Theo tiết lộ của chính Garay, anh đã mất cơ hội đầu quân cho Man Utd kể từ khi đội bóng này bổ nhiệm David Moyes vào chiếc ghế nóng ở Old Trafford.
Trong nỗ lực tìm kiếm người thay thế bộ đôi Nemanja Vidic – Rio Ferdinand, Man Utd đã đưa khá nhiều trung vệ vào tầm ngắm. Trong số này, phải kể tới Ezequiel Garay, một trong những mục tiêu ưa thích của Sir Alex. Tuy nhiên, cuộc chia ly bất ngờ giữa Ông già gân và sân Old Trafford đã khiến thương vụ này đổ vỡ một cách rất đáng tiếc.
![]() |
Cụ thể, theo tiết lộ mới được Garay chia sẻ, anh đã hết cơ hội đầu quân cho Man Utd kể từ khi đội bóng này chuyển giao quyền lực vào tay David Moyes. Theo trung vệ người Argentina, anh không nhận được sự tin tưởng của chiến lược gia 50 tuổi người Scotland.
“Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ là người của Man Utd trong mùa Hè vừa qua. Thương vụ gần như đã hoàn tất nhưng cuối cùng, Benfica lại không chấp nhận lời đề nghị. Tôi nghĩ rằng sự ra đi của Sir Alex đã ảnh hưởng lớn tới thương vụ này. David Moyes không tin tưởng tôi quá nhiều”, Ezequiel Garay chia sẻ.
“Tôi hạnh phúc bởi Benfica và có tham vọng lớn ở mùa giải này. Hiện tại, tôi chỉ nghĩ về Benfica”, trung vệ người Argentina nói thêm.
Trong suốt kì chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, báo giới Bồ Đào Nha liên tục đăng tải thông tin cho rằng Benfica đã đồng ý bán Garay cho Man Utd với mức giá 18 triệu bảng. Đáng tiếc là vào thời điểm cuối, thương vụ này lại không thành công như dự kiến.
Đây cũng là một trong những thất bại của Man Utd trong kì chuyển nhượng mùa Hè vừa qua. Rất có thể vào kì chuyển nhượng mùa Đông sắp tới, Nhà ĐKVĐ nước Anh sẽ trở lại theo đuổi Garay nhằm vực dậy tham vọng cạnh tranh Premier League ở giai đoạn 2.
Hải Nam (theo bongdaso)


Bình luận (0)