Hội nhậpThế giới 24h

Tìm thấy thêm 11 thi thể trong vụ thảm sát ở Philippines

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 25-11, các lực lượng an ninh của Philippines đã tìm thấy thêm 11 thi thể nữa trong vụ thảm sát ở miền nam nước này, nâng tổng số nạn nhân lên 57 người. Hãng tin Reuters cho biết, đến giờ, các nhà chức trách vẫn chưa xác định được hết danh tính các nạn nhân, nhưng 22 nạn nhân được cho là các nhà báo.

Đây là vụ thảm sát nhà báo lớn nhất tại nước này từ trước tới nay. 

 

Công việc tìm kiếm nạn nhân của vụ thảm sát ở miền nam Philippines vẫn đang được tiếp tục ngày 25-11 – Ảnh: Reuters

Tổng thống Gloria Macapagal-Arroyo tuyên bố ngày 25-11 là ngày quốc tang. Bà Arroyo khẳng định những kẻ thủ ác sẽ không thể thoát khỏi sự trừng phạt của công lý.  Cùng ngày, cảnh sát đã chỉ đích danh một đồng minh của Tổng thống Gloria Arroyo là nghi can hàng đầu trong vụ thảm sát.

Người phát ngôn cảnh sát quốc gia, ông Leonardo Espina, dẫn các báo cáo sơ bộ cho biết "những nạn nhân bị bắt cóc và bị giết ở Saniag ban đầu bị một nhóm người, dẫn đầu là Thị trưởng Datu Unsay, chặn lại". Thị trưởng Datu Unsay là ông Andal Ampatuan Jnr, một thành viên trong liên minh Lakas Kampi CMD cầm quyền của Tổng thống Arroyo.  Đây là con trai của một chính khách đầy quyền lực, người đã giúp đảm bảo đủ số phiếu cho tổng thống trong các cuộc bầu cử trước đó.

Vụ tấn công xảy ra trong lúc các nhà báo đang tháp tùng một số phụ nữ thuộc gia tộc Mangudadatu đầy quyền lực ở miền nam Philippines tới đăng ký hồ sơ ứng cử chức thị trưởng cho một thành viên trong gia tộc vào năm tới. Gia tộc này đã không để đàn ông đi, vì họ tin rằng phụ nữ sẽ không bị đối thủ chính trị tấn công.

Theo TTO

Bình luận (0)