Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Tiểu thương chợ Tân Bình bỏ… sạp

Tạp Chí Giáo Dục

Bên ngoài chợ cảnh bán buôn sầm uất, không chen chân nổi, bên trong lại vắng tanh. Tình trạng trái khoáy này tồn tại cả chục năm nay ở chợ Tân Bình (phường 8, quận Tân Bình, TP.HCM).
Tận 2 giờ chiều, sạp hàng chị Oanh vẫn chưa mở hàng được bộ quần áo nào. Chị Oanh ngán ngẩm:  “Ế quá, không thể tưởng tượng được, một ngày bán vài bộ, lời rất ít, có ngày không được bộ nào. Mà mỗi tháng đóng nào tiền thuế, tiền huê chi, tiền kho, sạp, điện nước… lên đến 4 triệu đồng. Vốn ở đâu mà chịu được…”.
Theo chị Oanh thì bạn hàng, mối lái ngày càng bỏ sạp trong chợ ra bên ngoài mua vì ở đó bán rẻ hơn do không phải đóng thuế, không phải nộp tiền thu chi, tiền sạp, tiền kho… Còn chị Huyền, sạp kế bên chị Oanh cũng than thở, ở trong chợ giờ chỉ có vài sạp mặt tiền thì may ra bán được thôi. Còn những dãy sạp bên trong như sạp của chị đều trong tình trạng “đuổi ruồi” (ế ẩm) đến 6, 7 năm nay rồi. Cũng theo chị Huyền thì dù có muốn sang lại sạp cho người khác cũng rất khó vì giá cả và tình trạng buôn bán ế ẩm không ai dại gì mà vào, còn sang rẻ quá thì không nỡ…
Trái hẳn với tình trạng vắng hoe ở trong chợ, bên ngoài chợ, ở khu vực vành đai ven chợ như đường Lê Minh Xuân, Phú Hòa, Tân Thọ, Lý Thường Kiệt… cảnh mua bán mặc cả tấp nập (ảnh). Khi được hỏi về giấy phép kinh doanh, chủ một sạp hàng quần áo trên đường Tân Thọ cho biết: “Thấy người ta bán thì mình cũng bán thôi chứ không có đăng ký kinh doanh. Mua trong chợ hay ngoài chợ là quyền của khách, ở đâu tốt thì họ mua thôi…”.
Nói về vấn đề tiểu thương trong chợ Tân Bình đang “kêu cứu”, ông Châu Văn La – Chủ tịch UBND quận Tân Bình cho biết, dự án xây chợ Tân Bình mới và Trung tâm Thương mại Tân Bình đã được trình lên UBND TP rồi, sẽ đi vào thực hiện trong thời gian tới, sớm nhất là sau Tết Nguyên đán.
Còn theo bà Lê Thị Gấm – Chủ tịch UNBD phường 8, quận Tân Bình thì chợ Tân Bình được xây dựng từ trước năm 1975, đến nay đã xuống cấp trầm trọng, mọi điều kiện về an toàn đều không đảm bảo. “Những người buôn bán bên ngoài đa phần là tiểu thương trong chợ chạy ra bán. Họ đi tắt đón đầu, sợ xây chợ mình không có chỗ ngon để bán nên chạy ra ngoài tìm chỗ làm ăn trước”. Bà Gấm cũng cho biết: “Hơn 700 hộ buôn bán bên ngoài khu vực chợ chỉ có khoảng gần 300 hộ là được cấp giấy phép kinh doanh vì chúng tôi đã dừng cấp phép 3 năm nay rồi. Số còn lại đều buôn bán “chui”. Với những hộ được cấp phép, chúng tôi đều đánh thuế rất nặng. Còn những hộ buôn bán “chui”, bắt được là chúng tôi tịch thu, phạt hành chính. Có hàng ngàn trường hợp bị phạt rồi, thu về ngân sách đến cả tỷ đồng…”.
Về phía Ban quản lý chợ Tân Bình thừa nhận rằng tình trạng buôn bán tại chợ 6, 7 năm nay rất ế ẩm. Cách đây vài năm, Ban quản lý cũng đã phổ biến với bà con tiểu thương về dự án xây mới lại chợ Tân Bình và xây dựng Trung tâm Thương mại Tân Bình, nên nhiều tiểu thương bỏ sạp ra ngoài kinh doanh. “Mỗi năm có tới vài trăm tiểu thương bỏ sạp, sang sạp ra ngoài buôn bán” – ông Huỳnh Phương Vũ, Phó trưởng ban quản lý chợ Tân Bình cho biết.
 “Chúng tôi lần nào họp cũng trấn an tiểu thương rằng, có xây chợ thì tiểu thương đều được bố trí bán buôn hợp lý nhưng dường như không có tác dụng…” – ông Vũ phân trần.
Bài, ảnh: Yến Hoa

Bình luận (0)