|
Bị cáo Tuấn (trái) và bị cáo Toàn sau giờ nghị án
|
Nhìn thấy vợ đang mang thai mà bọn côn đồ cũng không tha, trong một phút không kiềm chế, Tuấn đã dùng dao xông vào giải vây cho vợ. Kết cục của cuộc ẩu đả là người tử vong, kẻ bị thương còn gia đình Tuấn bỗng rơi vào bi kịch.
Họa vô đơn chí
Hứa cho vợ chiếc điện thoại đã lâu nhưng Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1989 tại Nhơn Trạch – Đồng Nai) chưa có dịp đi mua. Vào khoảng 21 giờ ngày 16-6-2012, sau khi lãnh lương, Tuấn chở vợ và con trai 2 tuổi đi mua điện thoại. Trên đường về, Tuấn thấy Phan Anh Toàn và Nguyễn Hữu Hà cùng đèo nhau trên chiếc xe máy. Vừa chạy, cả hai vừa rú ga, nẹt pô, lạng lách, đánh võng chọc ghẹo các cô gái trên đường. Chạy ở phía sau, Tuấn ngỏ ý xin vượt lên trên để về nhà trước nên bóp còi. Nghĩ rằng Tuấn “xấc láo” nên Toàn không cho vượt, đã vậy còn ép xe của Tuấn. Thấy nguy hiểm, Tuấn đành tăng ga vọt lên phía trước khiến máu côn đồ của Toàn và Hà nổi lên rồi cũng tăng ga đuổi theo cho bằng được.
Chạy được khoảng 50m, Tuấn giảm ga dần vì trên xe còn có vợ đang mang thai và con nhỏ thì bất ngờ bị Toàn cúp đầu xe. Thấy thái độ ngạo mạn của Toàn, Tuấn bước xuống xe hỏi: “Bọn mày muốn gì?”. Vì đã có ý định gây sự trước nên Toàn trả lời: “Tao muốn đánh nhau với mày”. Thế là Toàn lập tức dùng mũ bảo hiểm lao vào đánh Tuấn tới tấp.
Ngồi trên xe, chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền (vợ Tuấn) thấy chồng bị đánh nên chạy vào can ngăn. Cùng lúc này, Hà nhìn thấy nên xông vào cùng Toàn đánh vợ chồng Tuấn. Biết không thể nào đánh thắng được hai gã côn đồ to xác, Tuấn bỏ chạy đi tìm vật gì đó để dọa Toàn và Hà, đồng thời để bảo vệ vợ và mình. Khi đó, Tuấn chạy ngang qua phòng trọ của một người dân, nhìn thấy hai con dao nên Tuấn nhanh tay với lấy. Khi chạy ra, Tuấn nhìn thấy vợ mình đang bị đánh tàn nhẫn nên trong một phút quẫn trí, Tuấn cầm con dao lao thẳng đến đâm Hà một nhát dẫn đến tử vong. Cùng lúc đó, Nguyễn Duy Cường (bạn Toàn) đi ngang, thấy chuyện nên chạy vào. Lúc này, Toàn nhờ Cường dựng giùm chiếc xe của mình lên. Tưởng đồng bọn của Toàn đến giúp sức, sẵn có dao trên tay, Tuấn vội lao đến đâm Cường một nhát sau lưng khiến Cường bị thương tích.
Nhiều nỗi đau đến dồn dập
Tuấn vẫn không thể tin rằng, từ nạn nhân của sự hành hung bỗng phút chốc mình trở thành hung thủ giết người. Đứng trước sự phán xét của tòa án cấp sơ thẩm, Tuấn vẫn còn bàng hoàng vì hành vi tự vệ đã khiến mình phải rơi vào vòng lao lý với 12 năm tù. Trong một ngày cuối tháng 6-2013, một lần nữa, vụ án của Tuấn lại được đưa ra xét xử. Đứng trước vành móng ngựa, Tuấn sụt sùi rơi lệ rồi khai rằng: “Chỉ vì thấy vợ bị đánh đập dã man, bị cáo không thể đành lòng đứng nhìn mà không làm gì”. Nói xong, Tuấn quay xuống khán phòng, đưa mắt quan sát để tìm vợ. Nhưng không như phiên tòa trước, phiên tòa lần này, vợ Tuấn vắng mặt khiến sự hụt hẫng lộ rõ.
Sự việc trên đã khiến vợ Tuấn bị hư thai. Nỗi đau này chưa đủ dày vò Tuấn thì nỗi đau khác lại ập đến. Bị giam trong tù được hơn 4 tháng, Tuấn hay tin con trai 2 tuổi bị té giếng chết. Nỗi đau thương tang tóc ập xuống người đàn ông tội nghiệp. Thế nhưng, tất cả những điều đó chưa đủ để hả cơn giận của gia đình Hà, họ làm đơn kháng cáo tăng án vì cho rằng mức hình phạt dành cho Tuấn là chưa tương xứng với hành vi gây ra.
Phiên tòa diễn ra khá nhanh chóng, Tuấn nhận hết tội lỗi vì chỉ mong rằng được sớm cải tạo, trở về đoàn tụ với gia đình. Sau giờ nghị án, tất cả mọi người đều hi vọng đơn kháng cáo sẽ bị bác bỏ và ngoài tòa án pháp luật thì tòa án lương tâm sẽ có cái nhìn thương cảm dành cho Tuấn. Nhưng điều đó đã không thể trở thành sự thật, Tuấn đau đớn khi phải nhận thêm 2 năm tù nữa.
Phiên tòa kết thúc khá buồn, mọi người lững thững ra về mà lòng xót xa. Gia đình của Tuấn bức xúc trước phán quyết của tòa phúc thẩm nhưng cũng chỉ biết lặng lẽ rời khỏi phòng xử…
Bài, ảnh: Sa Di
| Tuấn đau đớn khi phải nhận thêm 2 năm tù nữa, bản án 14 năm cho một hành vi tự vệ, trong khi đó kẻ đã tạo nên bi kịch cho Tuấn chỉ bị 2 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”. |


Bình luận (0)