- 1 Tình yêu nước thắp sáng trách nhiệm trong mỗi học sinh
Không khí thi đua rộn ràng, phấn khởi trong dạy và học ở các trường học trên địa bàn TP.HCM trong những ngày tháng 4 lịch sử càng làm cho lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/ 30-4-2025) mang nhiều ý nghĩa. Niềm tự hào dân tộc, tình yêu Tổ quốc cứ như thế đi vào trong từng bài học, từng hoạt động giáo dục của mỗi nhà trường…

Bằng tình yêu thiêng liêng đó, mỗi học sinh thành phố càng ý thức hơn về trách nhiệm của bản thân trong học tập để xây dựng Tổ quốc.
Buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần mới đây tại Trường THPT Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) thật rộn ràng, đầy sâu lắng với hội thi “Kể chuyện về Bác và tuyên truyền ca khúc cách mạng”. Đây là một trong những nội dung trọng tâm trong chuỗi các hoạt động mà thầy trò nhà trường hướng tới chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thầy Hoàng Công Phú (Phó Hiệu trưởng nhà trường) cho biết, hội thi là hoạt động dành cho học sinh lớp 10, 11. Ngay từ khi phát động, hội thi đã thu hút rất đông học sinh tham gia. Các tiết mục được học sinh lựa chọn kỹ càng, đầu tư và tập luyện rất công phu. “Không khí lớp học những ngày tháng 4 trong trường vô cùng đặc biệt. Giờ ra chơi, các em cùng nhau tập luyện những tiết mục kể chuyện về Bác, các ca khúc cách mạng. Âm thanh đầy náo nức và tự hào đó hết sức đặc biệt, nối dài thêm niềm tự hào hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày hội lớn của non sông”, thầy Phú bày tỏ.
Theo thầy Phú, hội thi là dịp để học sinh ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang, thể hiện tình cảm kính yêu đối với Bác Hồ vĩ đại, cũng như tri ân những thế hệ cha ông đã hy sinh cho nền độc lập dân tộc. Mỗi tiết mục là một câu chuyện, một giai điệu lắng đọng trong trái tim người xem, góp phần lan tỏa những giá trị lịch sử và truyền thống cách mạng đến với thế hệ trẻ. “Sức lan tỏa của hội thi chính là dư âm về niềm tự hào dân tộc, là lòng biết ơn sâu sắc và ý thức trách nhiệm của mỗi học sinh nhà trường trên con đường học tập và xây dựng đất nước, để gìn giữ và xây dựng Tổ quốc thêm giàu mạnh, hùng cường”, thầy Phú nhấn mạnh.
Mới đây, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (Q.12) đã tổ chức cho học sinh đi tham quan, học tập tại Dinh Độc Lập (Q.1). Trong những ngày tháng 4 lịch sử, việc đưa học sinh đến Dinh Độc Lập để tham quan, học tập trải nghiệm mang nhiều ý nghĩa giáo dục học sinh. Thầy Võ Trần Lâm (giáo viên chủ nhiệm lớp 4/4) xúc động chia sẻ, học sinh rất hào hứng, thích thú khi được trực tiếp tham quan Dinh Độc Lập, nhất là các em vừa học xong kiến thức về TP.HCM. Mỗi học sinh và giáo viên đều có lá cờ Tổ quốc cầm trên tay. “Đến tham quan dinh vào những ngày tháng 4 lịch sử, các em được trực tiếp cảm nhận không khí của hòa bình và niềm tự hào dân tộc, tự hào khi là người Việt Nam được học tập dưới bầu trời hòa bình. Niềm tự hào, rạng rỡ ánh lên trên mỗi khuôn mặt thơ ngây. Khi đó, tôi hỏi học sinh rằng: Theo các em, hòa bình có màu gì, có đẹp không. Các em nói rằng hòa bình đẹp quá, là màu xanh của trời, của hy vọng, màu đỏ của cờ Tổ quốc rực rỡ. Thông qua hoạt động này, giáo dục học sinh hiểu thêm về kiến thức lịch sử, các em thêm tự hào là người Việt Nam, nỗ lực học tập xây dựng đất nước”, thầy Lâm chia sẻ.

