Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Tìm siêu sao qua 1 đêm ?

Tạp Chí Giáo Dục

Ai sẽ trở thành "siêu sao" trong số 20 thí sinh này? – Ảnh: N.Hoa

Lần đầu tiên VN và Hàn Quốc "bắt tay" tổ chức cuộc thi dành cho nữ sinh VN từ 16-25 tuổi mang tên Vietnam Super Star Contest 2009 (VSSC).

Hôm qua 29.10, sau 40 ngày khởi động, ban tổ chức VSSC chính thức giới thiệu với báo giới 20 gương mặt nổi bật nhất (được tuyển chọn từ 1.692 hồ sơ). Theo lời ban tổ chức (BTC) thì họ là những người hội tụ các năng khiếu nổi trội nhất về diễn xuất, nhảy múa, ca hát… Sau 2 tuần được đào tạo, 20 thí sinh sẽ tranh tài tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM vào đêm 8.11.

Trong buổi họp báo, cánh phóng viên liên tục "căng thẳng", bởi họ không rõ các tiêu chí mà ban giám khảo đưa ra để chấm điểm và lựa chọn siêu sao VN vào đêm chung kết như thế nào. Qua thông cáo báo chí, cánh phóng viên còn phát hoảng bởi dòng chữ: "Hiện tại các thí sinh đang luyện tập không ngừng nghỉ với thời khóa biểu khá nghiêm ngặt, bắt đầu từ 5 giờ 30 và kết thúc vào 21 giờ dưới sự huấn luyện của các nghệ sĩ, đạo diễn đến từ Hàn Quốc. Hứa hẹn một buổi hòa nhạc đầy ấn tượng vào đêm chung kết".

Có phóng viên phát biểu, nếu ngày nào cũng được "luyện" từ 5 giờ 30 sáng đến 9 giờ đêm thì chưa kịp thành "sao" các thí sinh đã kiệt sức! Một thành viên BTC nói lại: "Viết vậy thôi chứ thực tế các em chỉ được rèn từ 9 giờ sáng đến 10 giờ đêm với lịch tập rất… khoa học". Song, công việc cụ thể mà các thí sinh làm trong 2 tuần thì ông… bỏ lửng (dù báo chí hỏi đi hỏi lại nhiều lần).

Chưa hết, không rõ có phải do "ngôn ngữ bất đồng" hay không mà BTC lại gọi đêm chung kết là "buổi hòa nhạc". Cụ thể là các thí sinh sẽ có khoảng 1 tiếng 30 phút để nhảy múa, ca hát, diễn xuất theo từng nhóm và cá nhân. Trước sự ngơ ngác của các phóng viên, 2 thành viên BTC gút lại: "Các anh chị cứ hình dung đêm chung kết sẽ như một vở nhạc kịch. Thí sinh sẽ ca hát, nhảy, múa, thể hiện tài năng rồi ban giám khảo chọn ra người xuất sắc". Nếu đúng như những gì BTC cho biết thì rất khó tìm ra "ngôi sao". Bởi đây là cuộc thi nhằm chọn một nghệ sĩ đa năng để đưa sang Hàn Quốc đào tạo, "hình thành một siêu sao châu Á" (như tiêu chí cuộc thi). Liệu chỉ với hơn một giờ đồng hồ, ban giám khảo có chắc chắn tìm ra được siêu sao?

Được biết, VSSC 2009 là chương trình kết hợp giữa kinh nghiệm đào tạo ngôi sao của Hàn Quốc và nguồn lực của VN (do Rainbow Media của Hàn Quốc và Trung tâm Unesco giao lưu văn hóa quốc tế cùng Trung tâm Văn hóa TP.HCM đồng tổ chức) nhằm tạo thêm gắn kết giữa người VN và người Hàn Quốc sống tại VN, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Mục đích, ý nghĩa cuộc thi thật tốt đẹp.

Khao khát của BTC là đào tạo siêu sao VN trở thành siêu sao châu Á. Tổng số tiền thưởng 10.000 USD cùng với suất học bổng 40.000 USD cũng là con số trong mơ với cô gái trẻ nào đoạt giải. Song, chỉ với một năm đào tạo tại Hàn Quốc, liệu rằng ước mơ "siêu sao" có trở thành hiện thực? Chưa kể trong số 20 thí sinh nổi bật, chỉ có 2 em nói được vài câu chào bằng tiếng Hàn.

Dạ Ly (Theo TNO)

Bình luận (0)