuật của mình, tôi đã có dịp được diễn nhiều vở tuồng bên cạnh má, cũng như tôi đã thực hiện nhiều ấn phẩm DVD, CD ca cổ với má. Với tôi chưa bao giờ những kỷ niệm đó phai mờ. Kể cả những chuyến đi từ thiện, má là người đến sớm nhất, chăm lo tất cả các khâu, tự tay gói những phần quà, khi đến nơi, trước bà con khán giả đang gặp hoàn cảnh khốn khó, má ca vọng cổ không biết mệt, nhất định ca hết 4 câu vọng cổ bài Hoa lan trắng mà ba bảy Viễn Châu đã sáng tác riêng tặng má, má nói: “Bà con còn thương má, thì dù mệt cũng phải ca cho hết bài”. Má Út không bao giờ ca nhép, cứ có bao nhiêu hơi thì ca bấy nhiêu. Má là tấm gương sáng đối với thế hệ nghệ sĩ trẻ của chúng tôi…”.
| Cống hiến nhiều năm trong nghề nhưng NSƯT Út Bạch Lan chưa được xét tặng danh hiệu NSND, nhưng bà không nghĩ nặng về danh hiệu được phong tặng. “Khán giả hay giới chuyên môn trao tôi danh hiệu nào, tôi sẽ nhận danh hiệu đó. Tôi được tặng nhiều cái tên nhưng trong số đó tôi thích nhất được khán giả gọi với tên “sầu nữ” chứ không phải danh hiệu nào khác” – bà từng chia sẻ! |
Dù đã ngoài 80 tuổi nhưng nhiều năm qua, “sầu nữ” Út Bạch Lan vẫn miệt mài với sàn diễn cải lương, hỗ trợ lớp nghệ sĩ trẻ cũng như tâm huyết với các chương trình từ thiện. Bà thường xuyên cùng các nghệ sĩ khác biểu diễn văn nghệ để gây quỹ từ thiện cho chùa, hoặc giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Khi còn sống, bà cũng ăn chay trường, niệm Phật.
Những năm tháng cuối đời, bệnh tật không cản bước chân và lòng yêu nghề của NSƯT Út Bạch Lan. Có những ngày, đôi chân không thể di chuyển được, bà ngồi xe lăn để đến sân khấu tập cho vở diễn mới. Tuy vậy, ngọn lửa đam mê với nghệ thuật trong bà vẫn không tắt. Mới đây, chương trình từ thiện Trái tim yêu thương gây quỹ học bổng Bắc Sơn cho con em nghệ sĩ nghèo cũng được NSƯT Út Bạch Lan ủng hộ hết mình. Bà cùng các thành viên CLB Lạc Long Quân tập vở kịch Mẹ ngồi sàng gạo để biểu diễn trong đêm từ thiện nhưng vì lý do sức khỏe, đến phút cuối chương trình đành để người khác đảm nhận vai diễn của bà.
Khi nói về cuộc đời mình, bà vui vẻ nói: “Tôi không muốn nói về nỗi buồn trong quá khứ và luôn vui với hiện tại. Nhìn lại cả chặng đường đã qua, tôi thấy niềm vui nhiều hơn nỗi buồn”.
Cống hiến nhiều năm trong nghề nhưng NSƯT Út Bạch Lan chưa được xét tặng danh hiệu NSND, nhưng bà không nghĩ nặng về danh hiệu được phong tặng. “Khán giả hay giới chuyên môn trao tôi danh hiệu nào, tôi sẽ nhận danh hiệu đó. Tôi được tặng nhiều cái tên nhưng trong số đó tôi thích nhất được khán giả gọi với tên “sầu nữ” chứ không phải danh hiệu nào khác” – bà từng chia sẻ!
Cả cuộc đời lao động miệt mài, được nhiều khán giả yêu thích, đồng nghiệp quý trọng, NSƯT Út Bạch Lan ra đi là sự mất mát cho nền nghệ thuật cải lương nước nhà. Linh cữu của NSƯT Út Bạch Lan được quàng tại chùa Ấn Quang (Q.10, TP.HCM).
Thục Quyên


Bình luận (0)