Y tế - Văn hóaThư giãn

Tìm được sự bình yên ở Mình sẽ đi cuối đất cùng trời

Tạp Chí Giáo Dục

Tp thơ Mình s đi cui đt cùng tri ca Nguyn Phong Vit

Sau 7 tập thơ thành công, nhận được sự đón nhận của đông đảo những người trẻ, nhà thơ Nguyễn Phong Việt tiếp tục cho ra tập thơ mang tên Mình sẽ đi cuối đất cùng trời. Tập thơ có tổng cộng 60 bài thơ, gồm 160 trang, qua mỗi bài thơ, người đọc như tìm thấy được những ẩn chứa tâm tư về cuộc sống, những trăn trở day dứt mà bất cứ ai cũng từng đôi lần nghĩ tới. Đó chính là nỗi cô đơn khắc khoải, có sự chia ly, có thất bại đau đớn, cần lắm những khoảng lặng tịnh tâm lấy lại sự mạnh mẽ đứng lên tiếp tục cuộc hành trình.

Từ những vần thơ đẹp, ẩn chứa về cuộc sống, tác giả mong muốn giúp người đọc có thể gột rửa sau tổn thương, để hiểu rõ hơn ý nghĩa của cuộc sống qua những điều giản dị, để thấy rằng qua những giông bão của cuộc đời ta thấy mình lạc quan mạnh mẽ thế nào trên con đường có thể sẽ còn nhiều chông gai đầy thử thách.

Nhà thơ Nguyễn Phong Việt sinh năm 1980 là tác giả của các tập thơ bán chạy như: Đi qua thương nhớ, Từ yêu đến thương, Về đâu những vết thương, Sống một cuộc đời bình thường, Sao phải đau đến như vậy, Chỉ cần tin mình là duy nhất… 10 năm miệt mài cầm bút viết thơ, Nguyễn Phong Việt vẫn tiếp tục là một nhà thơ tạo nên những hiện tượng xuất bản ở Việt Nam khi đã bán được hàng chục ngàn bản in sau mỗi tập thơ xuất bản.

H.Khánh

 

Bình luận (0)