Ngày được điều trị khỏi hoàn toàn virus corona, trên gương mặt Li ZiChao bừng sáng niềm vui và sự cảm kích. Được tạo điều kiện ở lại BV để làm nguồn động viên tinh thần cho cha, một lần nữa Li ZiChao xúc động nắm tay các BS, nghẹn ngào trước tình người của người Việt Nam.

Bệnh nhân LiDing dù còn dương tính với nCoV nhưng sức khỏe đã có những cải thiện khả quan
“Tôi xin cảm ơn các BS và tấm lòng của người Việt Nam”
Đó là câu nói mà Li ZiChao (28 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, một trong 2 bệnh nhân đầu tiên nhiễm chủng mới của virus corona (nCoV 2019) được các BS tại BV Chợ Rẫy điều trị khỏi) đã xúc động lặp lại nhiều lần tại buổi xuất viện. Một điều đặc biệt khác là dù đã được điều trị khỏi hoàn toàn nhưng với nguyện vọng được ở lại BV để chăm sóc cho cha, Li ZiChao đã được Ban lãnh đạo BV Chợ Rẫy chuẩn bị 1 phòng riêng cách khu vực cách ly nơi người cha đang điều trị không xa. Sự chu đáo, tận tình của các BS một lần nữa lan tỏa tình người trong “cơn bão” corona.
Nhiều ngày nay, trong phòng lưu trú, Li ZiChao được tạo điều kiện tốt đảm bảo từ sinh hoạt, dinh dưỡng. Đặc biệt, hàng ngày anh đều được trò chuyện cùng cha thông qua chiếc điện thoại di động kết nối vào bên trong phòng cách ly. Tiếng chuông chờ điện thoại kết thúc khi bên kia đầu dây nhận cuộc gọi, câu hỏi đầu tiên và luôn thường trực của Li ZiChao là “Hôm nay cha thế nào?”, nghe cha cười, ZiChao vui lắm.
Nhớ lại thời điểm khi hai cha con cùng nhập viện, ZiChao vẫn rõ như in cảm giác lo lắng, bất an; may mắn được các y, BS tận tình điều trị và hỗ trợ ổn định tâm lý, anh đã từng ngày chiến thắng nỗi sợ hãi. ZiChao kể, khi biết khỏi bệnh và được xuất viện, anh đã vỡ òa trong niềm vui, niềm vui đó khó có thể tả thành lời, có lẽ ai khi đối diện với “thần chết”, chiến thắng “thần chết” cũng sẽ chung cảm xúc. Thế nhưng khi biết cha vẫn đang điều trị, ZiChao rất lo lắng. Anh tâm sự: “Cha tuổi đã cao, nhiều bệnh. Hai cha con lại đang xa quê hương, không người thân thích, không có tôi bên cạnh sợ cha không an tâm điều trị. Tôi đánh liều xin các BS để được ở lại, thật may mắn, Ban lãnh đạo BV đã thấu hiểu và tạo điều kiện tốt nhất cho chúng tôi”.
Anh chia sẻ thêm, với anh mỗi ngày nhìn thấy cha được điều trị tích cực, sức khỏe ngày càng khả quan là niềm vui rất lớn. “Tôi tin tưởng rằng cha sẽ sớm khỏi bệnh và được xuất viện…”, ZiChao nghẹn ngào.
Những “chiến binh” chống dịch
Đã 18 ngày, bệnh nhân Li Ding (66 tuổi, cha của anh Li ZiChao) vẫn đang được các y, BS tại BV Chợ Rẫy tích cực điều trị trong phòng cách ly. So với người con thì quá trình điều trị cho bệnh nhân Li Ding gặp nhiều khó khăn hơn bởi người bệnh đã cao tuổi kèm theo nhiều bệnh nền nghiêm trọng: đái tháo đường, bệnh huyết áp, bệnh lý mạch vành, u phổi đã được phẫu thuật 1 năm trước. Bất chấp những khó khăn, các BS vẫn đang từng ngày gồng mình giành giật sự sống cho người bệnh, nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh để bảo vệ cộng đồng.
TS.BS Lê Quốc Hùng – Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới, BV Chợ Rẫy – cho hay: “nCoV-2019 là một chủng virus mới chưa có trong y văn trên thế giới để BS học tập, nên những BS, nhân viên y tế vào phòng cách ly để trực tiếp điều trị cho bệnh nhân đều là những người chuyên môn rất giỏi, tay nghề vững, đồng thời là người tỉ mỉ, để tránh những sai sót nhỏ nhất không để virus lây lan ra bên ngoài”.
Là một trong những BS trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Li Ding và Li ZiChao trong khu vực cách ly đặc biệt, BS Nguyễn Ngọc Sang – Khoa Bệnh Nhiệt đới – cho biết, việc mặc đồ phòng hộ khiến cho cơ thể mất nước rất nhanh, chỉ trong vòng 30 phút đến 1 giờ cơ thể có thể mất hơn 1 lít nước. Với việc mất nước nhanh như vậy dẫn đến trạng thái thể chất không tốt. Nếu không có kinh nghiệm và chuẩn bị từ trước thì thực hiện thao tác không chuẩn, các cán bộ y tế có nguy cơ phơi nhiễm nhiều hơn, dễ tiếp xúc với chất tiết của bệnh nhân hơn. Vì vậy sự chuẩn bị thật tốt và hỗ trợ giữa các thành viên giúp bệnh nhân chính xác hơn, hiệu quả điều trị cao hơn. Bệnh nhân Li Ding khi nhập viện mang rất nhiều bệnh nền nhưng với những nỗ lực của các BS hiện nay chỉ số đường huyết, huyết áp, điện tim đã ổn định. Người bệnh đã từng phẫu thuật u phổi hơn 1 năm qua, tiên lượng rất nặng song kết quả X quang phổi vừa qua cho thấy tình trạng ổn định và đang tiến triển tốt.
BS.CKII Nguyễn Tri Thức – Giám đốc BV Chợ Rẫy – cũng thông tin, bệnh nhân Li ZiChao được điều trị khỏi là điểm sáng của ngành y tế Việt Nam giữa “tâm bão” dịch bệnh corona đang hoành hành trên thế giới, đặc biệt là Trung Quốc. Đối với bệnh nhân Li Ding ban đầu không tự sinh hoạt được, phải cho thở ôxy liều cao. Ngoài nhiễm virus, bệnh nhân còn bội nhiễm hô hấp do vi trùng, diễn tiến hô hấp rất xấu và các bệnh nền nghiêm trọng, nguy cơ nhồi máu cơ tim cao, tính mạng bị đe dọa… Tuy nhiên các liên chuyên khoa đã phối hợp nhuần nhuyễn từng bước nâng cao thể trạng, điều trị các bệnh nền cho bệnh nhân phối hợp điều trị virus. Đến nay dù bệnh nhân vẫn còn dương tính với virus, tuy nhiên tình trạng sức khỏe đã tiến triển tốt, đây đã là thành công lớn của các BS, các chuyên khoa. Hiện nay, ê-kíp gồm 11 y, BS, điều dưỡng vẫn đang gồng mình tiếp tục điều trị cho bệnh nhân và đẩy lùi dịch bệnh.
Bài, ảnh: Hoài Thương

Bình luận (0)