Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Tìm niềm vui từ hoạt động thiện nguyện

Tạp Chí Giáo Dục

Trong thi gian đưc ngh hc do dch bnh, nhiu bn hc sinh, sinh viên tìm đưc nim vui t hot đng thin nguyn, giúp ích cho nhng ngưi xung quanh…

Bn Nguyn Th Thy Tiên (sinh viên năm 1, Trưng ĐH Lao đng Xã hi) đang phát bánh mì cho ngưi nghèo

bánh mì yêu thương

Nhiều ngày nay, ai đi ngang qua UBND phường 15, Q.Tân Bình đều thấy chiếc xe bánh mì được trang trí khá đẹp mắt. Điều đặc biệt, đập ngay vào mắt mọi người là dòng chữ được in nổi bật trên xe “Bánh mì yêu thương, tràn đầy dinh dưỡng – Mỗi người một ổ, gian khổ vượt qua”. Theo anh Đặng Khắc Di (Bí thư Đoàn phường 15 Q.Tân Bình) thì xe bánh mì này hoạt động gần nửa tháng nay nhằm cứu đói cho người nghèo trong thời gian dịch bệnh. Hoạt động phát bánh mì miễn phí bắt đầu từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30 hằng ngày với đa dạng nhân bánh giúp bà con ăn mà không bị ngán.

Vừa nhận xong ổ bánh mì, cô Nguyễn Thị Bảy (nhặt ve chai tại khu vực Q.Tân Bình) xúc động: “Tôi nhặt ve chai bán kiếm sống qua ngày, cuộc sống có khó khăn thật nhưng vẫn vui vì tình người bao la, nhất là các bạn trẻ – các bạn không chỉ trao quà mà còn rất lễ phép và quý trọng người nghèo; nhờ những tấm lòng Bồ Tát đó mà những người nghèo, không có nhà ở như chúng tôi cảm thấy ấm lòng, có niềm tin hơn vào cuộc sống”.

Điều đặc biệt, hoạt động phát bánh mì ý nghĩa này không chỉ có sự tham gia của các bạn thanh niên phường, các CLB tình nguyện, mạnh thường quân mà còn có sự góp mặt của nhiều học sinh, sinh viên. Chỉ với những việc làm đơn giản như phụ mổ bánh mì, dồn thịt vào bánh mì hay chuyển ổ bánh mì đến người nghèo nhưng việc làm của các bạn đã khiến nhiều người khen ngợi.

Tranh th thi gian làm vic tt

Trong thời gian được nghỉ học vì dịch bệnh, cứ mỗi buổi sáng, Lê Quỳnh Anh (học sinh lớp 11A10, Trường THPT Thăng Long, Q.Gò Vấp) đều tranh thủ dậy sớm chạy xe đến trụ sở UBND phường 15, Q.Tân Bình để cùng với các anh chị thanh niên phường phát bánh mì miễn phí cho những người khó khăn. “Các anh chị phải tập trung chuẩn bị từ 6 giờ sáng, do đó em phải đến sớm mới phụ giúp được. Dù học ở Q.Gò Vấp nhưng nhà em ở phường 15, Q.Tân Bình nên việc đi lại cũng không quá khó khăn, vì vậy cha mẹ cũng an tâm khi em tham gia cùng các anh chị. Tham gia vào công việc này giúp em nhận ra rằng, ở ngoài xã hội còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, thậm chí không có người thân, gia đình, nhà cửa. Thấy họ, mình cảm thấy may mắn hơn rất nhiều khi được sống trong tình thương yêu, đùm bọc của gia đình” – Quỳnh Anh chia sẻ. 

Tham gia phát bánh mì từ những ngày đầu, Dương Thành Sơn (chàng sinh viên năm cuối Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM) cho biết: “Là người trẻ, nhất là đối với sinh viên, em nghĩ mình làm được gì cho xã hội thì nên làm, đừng sợ khó, sợ khổ vì chỉ có khi dấn thân, trải nghiệm thì mình mới có thể tự tin bước ra xã hội mà không sợ vấp ngã”.

Bén duyên với hoạt động tình nguyện từ những công việc đơn giản như: giúp đỡ người vô gia cư, những người khuyết tật, lao động nghèo… bạn Nguyễn Thị Thủy Tiên (sinh viên năm 1, Trường ĐH Lao động Xã hội) đã xem thiện nguyện là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Không chỉ hoạt động ở TP.HCM, Thủy Tiên còn cùng các anh chị thanh niên phường 15, Q.Tân Bình đi về các tỉnh miền Tây phát nước ngọt miễn phí cho bà con. Được đi nhiều, tiếp xúc nhiều giúp cô sinh viên ngày càng trưởng thành và mạnh mẽ hơn, đặc biệt là mở mang thêm nhiều kiến thức giúp ích cho chuyên ngành mà mình theo học. Không chỉ vậy, việc làm của Thủy Tiên còn góp phần truyền cảm hứng tích cực, lan tỏa đến nhiều bạn bè cùng trang lứa.

Bài, ảnh: Thúy Kiu

 

Bình luận (0)