Chị Minh Lê thân mến!
Năm nay em học lớp 11, nhưng từ đầu năm tới giờ em buồn ba mẹ quá nên học hành không tốt. Gia đình em có ba anh chị em, em là con út. Không hiểu sao đang sống vui vẻ thì ba mẹ em lại gây gổ với nhau. Dạo này ba em cứ bỏ nhà đi một hai tuần lễ mới về, về tới nhà lại gây với mẹ. Tụi em năn nỉ, can ngăn thế nào ba cũng không nghe. Mẹ em buồn và bệnh hoài. Em lúc nào cũng muốn ba mẹ hòa thuận với nhau nhưng không biết phải làm sao. Từ nhỏ tới giờ ba mẹ rất thương tụi em, lo cho tụi em đầy đủ nhưng không biết nguyên nhân gì lại xảy ra tình trạng này? Mong chị giúp em tìm cách nào đó để ba mẹ làm hòa với nhau, được như vậy em mới có tinh thần học tốt trở lại.
Lan Anh (HS Lớp 11 – Trường THPT N. – TP.HCM)
Lan Anh thân!
Ba mẹ bất hòa, phận làm con biết tìm cách hàn gắn như vậy là rất đáng khen. Trước tiên, tụi em nên tìm hiểu hết gút mắc trong quan hệ cũng như nguyên nhân sâu xa của sự việc dẫn tới ba mẹ bất hòa. Chuyện xảy ra thật đáng tiếc, từ một gia đình đầm ấm bỗng dưng có sóng gió nổi lên. Cha mẹ em chắc cũng không vui sướng gì trong sự bất hòa này, nhưng có lẽ họ đã không đủ bình tĩnh, kiên nhẫn để xây dựng nhau. Ba anh em nên tập hợp lại với nhau nói chuyện thẳng thắn với ba một lần. Sự gần gũi, quan tâm đến những khó khăn của ba mẹ ít nhiều có thể thay đổi tình hình căng thẳng của hai người. Cũng có thể sẽ không giải quyết được gì, nhưng từ sự quan tâm đó, cha mẹ sẽ suy nghĩ lại. Các con họ đang lo lắng và sợ hãi sự đổ vỡ biết bao… Tuy nhiên, có một điều mà các em cần làm trong lúc này là phải ráng ngoan ngoãn hơn, gần gũi, an ủi mẹ và không nên tỏ thái độ xa lánh, oán trách ba. Các em phải làm hết sức mình để ba mẹ thấy các em rất cần một gia đình đầm ấm, hòa thuận như trước đây, và luôn cần sự chăm sóc của cả ba lẫn mẹ. Hy vọng những cố gắng của tụi em sẽ không vô ích. Thân mến!
Chị Minh Lê
(Chuyên viên tư vấn tình yêu – hôn nhân – gia đình TP.HCM)
(Chuyên viên tư vấn tình yêu – hôn nhân – gia đình TP.HCM)

Bình luận (0)