Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM, một chiều cuối năm đông nghẹt người. Tôi cố len qua những tốp người ngồi dày đặc trên các dãy ghế xếp dọc hai bên đường đi để vào phòng mổ, nơi có ca phẫu thuật tim quan trọng sắp diễn ra. Đến trước phòng mổ, hình ảnh đập vào mắt tôi là chiếc chiếu được trải sẵn của hai mẹ con, họ chờ người nhà của mình là bệnh nhân đang nằm phía sau cánh cửa. Ánh mắt ai cũng đong đầy tâm trạng…
Ca mổ sắp tới là của một bệnh nhân nằm trong chương trình hỗ trợ của Chi hội Thiện Tâm – Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo (BTBNN) TP.HCM và Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM.
|
Sau những ca phẫu thuật như thế này, biết bao trái tim đã được hồi sinh |
Giúp trái tim hồi sinh
Đó là những gì mà các y, bác sĩ và những nhà hảo tâm đã mang lại cho rất nhiều bệnh nhân nghèo trên cả nước. Bằng tình thương yêu nhân loại và những nỗ lực không ngừng, các chương trình mổ tim miễn phí như “Cứu 1.000 trẻ bệnh tim”, “Trái tim cho em”, “Trái tim nhân ái”… đã giúp hàng triệu bệnh nhân quay về cuộc sống thường ngày với trái tim khỏe mạnh.
Trong một lần theo chương trình của Hội BTBNN TP.HCM về khám sàng lọc cho bệnh nhân mắc bệnh tim ở tỉnh Kiên Giang, đoàn y, bác sĩ của Bệnh viện Tim Tâm Đức đã không thể thoát khỏi cảm giác xót xa. Bệnh viện Đa khoa Rạch Giá hôm đó trở nên quá tải trầm trọng do có hơn 300 ca đăng ký khám. Trong cái nóng hầm hập của buổi trưa hè, nhiều bé không chịu nổi đã phát sốt, la khóc om sòm và thậm chí là ngất xỉu vì chờ quá lâu mà vẫn chưa tới lượt khám. Hình ảnh những người mẹ chỉ dám mua một hộp cơm trưa đút cho con ăn còn mình nhịn đói; hay cái cảnh những người ông, người bà với làn da cháy nắng lấy vội nắm cơm trong túi ra ăn cùng cháu… khiến không ít bác sĩ cảm thấy chạnh lòng. Từ đó họ quyết tâm khám cho bằng hết số bệnh nhân rồi mới về lại thành phố. Sau 3 ngày làm việc cật lực tại Kiên Giang, đoàn đã sàng lọc được trên 100 ca bệnh tim nặng phải mổ gấp rồi lập hồ sơ gửi về hội nhờ giải quyết.
Quay về thành phố, những hình ảnh ấy cứ mãi chập chờn trong tâm trí họ. Và ngay tại bệnh viện cũng có không ít chuyện khiến các y, bác sĩ trăn trở rất nhiều. “Ngày mà bé Thái Trần Đình Văn (14 tuổi, Phú Yên) nhập viện, với thân hình gầy còm, xanh xao khiến chúng tôi cảm thấy vô cùng xót xa. Ròng rã hai tháng trời, mẹ bé thì ở viện chăm sóc con còn cha bé thì lặn lội tìm xin chỗ phụ hồ, mỗi ngày nhà thầu trả 70 ngàn đồng. Số tiền ấy họ dành trọn để tẩm bổ cho con mau lại sức. Còn hai vợ chồng thì ngày ngày sống nhờ vào những phần cơm chay của một tổ chức từ thiện”, chị Nguyễn Thị Thùy Dung, phụ trách chương trình tim Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM nghẹn ngào.
Sinh ra và lớn lên ngay tại TP.HCM nhưng gia cảnh bé Hồ Thị Thanh Trúc khiến mọi người không khỏi xót xa. “Trái tim đau” như ăn dần ăn mòn cơ thể cô bé đáng thương này. Dù đã hơn 10 tuổi nhưng trông em như đứa trẻ lên 5: ốm yếu và xanh xao. Đã vậy em còn phải chịu nhiều tổn thương về mặt tinh thần vì gia đình
không hạnh phúc, chỉ biết sống dựa vào ông bà và sự quan tâm của hàng xóm.
Bác sĩ Chu Trọng Hiệp, Giám đốc chuyên môn phụ trách ngoại khoa Bệnh viện Tim Tâm Đức, người trực tiếp mổ cho Trúc ngậm ngùi nhớ lại: “Khi biết người ngày ngày đưa bé Hồ Thị Thanh Trúc đi khám chỉ là anh lái xe ôm ở xóm, tôi xúc động vô cùng. Tôi nghĩ người lái xe ôm nghèo khó như vậy vẫn sẵn lòng giúp người, chẳng lẽ mình không làm được gì cho cháu bé sao? Thế là sau khi ca mổ thành công, tôi đề xuất hội giúp đỡ cho trường hợp đáng thương này. Đến nay tình hình của bé đã dần dần đi vào ổn định. Bé đã đến trường trở lại và học rất giỏi”.
