Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Tiết lộ: Chelsea cố “phá” M.U vụ Martial nhưng bất thành

Tạp Chí Giáo Dục

Nhà vô địch nước Anh tính cho Quỷ đỏ "ngậm đắng nuốt cay" thêm lần nữa, sau phi vụ ngoạn mục mang tên Pedro. Tuy nhiên, họ đã không thể thực hiện dù do đối thủ đã quyết định chi bạo hơn sức tưởng tượng.
Theo tờ Sunday Times, chân sút trẻ Anthony Martial cũng nằm trong tầm ngắm của Jose Mourinho, và đội bóng áo xanh định sẽ lại "chơi đểu" M.U. Thế nhưng, lần này họ đã chậm một bước so với HLV Louis Van Gaal cùng các cộng sự, nên ý đồ bất thành.
Chelsea đã chào giá trễ, khi mà Monaco đã "gật lia lịa" trước đề nghị của Quỷ đỏ, một mức giá họ không thể khước từ, dành cho cầu thủ mới chỉ 19 tuổi, cũng đồng thời đưa Martial trở thành gương mặt trẻ đắt giá nhất thế giới – 36 triệu ban đầu và thêm 21,6 triệu bảng tuỳ thuộc thành tích của chân sút này.
Martial, M.U, Chelsea, Van Gaal, Mourinho
M.U không để Chelsea "chơi xỏ" lần 2 nhưng chi bạo vì sợ thua đối thủ, liệu có là lựa chọn sáng suốt?
Như Thể Thao VietNamNet đã đưa, dựa trên nguồn Daily Star ngay sau vụ chuyển nhượng gây sốc, rằng sở dĩ M.U vội vã mua Martial vì sợ thua Chelsea, bởi hay tin được đối thủ cũng vào cuộc.
Đó là lý do mà như tiết lộ của Phó Chủ tịch Monaco, Vadim Vasilyev, chỉ trong vòng 1 tuần, M.U đã trả giá tăng gấp 3 lần so với đề nghị ban đầu.
Trợ lý Ryan Giggs khẳng định, Quỷ đỏ đã "theo dõi" Martial cả năm trời trước khi vung ra số tiền kỷ lục. Báo chí Anh cũng tiết lộ chính huyền thoại sân Old Trafford "xúi" Van Gaal mua tài năng bóng đá Pháp.
Phản ứng chung của giới chuyên môn và dư luận là hoài nghi với thương vụ gây sốc này của M.U, cho rằng, lãnh đạo đội mua trong hoảng loạn.
L.H (theo vietnamnet)

Bình luận (0)