Y tế - Văn hóaThư giãn

Tiễn biệt một tài năng – NSƯT Thanh Hoàng!

Tạp Chí Giáo Dục

Tin NSƯT Thanh Hoàng – nguyên Giám đc Nhà hát Kch Sân khu Nh TP.HCM, tác gi v kch nói ni tiếng “D c hoài lang” – qua đi ngày 26-7 khiến đng nghip và khán gi bàng hoàng…

NSƯT Thanh Hoàng và NSƯT Vit Anh trong “D c hoài lang”

NSƯT Thanh Hoàng đã điều trị căn bệnh ung thư nhiều tháng qua. Sự ra đi đột ngột của anh là sự mất mát lớn đối với sân khấu kịch nói TP.HCM.

NSƯT Thanh Hoàng sinh năm 1963, trong gia đình nghèo có 5 anh em. Năm 1984, anh tốt nghiệp Đại học Sân khấu TP.HCM và làm cho Trung tâm Văn hóa quận Phú Nhuận. Anh tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ quần chúng, gầy dựng nhiều lớp sáng tác kịch bản cho phong trào sân khấu quần chúng.

Có thể nói, Thanh Hoàng thuộc thế hệ nghệ sĩ vàng của làng kịch nói Sài Gòn sau 1975. Anh là người cùng thời với các nghệ sĩ gạo cội: Thành Hội, Ái Như, Thành Lộc, Việt Anh, Kim Xuân, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Hồng Vân, Hồng Đào, Thanh Thủy, Hoa Hạ, Minh Nhí, Minh Phượng, Phương Linh, Trần Cảnh Đôn, Kim Loan, Minh Trang…, thế hệ đã tạo dựng nên tên tuổi và thành công của Sân khấu Nhỏ – Kịch 5B.

Với khán giả kịch nói thập niên 1990, Thanh Hoàng được nhớ nhất với vai Hai “mắt mèo” – một gã chỉ điểm trong vở kịch nổi tiếng “Điểm hẹn vùng ven” phát trên ti vi. Anh còn quen mặt ở những vở kịch truyền hình như “Sợi dây đai” và nhiều vở kịch “Trong nhà ngoài phố”. Anh còn là tác giả của nhiều vở kịch nổi tiếng của làng sân khấu cả nước như “Dạ cổ hoài lang”, “Trầu cau”, “Mẹ yêu”…

Với phim truyền hình, anh là một diễn viên quen thuộc và là tác giả của những bộ phim đậm chất Nam bộ xưa như “Nợ đời”, “Con nhà nghèo”…

NSƯT Việt Anh lặng lẽ ngồi viết vào sổ tang: “Thương tiếc bạn hiền. Thật nhiều kỷ niệm cùng nhau trên con đường sân khấu mà hai đứa đã chọn. Hãy ngủ yên nhé”. 7 năm trước, Thanh Hoàng chia sẻ ý tưởng thực hiện vở kịch “Dạ cổ hoài lang” phần hai với Việt Anh dự kiến là “Trở lại gia đàng” nhưng ý tưởng này mãi mãi sẽ không thực hiện được.

 Từng đóng nhiều phim truyền hình với NSƯT Thanh Hoàng, NSƯT Trịnh Kim Chi nhớ tới người anh ở thái độ làm việc nghiêm túc và chỉn chu. Chị cho biết mỗi khi tới phim trường, nam nghệ sĩ tập trung cao độ nhưng khi đứng trước ống kính lại tự nhiên, thoải mái. Vì thế nhân vật của Thanh Hoàng đều chân thật, rất đời. Vai diễn chị nhớ nhất khi đóng chung với Thanh Hoàng vai vợ anh trong “Blouse trắng”. Đây cũng là vai diễn lớn tuổi đầu tiên của chị trên màn ảnh.

Đạo diễn Công Ninh – người dựng vở “Dạ cổ hoài lang” do Thanh Hoàng viết kịch bản, công diễn trên Sân khấu Kịch 5B năm 1994. Cả hai gắn bó với nhau trên nghề nghiệp lẫn ngoài đời. “Tôi quý Thanh Hoàng vì anh luôn nghiêm túc, không chấp nhận sự cẩu thả, lười biếng trong diễn xuất. Còn tôi là người hơi dễ dãi, không chú trọng tiểu tiết. Anh thường nhắc nhở tôi những chi tiết nhỏ nhất để cùng hoàn thành tốt một vở diễn”, Công Ninh nói.

“Trong thời gian cộng tác, đã học hỏi từ anh Thanh Hoàng về độ nhạy và cách xử lý tinh tế trên sân khấu, đặc biệt là nét diễn chân thật. Anh ra đi ở độ tuổi đang còn gọi là trẻ khỏe, còn dồi dào sức làm việc và cống hiến để lại sự thương tiếc vô cùng cho đồng nghiệp và khán giả” – Quốc Thuận bồi hồi!

Vĩnh biệt NSƯT Thanh Hoàng, người nghệ sĩ tài hoa!!!

K.Nguyên

Bình luận (0)