Với lòng yêu nghề và sự động viên từ nhiều phía, các bác sĩ đã làm được bao nhiêu điều tưởng chừng như không thể. Thế nhưng, “những thiên thần áo trắng” ấy không trông chờ bất kỳ sự đền đáp nào bởi đối với họ cứu người là một nghĩa vụ thiêng liêng phải hoàn thành bằng mọi cố gắng. “Bác sĩ ơi, bác sĩ cứu con với, con đau quá!”, “Làm sao con khỏe để có thể chở chị Hai con đi học đây bác sĩ?”, “Ước gì tôi có thể chịu đau thay con trai mình”, “Con muốn khỏe mạnh đi học để sau này nuôi má, má con bệnh hoài tội lắm!”… Thử hỏi ai có thể quay lưng khi nghe những lời này? Và đó cũng chính là động lực thôi thúc những người tham gia chương trình mổ tim miễn phí cho bệnh nhân nghèo phấn đấu giúp người.
“Và con tim đã vui trở lại”
| Bà Lê Thị Xuân Hương, Trưởng ban Kiểm tra của Chi hội Thiện Tâm, Hội BTBNN TP.HCM chia sẻ: “Khởi đầu từ đầu năm 2007, đến nay chương trình đã giúp rất nhiều bệnh nhân nghèo thoát khỏi sự đau đớn của những cơn đau tim. Tính đến thời điểm này, dựa vào số liệu thống kê của 15 bệnh viện tham gia chương trình, số ca đã thực hiện xấp xỉ đạt con số 3.140”. |
Tưởng chừng suốt đời phải gắn mình với căn bệnh hiểm nghèo nhưng cuối cùng rất nhiều người đã nhận được sự giúp đỡ tận tình để chữa lành trái tim đau. Sẽ không giấy mực nào kể hết sự xúc động, hạnh phúc, vui mừng pha lẫn ngỡ ngàng của những người “trở về từ cõi chết”.
Mồ côi cả cha lẫn mẹ khi còn chưa nhận thức được thế nào là cuộc sống, nhờ sự đùm bọc của ba anh chị, Phạm Thị Cúc (Thăng Bình, Quảng Nam) được học hành tới nơi tới chốn và trở thành giáo viên. Thế nhưng, căn bệnh tim bẩm sinh quái ác cứ dày vò thân thể cô gái trẻ. Tìm đâu ra tiền để “thanh toán” căn bệnh với chi phí lên tới 78 triệu đồng trong khi đồng lương dạy hợp đồng chật vật lắm mới đủ sống? Câu hỏi ấy có lẽ đến cuối đời Cúc vẫn không tự tìm ra được lời giải. Cứ thế ngày qua ngày, cô cắn răng chịu đựng số phận bất hạnh của mình.
Sau khi được Hội BTBNN TP.HCM giúp đỡ, cô giáo Cúc đã trở về cùng nghiệp “gõ đầu trẻ” với một trái tim đập đúng nhịp. Vừa biết ca mổ thành công, tuy còn yếu nhưng Cúc vẫn ngồi bên giường bệnh viết những lời cảm ơn xúc động gửi đến tất cả ân nhân của mình: “Trong hoàn cảnh “lực bất tòng tâm” em đã được quý hội quan tâm giúp đỡ với tấm lòng “thương người như thể thương thân”. Em hứa sẽ sống thật tốt để xứng đáng với sự quan tâm của mọi người”.
Khi bé Trần Hữu Bảo Long được cứu sống sau ca mổ tim tại Bệnh viện ĐH Y dược, chị Nguyễn Thị Tâm, mẹ bé cảm động đến nghẹn lời: “Bảo Long như được sinh ra lần thứ hai tại bệnh viện này. Ngày mai mẹ con tôi ra về nhưng sao trong lòng cứ thấy lưu luyến, nao nao…”.
Còn chị Trần Thị Hồng Loan (1976) dường như không tin những gì đang hiện diện trước mắt mình: “Tỉnh dậy sau một cuộc phẫu thuật dài, tôi biết mình đã sống. Sự chăm sóc tận tình của các y, bác sĩ giúp sức khỏe tôi nhanh chóng phục hồi. Trái tim tôi lại “rộn ràng như thuở ban đầu”. Xin cảm ơn những tấm lòng vàng đã sinh ra tôi một lần nữa”.
Là người tham gia từ ngày đầu với chương trình của Hội BTBNN TP.HCM, đến nay bác sĩ Nguyễn Hoàng Định, Trưởng khoa Phẫu thuật tim mạch vẫn chưa thôi trăn trở: “Mong sao các bệnh viện sẽ được trang bị ngày càng nhiều trang thiết bị hiện đại để những người cầm kéo như chúng tôi có thể mổ cứu được nhiều bé bị bệnh tim hơn nữa”.
Khiết Tâm


Bình luận (0)