Cùng giáo dục học sinh về ý nghĩa lịch sử của ngày hội lớn thống nhất non sông, thầy Lâm cho biết, tôi đã trao đổi với ban đại diện cha mẹ học sinh trong lớp tổ chức hoạt động cho học sinh và phụ huynh làm móc khóa có hình lá cờ, kẹp cùng với 1 lá cờ, đồng thời tôi cũng thiết kế cho mỗi học sinh 1 tấm hình về ngày 30-4 để ba mẹ làm ảnh nền hoặc ảnh đại diện…
“Xúc động, tự hào” là cảm giác của mỗi học sinh, giáo viên Trường THPT Bà Điểm (huyện Hóc Môn) khi cùng thực hiện một buổi lễ chào cờ “rợp bóng cờ đỏ sao vàng” đặc biệt trong lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong buổi lễ này, học sinh và giáo viên toàn trường đã ôn lại truyền thống đấu tranh bất khuất của cha ông, làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975. Cảm xúc dâng trào và lòng yêu nước trở nên thiêng liêng, hiện hữu khi dàn đồng ca của 100 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và hơn 2.000 học sinh nhà trường cùng cất cao tiếng hát bài “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” và “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”. “Thực sự nghẹn lời khi sống trong khoảnh khắc đó. Cảm giác hòa bình, độc lập, tự do, tự hào trào dâng trong lồng ngực. Để thực hiện các tiết mục đồng ca này, thầy cô và học sinh không phải tập luyện mà hát bằng cả trái tim, bằng tình yêu Tổ quốc, bằng niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm, nhiệt huyết của mỗi người. Tôi tin rằng qua hoạt động này sẽ giáo dục các em rất nhiều về tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự tôn, tự hào dân tộc và ý thức của bản thân trong học tập, rèn luyện, lý tưởng phấn đấu”, thầy Võ Thành Danh (Hiệu trưởng nhà trường) xúc động.
Hòa trong không khí thiêng liêng của những ngày tháng 4 lịch sử, ngoài phong trào thi đua dạy tốt – học tốt, trong tuần lễ cao điểm từ ngày 21 đến 27-4, Trường THPT Phước Long (TP.Thủ Đức) tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa nhằm chào mừng sự kiện trọng đại 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đó là hoạt động chiếu phim, tuyên truyền về chiến thắng vang dội của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử vào các giờ ra chơi sáng tại sân trường; hoạt động treo cờ Tổ quốc từ cổng trường đến hành lang lớp học. Hình ảnh học sinh chăm chú theo dõi những thước phim tư liệu về chiến dịch Hồ Chí Minh, theo dõi những hoạt động chuẩn bị cho lễ kỷ niệm tại Dinh Độc Lập hay hình ảnh học sinh chăm chút treo những lá cờ Tổ quốc ở dãy hành lang lớp học thể hiện nghi thức trang nghiêm và tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc và niềm tự hào về lịch sử vẻ vang của đất nước. Theo cô Vũ Thị Hồng Châu (Hiệu trưởng nhà trường), mỗi lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên sân trường là lời nhắc nhở thế hệ học sinh về trách nhiệm gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống, sống có lý tưởng, có ước mơ và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc. Với thế hệ học sinh hôm nay, chiến thắng năm xưa không chỉ là bài học lịch sử mà còn là động lực để sống đẹp, học giỏi, rèn luyện bản thân mỗi ngày. Cờ Tổ quốc không chỉ bay trên sân trường mà còn bay trong lòng, thắp sáng lý tưởng và trách nhiệm tuổi trẻ.
Bài, ảnh: Đỗ Yến
Bình luận (0)