Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Tiếp sức cho những ước mơ

Tạp Chí Giáo Dục

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Từ mờ sáng 28-8, trụ sở Tỉnh đoàn hai tỉnh Phú Yên, Quảng Ngãi đã chộn rộn các bạn tân sinh viên tập trung về chuẩn bị nhận học bổng. Di chuyển từ các huyện xa đến, có em chưa bao giờ đi xe nhưng chuyến đi vẫn rộn ràng.

Ngày 28-8, một ngày giao lưu rất vui và ý nghĩa với các em học trò vượt khó học giỏi tại thành phố biển Qui Nhơn. Tại Bảo tàng Quang Trung, những sa bàn, vũ khí, chiếng trống, cái chiêng, giếng nước, gốc cây đã chứng kiến lịch sử từ mấy trăm năm thu hút sự chú ý và tìm hiểu của cả những người gốc Tây Sơn thứ thiệt. 200 tân sinh viên đã dâng hương tại điện thờ Tây Sơn tam kiệt, báo công học tập với Hoàng đế Quang Trung, người vừa lên ngôi đã ra chiếu cầu hiền “Dựng nước lấy việc học làm đầu. Cầu trị lấy nhân tài làm gấp”.

Buổi tối, tại Trung tâm Văn hóa thông tin tỉnh Bình Định, 200 suất học bổng đầu tiên trong chương trình Tiếp sức đến trường 2008 của báo Tuổi Trẻ đã được trao đến 200 gương mặt tiêu biểu cho những học sinh nghèo, vượt khó, học giỏi của 3 tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên vừa đỗ đại học.

Lễ trao giải sôi động với những tiết mục văn nghệ và lắng đọng với những phóng sự ngắn thể hiện hình ảnh cô bé Ngô Thị Lệ Chiêu (tân SV ĐH Quốc gia TP.HCM) cặm cụi dệt chiếu sau giờ học suốt mười hai năm, cậu học trò Đỗ Văn Châu (tân SV ĐH Qui Nhơn) cùng mẹ tráng bánh trong căn bếp nóng hầm hập, tự mình duy trì việc học và học giỏi.

Ngô Thị Lệ Chiêu nghẹn ngào thổ lộ trong buổi giao lưu “Cầm trên tay suất học bổng Tiếp sức đến trường, điều đầu tiên em muốn nói với mẹ: mẹ hãy nghỉ ngơi vài ngày và bớt lo lắng, con đã có thể nhập học rồi”. Đỗ Văn Châu thì rắn rỏi hơn: “Em nghĩ nghèo đâu phải là cái tội, mà mẹ em thì đã khổ cả đời, không phải vì nghèo mà là vì thất học. Em quyết tâm học thay phần bà, phần mẹ để thoát nghèo, đạt được những mơ ước của mình”.

Buổi giao lưu nóng lên với những tràng pháo tay khi ba tân SV đạt điểm cao nhất của 3 tỉnh: Vũ Minh Hải (Phú Yên – 29,5 điểm, thủ khoa ĐH Kinh tế); Nguyễn Thị Thu Hương (Quảng Ngãi – 28,5 điểm, Học viện Ngân hàng); Nguyễn Lâm Trúc (Bình Định – 30 điểm, thủ khoa ĐH Bách Khoa TP.HCM) lên sân khấu chia sẻ với các bạn bí quyết học tập: say mê, kiên trì theo đuổi và làm tất cả vì ước mơ của mình.

Thầy Huỳnh Văn Khanh, chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Bình Định cũng nhân dịp này nhấn mạnh lại tầm quan trọng của gia đình, nhà trường, xã hội trong việc khuyến khích và phát huy truyền thống hiếu học, tầm quan trọng của việc học trong việc mở ra cách cửa thoát nghèo cho từng gia đình, cánh cửa phát triển của từng địa phương và đất nước.

Mỗi học bổng “Tiếp sức đến trường” trị giá 4 triệu đồng, đủ để các tân SV trang trải những chi phí cho năm học đầu tiên, tiếp sức cho hành trình đến trường vốn đã rất nhọc nhằn của các em. Hơn 800 triệu kinh phí của đợt trao học bổng này do bạn đọc báo Tuổi Trẻ và các doanh nghiệp 3 tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên đóng góp.

Ông Vũ Hoàng Hà, Bí thư tỉnh ủy kiêm Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định đã thay mặt nhà tài trợ riêng tặng 6 suất học bổng cho sáu SV có hoàn cảnh khó khăn nhất của 3 tỉnh. Ngoài lời cảm ơn gửi đến ban tổ chức, các nhà tài trợ, các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo, ông Vũ Hoàng Hà cũng ngỏ lời kêu gọi các tổ chức, cá nhân tiếp tục đóng góp để chương trình Tiếp sức đến trường ngày càng lớn mạnh và phát triển.

Riêng thủ khoa 30/30 Nguyễn Lâm Trúc còn được nhận phần thưởng của Sở Giáo dục tỉnh Bình Định (5 triệu đồng) và quà của Công ty Acer (5 triệu đồng).

Lễ trao giải đã được truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình tỉnh Bình Định.

Chương trình Tiếp sức đến trường 2008 sẽ trao tổng cộng 1.400 suất học bổng, tổng kinh phí 5,6 tỉ đồng, đến các tân sinh viên vượt khó ở các khu vực miền Trung, đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên và Việt Bắc.

Những hình ảnh được ghi lại trong ngày hôm nay của các tân sinh viên trong chương trình Tiếp sức đến trường tại Bình Định:

 Háo hức chuẩn bị đi nhận học bổng
 200 tân sinh viên đã dâng hương tại điện thờ Tây Sơn tam kiệt, báo công học tập với Hoàng đế Quang Trung
 Và tìm hiểu về quá khứ của cha ông
 Xúc động trong buổi tối giao lưu với những câu chuyện vượt khó đến trường
 Và giây phút được trao những phần học bổng cho năm học mới

 

 

 

(tuoitre.com.vn)

Bình luận (0)