Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

“Tiếng ca học đường 2009”: Một sân chơi hấp dẫn…

Tạp Chí Giáo Dục

Các thí sinh tham gia vòng chung kết “Tiếng ca học đường 2009”

Cuộc thi“Tiếng ca học đường 2009” do Đài Truyền hình TP.HCM phối hợp cùng Công ty Cát Tiên Sa tổ chức nhằm tìm kiếm và bồi dưỡng những tài năng âm nhạc trong phạm vi học đường đã thu hút hơn một ngàn thí sinh là học sinh, sinh viên của các trường THPT, ĐH, CĐ trong cả nước tham gia. Theo nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện – thành viên Ban giám khảo, đây là một sân chơi hấp dẫn, bổ ích, mang đậm chất của lứa tuổi học đường…
Đột phá với những ca khúc khó
Trong hai đêm chung kết với chủ đề “Giai điệu mùa hè” và “Áo dài hát”, 12 thí sinh đã thể hiện phần thi của mình thật tự tin, phong cách rõ ràng, đặc biệt là biết chọn các ca khúc có độ khó về kỹ thuật để phô diễn chất giọng. Nhạc sĩ Ngọc Châu đã hết lời khen ngợi thí sinh Lê Thái Sơn khi trình bày 2 ca khúc Bản hùng ca chim lạc (Lê Quang) và Phan Rang phố thị của tôi (Phan Quốc Anh) với việc xử lý chất giọng từ phần cao đến phần trầm khiến người nghe có ấn tượng rất tốt. Thí sinh Bạch Công Khanh đã đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi liên tiếp chọn cho mình 2 ca khúc rất khó hát là Li ti (Sa Huỳnh) và Giấc mơ cánh cò (Vũ Quốc Việt). Nếu trong đêm chung kết 1, Công Khanh thể hiện là một chàng trai dễ thương và trong sáng thì trong đêm chung kết 2, khán giả được thấy một chàng ca sĩ đa dạng trong phong cách. Với lợi thế ngoại hình Công Khanh đã làm chủ sân khấu khi thể hiện các bài hát dân gian đương đại. Thí sinh Bùi Minh Quân tự bạch trong đoạn clip giới thiệu trước khi biểu diễn rằng: “Em muốn mang đến cho khán giả TP.HCM một phong cách nhẹ nhàng như cơn gió mùa thu Hà Nội”. Và chàng trai trẻ Hà Nội đã làm được điều đó. Ca sĩ Ngọc Anh khen Minh Quân rất ăn hình và dễ thương, tuy nhiên cách chọn bài của Quân chưa tốt, không nên cố gắng để phô diễn chất giọng mà nên chọn bài mình cảm thấy thoải mái. Ở phần đầu, Minh Quân thể hiện trọn vẹn bài Về ăn cơm của Sa Huỳnh. Tuy nhiên đến bài thứ 2 Cánh diều chiều mưa của Phạm Quang Trần Minh do thiếu tự tin nên Minh Quân đã vào trật nhịp và cần chú ý khi vào cao độ để tránh bị “lượn” giọng. Cô ca sĩ với khuôn mặt rất dễ thương, sáng sân khấu Nguyễn Hoài Bảo Anh xác định cho mình phong cách cá tính nên đã chọn 2 ca khúc Li ti (Sa Huỳnh) và Những ngày đi học (Quỳnh Hợp) để dự thi. Ca sĩ Ngọc Anh nhận xét Bảo Anh diễn rất tự tin, là một hình mẫu ca sĩ được các teen yêu thích hiện nay. Tuy nhiên, Bảo Anh cần nên hát rõ lời những nốt trầm. Riêng ca sĩ Thanh Thúy đã thực sự xúc động và đồng cảm với thí sinh Tiêu Châu Như Quỳnh trong phần trình bày ca khúc Hạ đâu của nhạc sĩ Lê Huy Trực. Với lối hát truyền cảm, Như Quỳnh như đã trút cả nỗi lòng nhớ trường, nhớ thầy, nhớ bạn qua bài hát. Như Quỳnh sở hữu tố chất để trở thành một ca sĩ: chất giọng bản năng, đều trọng âm, hát rất có lửa và có hồn. Để thể hiện sự đa dạng trong phong cách, Như Quỳnh chọn bản rock Ngày gió và cánh diều  (Tuấn Khanh) làm bài dự thi thứ 2. Nhưng có thể nói, chất giọng của Như Quỳnh phù hợp với các ca khúc lãng mạn, nhẹ nhàng, có chiều sâu hơn là các bài hát sôi động. Sau khi nghe Nguyễn Thị Thùy Trang trình bày 2 ca khúc Những điều thầy chưa kể (Thập Nhất) và Mùa hè yêu thương (Quốc An), nhạc sĩ Ngọc Châu đã có lời khen em sở hữu một chất giọng dày, hát bằng cả trái tim và cả khối óc. Thí sinh Nguyễn Văn Tùng gợi lại những cảm xúc lưu luyến của những mùa hè cuối cấp qua ca khúc Hạ cuối (Nguyễn Quang Nghĩa). Khi Văn Tùng cất tiếng hát ca khúc Sát cánh bên nhau (Sỹ Luân), với phần đọc rap, khán giả thực sự rất phấn khích. Văn Tùng tự đánh giá tuy rất áp lực nhưng bản thân đã cố hết sức để hoàn thành phần thi. Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung đã có một số góp ý Văn Tùng trong việc xử lí micro, cũng như nên tập trung kiểm soát vũ đạo để tránh ảnh hưởng đến làn hơi.
Sẽ có nhiều bất ngờ
Tối nay, 1-7, tại Nhà hát Đài Truyền hình TP.HCM, 8 thí sinh có số điểm cao nhấtlà Lê Thái Sơn, Bạch Công Khanh, Nguyễn Văn Tùng, Bùi Minh Quân, Tiêu Châu Như Quỳnh, Văn Mai Hương, Nguyễn Hoài Bảo Anh, Lưu Hiền Trinh tiếp tục bước vào vòng thi với chủ đề Ơi cuộc sống mến thương. Ban giám khảo sẽ chấm điểm và công bố trực tiếp 4 thí sinh (2 nam, 2 nữ) lọt vào chung kết xếp hạng Ước mơ tỏa sáng diễn ra vào tối 5-7 tại Câu lạc bộ Lan Anh (trực tiếp trên kênh HTV9). Mỗi thí sinh hát 2 bài hát tự chọn, trong đó có ít nhất 1 bài mới chưa trình bày trong các đêm trước. Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện cho biết thêm: “So với các năm trước thì năm nay, các thí sinh không có sự chênh lệch cao trong việc chọn ca khúc lẫn phong cách biểu diễn nên chắc chắn sẽ tạo ra nhiều bất ngờ ở kết quả cuối cùng. Với việc bám sát chủ đề, các thí sinh đã tái hiện một không khí học đường thật sôi động, phù hợp lứa tuổi. Mong rằng cuộc thi này sẽ còn tiếp tục ở nhiều năm tới để tạo cơ hội cho học sinh – sinh viên thể hiện niềm đam mê âm nhạc của mình sau những giờ học tập căng thẳng đồng thời đây cũng là mảnh đất màu mỡ để chắp cánh cho những tài năng âm nhạc học đường bay cao, bay xa…”.
SONG MINH

 

Bình luận (0)