Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Tiểu thư đi học “hút” khán giả teen

Tạp Chí Giáo Dục

Cảnh trong phim Tiểu thư đi học. Ảnh: T.TÂM

Bộ phim truyền hình Tiểu thư đi học dài 50 tập được chuyển thể từ truyện vừa Tiểu thư đi học Khung trời mơ ước đang phát sóng trên kênh SCTV7 được khán giả tuổi teen rất yêu thích. Phim là câu chuyện về lớp 10C1 nổi tiếng quậy trong trường. Vì lý do riêng, cô chủ nhiệm lớp nghỉ dạy, cô Thy, một giáo viên mới về trường được phân công vào thay thế. Từ đó, cô Thy và thầy giám thị Kính phải nhiều phen điêu đứng vì những trò “nhất quỷ nhì ma” của lớp. Trong lớp có hai nhóm nổi bật. Bên nữ là Quỳnh, Hồng, Lan, Cúc. Bên nam có Vũ, Thành, Phong. “Quỳnh tiểu thư” và “Vũ công tử” bị cả lớp ghép là “đôi tiên đồng ngọc nữ”, Vũ thích Quỳnh vì cô đẹp, học khá, hiền dịu… Thế nhưng, Quỳnh lại ghét cay ghét đắng Vũ vì tuy đẹp trai nhưng Vũ hay bỏ học, vô phép với thầy cô… Một hôm cả nhóm đi chơi vườn, Quỳnh bị té sông. Vũ đã cứu Quỳnh và trở thành “anh hùng cứu mỹ nhân”. Sau chuyến đi, tình cảm của Quỳnh bắt đầu thay đổi. Vốn là người kín đáo, Quỳnh luôn che giấu tình cảm của mình… Mối tình tuổi học trò trong sáng, lãng mạn như hoàng tử và công chúa trong truyện cổ tích, nhưng cuộc đời Quỳnh lại gặp nhiều sóng gió khi cô bé phát hiện ra hạnh phúc trong gia đình mình bấy lâu nay được đánh đổi bằng sự hy sinh của mẹ… Tiểu thư đi học mang đến một vấn đề rất thực tế của cuộc sống giới trẻ hiện nay đó là: “Tuổi trẻ có quyền sai lầm, có quyền vấp ngã, nhưng không được quyền thiếu bản lĩnh để chấp nhận ngã quỵ mà phải tự mình đứng lên…”.

TÂM LÊ

Bình luận (0)