|
Ca sĩ Mỹ Lệ. Ảnh: Anh Khoa |
Mỹ Lệ có một nhóm bạn cùng là người Huế chơi với nhau rất thân. Năm 2003, Lệ tình cờ gặp anh Ngô Đức Bình trong một lần ăn tối với nhóm bạn này tại quán ăn Huế ở TP.HCM. Vì là đồng hương nên anh nhanh chóng hòa nhập. Còn Lệ lúc này trong tâm trí đã có hình bóng của một người đàn ông khác. Sau đó, anh Bình đã vài lần cùng nhóm bạn đến phòng trà nghe Lệ hát, mối quan hệ trở nên thân tình hơn. Anh Bình thường xuyên ra Huế để quản lý công việc kinh doanh, mỗi lần như thế, địa chỉ anh hay lui tới với bạn bè là quán cà phê Nghệ sĩ. Năm 2004, trong dịp về thăm nhà, Lệ tình cờ gặp anh Bình tại Sân bay Huế, tiện xe của mình, anh cho Lệ quá giang. Và khỏi phải nói, cả hai ngạc nhiên như thế nào khi biết Lệ là con gái của ông bà chủ quán cà phê Nghệ sĩ. Một sự trùng hợp khá thú vị. Từ hôm đó, anh qua lại quán của ba mẹ Lệ thường xuyên hơn và bắt đầu ngầm tìm hiểu cuộc sống của Lệ. Mãi đến khi vào TP.HCM, anh mới bắt đầu chính thức “tấn công” Lệ. Lúc này, giữa Lệ và bạn trai đang có nhiều bất đồng quan điểm nên quyết định chia tay. Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng Lệ vẫn bị rơi vào tâm trạng buồn bã. Anh Bình biết chuyện nên dành nhiều thời gian chăm sóc, động viên giúp Lệ cảm thấy nhẹ lòng hơn. Và cũng chẳng hiểu từ lúc nào, Lệ cũng bắt đầu quan tâm đến tình cảm, sở thích của anh. Rồi bất ngờ anh Bình ngỏ lời cầu hôn, Lệ rất bối rối nên đã đề nghị cho mình một thời gian suy nghĩ. Lệ là người coi trọng chuyện tình cảm, nhất là chuyện hôn nhân, do vậy Lệ cần phải suy xét xem mình có thật lòng với người đàn ông này không, đã thật sự yêu người đàn ông này chưa. Mãi đến 6 tháng sau, Lệ mới chấp nhận lời cầu hôn của anh ấy. Hai đứa con gái xinh xắn của Lệ và anh Bình ra đời là minh chứng cho tình yêu đích thực này.
Ca sĩ MỸ LỆ


Bình luận (0)