Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Tỏ tình bằng……văn thơ

Tạp Chí Giáo Dục

Nhà văn Trần Kim Trắc và bà xã. Ảnh: P.L

Người ta bảo “Gừng càng già càng cay”, điều này quả thật đúng với nhà văn Trần Kim Trắc – tác giả của những truyện ngắn, tạp văn rất được nhiều độc giả yêu mến: Một khúc cầm chơi, Chuyện nàng Mi-mô, Học trò già, Áo dài ảo… Tuy đã bước qua tuổi 80 nhưng ông vẫn còn rất trẻ và viết rất khỏe. Còn bà xã ông cũng thế, lúc nào cũng dạt dào tình cảm, đồng thời cũng là độc giả rất “khó tính” của ông. Ông kể: “Tôi sinh ra ở vùng sông nước miền Tây Chợ Gạo – Tiền Giang nên tính tình rất bộc trực, chất phác và “cực kỳ” yêu văn thơ. Năm 1954, tôi tập kết ra Bắc. Một thời gian sau, qua người bạn thân giới thiệu, tôi đã kết thân với người con gái Hà Nội xinh đẹp, hiền lành, là con của một gia đình trí thức có cái tên rất đẹp Hoàng Nguyệt Liên. Thật lòng lúc đó, bà ấy không biết nhiều về văn thơ nên chỉ xem tôi như người anh trai dù bà rất hiểu, tôi dành cho bà một tình thương… cao hơn thế nữa. Hồi đó, tôi rất lãng mạn nhưng nhát cáy, yêu bà mà không hề dám nói ra. Nhiều bạn bè khuyên tôi có tài viết văn, làm thơ thì nên lấy thế mạnh đó để chinh phục bà. Tôi bạo gan viết liền tù tì mấy bài thơ, bài văn đầy tình cảm sướt mướt gửi cho bà để… tỏ tình. Bà ấy nhận, đọc rồi cười chứ không hề hồi âm. Cho đến một lần, tôi bị căn bệnh sốt rét hoành hành dữ dội. Thấy tôi xanh xao, ốm yếu, có lẽ bà đau lòng nên thường xuyên mua thức ăn và trái cây đến “tẩm bổ” cho tôi. Sau này, bà thường hay nhắc lại rằng, chính trong quá trình chăm sóc ấy, tình yêu của bà đến với tôi lúc nào không hay… Thời gian đầu mới lấy nhau, cuộc sống của hai vợ chồng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng “khéo ăn thì no, khéo co thì ấm”, dần dần cuộc sống cũng đi vào ổn định. Mấy chục năm chung sống là ngần ấy năm chúng tôi hưởng được hạnh phúc trọn vẹn. Người ta bảo “chén chung sóng còn khua” còn chúng tôi thì ngoại lệ bởi chưa bao giờ xảy ra chuyện to tiếng, cãi vã với nhau. Hiện tại, tôi viết văn, còn bà trước đây làm nghề bán mật ong nhưng hiện đã nghỉ lo nội trợ gia đình, cuộc sống tuy không giàu nhưng an nhàn, tôi thật sự hài lòng với những gì mình đang có…”.
PHIÊU LINH (Ghi)

Bình luận (0)