Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Tiếng ca học đường 2008: Gặp hai gương mặt đoạt giải cao

Tạp Chí Giáo Dục

Với phong cách biểu diễn trẻ trung, hồn nhiên mang đầy chất học trò, hai thí sinh này đã vượt qua hơn 2.000 thí sinh lứa tuổi teen trên toàn quốc để giành những giải thưởng cao nhất trong cuộc thi Tiếng ca học đường 2008 do Công ty Cát Tiên Sa và HTV hợp tác tổ chức.

Đinh Mạnh Ninh: Tự tin chiến thắng

Ngay trong đêm chung kết đầu tiên, với hai ca khúc Hoa thơm bướm lượnQuan họ Bắc Ninh, Đinh Mạnh Ninh (sinh viên năm 1 khoa Thanh nhạc Trường Cao đẳng Nghệ thuật Quân đội Hà Nội) đã chinh phục Ban giám khảo với phong cách biểu diễn sinh động, sáng tạo và đầy tự tin của mình. Việc Ninh lọt vào vòng chung kết xếp hạng là điều không có gì đáng bất ngờ. Thế mạnh của Ninh là sinh viên trường nhạc, có khả năng sáng tác, chính vì thế trong đêm chung kết xếp hạng, Ninh đã chọn hai ca khúc do chính mình sáng tác là 19 rồiPhố với giai điệu thật trẻ trung, hồn nhiên phù hợp với lứa tuổi teen. Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện và bà Nguyễn Thị Nhung – Giám đốc Nhà văn hóa sinh viên TP.HCM nhận xét: “Ninh đã biết tận dụng ưu điểm của mình nên chọn những ca khúc giai điệu sôi động, trẻ trung pha hiphop, đọc rap và đã nhập vào tiết tấu này một cách có hồn. Điều quan trọng nữa là Ninh hát rất rõ lời, mỗi lần xuất hiện là mang đến cho khán giả sự sáng tạo mới và đầy bất ngờ, Ninh có triển vọng trở thành một ca sĩ ăn khách”. Chính những lời nhận xét này đã giúp Ninh nhận được số điểm cao nhất và đăng quang giải nhất cuộc thi năm nay.

Đinh Mạnh Ninh

Sinh năm 1989 tại Bắc Giang trong một gia đình không có ai hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng từ nhỏ Ninh đã rất đam mê âm nhạc. Biết được điều này, ba mẹ đã tạo mọi điều kiện giúp Ninh phát triển năng khiếu của mình. Ngoài danh hiệu 12 năm liền là học sinh giỏi, Ninh còn được bạn bè, thầy cô yêu mến bởi bản tính khôi hài, thân thiện, hòa đồng, luôn tự tin vào chính bản thân mình và nhất là hát rất hay. Thời học phổ thông, Ninh đã “rinh” khá nhiều giải thưởng ca hát cấp tỉnh, đặc biệt là giải nhất cuộc thi Tuổi đời mênh mông 2005 do Bộ GD-ĐT phối hợp với VTV3 tổ chức và giải nhất Cuộc thi hát tiếng Anh do TP. Hà Nội tổ chức. Khả năng ca hát của Ninh rất đa dạng, có thể trình bày những ca khúc rock cao trào lẫn ca khúc mang âm hưởng dân ca nhẹ nhàng. Lần đầu tiên vào TP.HCM tham gia cuộc thi, lúc đầu rất bỡ ngỡ nhưng cậu Ninh cũng đã nhanh chóng hòa nhập và nhanh chóng thể hiện được bản lĩnh của mình qua cách tập luyện nghiêm túc với NSND Trần Hiếu cũng như chọn và xử lý những ca khúc phù hợp với sở trường. Với giải thưởng 25 triệu đồng, Ninh dành hết vào việc mua những nhạc cụ phục vụ cho công việc học nhạc của mình. Ninh tâm sự: “Thật ra, tham gia vào cuộc thi này, Ninh chỉ muốn thử thách bản thân. Tuy nhiên, Ninh không đặt áp lực vào việc thắng thua nên trong các vòng thi, Ninh rất bình tĩnh và tự tin. Chính điều đó đã giúp Ninh chiến thắng. Giải thưởng là một kỷ niệm mà Ninh không bao giờ quên được trong hành trang đi tới của mình…”.

Ước mơ của Ninh là trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Để thực hiện điều này, Ninh sẽ cố gắng học thật tốt, luôn trau dồi kiến thức âm nhạc và rèn luyện khả năng vũ đạo ngày càng điêu luyện hơn.

Đỗ Tùng Lâm: May mắn đã mỉm cười

Nụ cười thật tươi, gương mặt baby hiền lành, cách nói chuyện thông minh, Đỗ Tùng Lâm (sinh năm 1990, sinh viên năm 1 Học viện Âm nhạc Quốc gia Hà Nội) luôn tạo thiện cảm với người đối diện. Có lẽ chính nhờ những điều này mà Lâm đã lập kỷ lục trong cuộc thi Tiếng ca học đường 2008 với 3 lần được khán giả bình chọn qua mạng internet là Thí sinh được yêu thích nhất đồng thời nhận luôn giải nhì của cuộc thi. Suốt những năm ở phổ thông, cậu học trò quê ở Bắc Ninh này luôn là cây văn nghệ của trường.

Đỗ Tùng Lâm

Được gia đình ủng hộ nên Lâm đã tham gia rất nhiều khóa học thanh nhạc để phát triển năng khiếu của mình. Năm 2007, Lâm tham gia vào cuộc thi với mong muốn thử sức mình, đồng thời giao lưu với nhiều bạn bè trên toàn quốc nên tâm lý rất thoải mái, nhận được giải tư, cậu vô cùng hãnh diện và hạnh phúc. Năm nay thi lại với quyết tâm cao hơn nên Lâm chịu khá nhiều áp lực, không ngờ được khán giả ủng hộ nhiệt tình giúp cho cậu càng tự tin và hát hay hơn. Với chất giọng nam cao, ấm vang và đầy cảm xúc, Lâm đã chọn hát những ca khúc mang âm hưởng dân ca Kinh Bắc cũng như những ca khúc ca ngợi tuổi trẻ sinh viên – học sinh: Con cò, Ôi quê tôi, Sát cánh bên nhau, Tình bạn thân… Ngoài hát hay, Lâm còn là học sinh giỏi 12 năm liền. Ngoài ra, Lâm còn “rinh” khá nhiều thành tích về thể thao, hùng biện và MC. Dự tính của Lâm là tham gia cuộc thi Ngôi sao tiếng hát truyền hình TP.HCM 2008 đồng thời tiếp tục rèn luyện về thanh nhạc và vũ đạo để bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp.

SONG MINH

Bình luận (0)