Hướng nghiệp - Tuyển sinhThông tin hướng nghiệp

Toàn cảnh ngày vượt vũ môn đầu tiên

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2011 đã kết thúc. Theo báo cáo nhanh của Bộ GD-ĐT, số thí sinh đến thi ngày đầu tiên năm nay đạt 76,34% và vẫn còn thí sinh vi phạm quy chế thi bị xử lý kỷ luật.
26 thí sinh bị đình chỉ thi
Ban chỉ đạo tuyển sinh, Bộ GD-ĐT cho biết, năm nay có 60 thí sinh vi phạm Quy chế tuyển sinh bị xử lý kỷ luật (khiển trách 22; cảnh cáo 9; đình chỉ 26 và 3 thí sinh đến muộn không được dự thi). Trong số 26 thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại và tài liệu vào phòng thi thì khu vực Hà Nội đã có 13 trường hợp. Trong đó có những trường hợp thí sinh thể hiện rõ thái độ “không muốn thi ĐH”.
Cụ thể, tại ĐH Thuỷ lợi, GS. Nguyễn Quang Kim, hiệu trưởng nhà trường, chủ tịch hội đồng tuyển sinh cho biết có 2 thí sinh bị đình chỉ do mang điện thoại vào phòng thi. Một thí sinh thi tại trường và một thí sinh thi tại trường tiểu học Trung Văn. Năm nay, ĐH Thuỷ lợi có 10.308 thí sinh dự thi trong tổng số 14.213 HS ĐKDT.So với năm 2010, số lượng thí sinh đăng ký dự thi có giảm đi chút ít.
Cũng tại ĐH Thuỷ lợi, trong buổi làm thủ tục ngày 3/7, có 1 thí sinh nhà trường liệt vào dạng nghi vấn vì ảnh thẻ chứng minh thư khác với 2 thẻ nộp trong nhà trường, không cùng 1 người. Giải thích về sự nhầm lẫn này, thí sinh cho biết, khi nộp hồ sơ, có bạn trong lớp bỏ nhầm ảnh vào phong bì của mình để gửi nhà trường. Để đảm bảo an toàn cho kỳ thi, nhà trường đã chối chiếu với hồ sơ gốc thì đúng là thí sinh “thật” . Tuy nhiên, nhà trường đã chụp lại ảnh lưu hồ sơ để kiểm tra theo dõi trong khâu hậu kiểm.
Tại ĐH Điện lực, trong giờ thi môn Toán, tại điểm thi số 6 của trường ĐH Điện lực có một thí sinh đã bị đình chỉ thi vì mang điện thoại vào phòng thi. Đó là thí sinh Vũ Bá Nguyên, số báo danh 6.481. Sau một giờ làm bài thi, bất ngờ điện thoại của em này đổ chuông liền bị giám bắt giữ và đình thi.
Theo ông Bùi Đức Hiền, trưởng phòng đào tạo của trường cho biết: “Cán bộ coi thi cũng đã kiểm tra bài thi của thí sinh này  nhưng thấy em cũng không làm được bài, để giấy trắng”.
Tại ĐH Giao thông Vận tải, sau khoảng 30 phút phát đề thi, cán bộ coi thi đã đình chỉ thi  2 thí sinh bỏ điện thoại trong túi quần mặc dù đểchế độ tắt.
Tại  ĐH Đại Nam, PGS-TS Phan Trọng Phức- Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh cho biết đã đình chỉ hai thí sinh trong môn thi Toán, trong đó một trường hợp đem ĐTDĐ và một mang tài liệu vào phòng thi. Điều đáng nói là phải sau 1,5 giờ làm bài, giám thị mới phát hiện một thí sinh kẹp điện thoại giữa… hai bàn chân. Ngay sau đó, một công an đang làm nhiệm vụ được mời đến kiểm tra các cuộc gọi đi gọi đến trong ĐT nhưng không phát hiện có gì khả nghi. Tuy nhiên thí sinh này ngay lập túc đã bị đình chỉ
thi.
Vẫn hồ sơ ảo
Tại ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội, theo GS. TS Vũ Văn Hoá, phó hiệu trưởng nhà trường, năm nay, trường có 9752 hồ sơ ĐKDT. Buổi thi môn Toán có 7252 thí sinh dự thi đạt 74.36%. Buổi chiều thi môn Vật lý có 61 bỏ thi. Không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi. Tất cả các điểm thi của trường trong ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn, nghiêm túc. Tuy nhiên, trước đó, trường cũng đã sàng lọc được 500 hồ sơ ĐKDT trùng họ tên, ngày tháng năm sinh… Qua quá trình kiểm tra, đây là những hồ sơ của những thí sinh đăng ký vào nhiều ngành trong trường.
Còn tại ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội, ông Đoàn Văn Vệ, trưởng phòng đào tạo, thành viên ban chỉ đạo tuyển sinh của trường cho biết để giảm hồ sơ “ảo”, sau khi nhận hồ sơ của thí sinh, nhà trường đã “loại” được 2.000 hồ sơ có trùng họ tên, ngày tháng năm sinh. Lý do, sau khi kiểm tra, đối chiếu chứng minh thư nhà trường biết có 2.000 thí sinh nộp 2 bộ hồ sơ vào trường. Do vậy, nhà trường chỉ xác nhận cho mỗi thí sinh này một số báo danh, đến ngày thi tùy em đó lựa chọn ngành thi mà mình đã đăng ký. Như vậy, trường đã tiết kiệm được khoảng 200 – 300 triệu trong việc thuê phòng. Còn với thí sinh có trùng họ tên, ngày tháng năm sinh nhưng khác số chứng minh thư thì nhà trường tách luôn phòng thi để tránh thi hộ, thi kèm.
Năm nay, ĐH Khoa học Tự nhiên có 10.936 hồ sơ ĐKDT, có 6.240 thí sinh đến thi đạt tỷ lệ 57%.
Niềm vui của thí sinh khuyết tật
Một điểm mới trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay đó là các trường có quyền xem xét tuyển thẳng những thí sinh khuyết tật mà không thể tự phục vụ được bản thân mình. Đây chính là cơ hội mở ra đối với nhiều thí sinh khuyết tật.
Cách đây ba năm, ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội đã tổ chức thi cho một thí sinh khiếm thị tại hội đồng thi trong Nghệ An. Để phục vụ một thí sinh này, trường đã phải bỏ ra 10 triệu đồng. Chính vì vậy, giờ mỗi khi nghe thấy có học sinh khuyết tật dự thi là nhà trường lại “giật mình”. Nhưng năm nay, với cơ chế tuyển thằng, các trường ĐH không còn phải lo lắng vấn đề này nữa.
Bà Phạm Thu Thuỷ, phó hiệu trưởng nhà trường ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết, năm nay trường tuyển thẳng bốn học sinh khiếm thị vào các ngành ngoại ngữ, kế toán và điện tử viễn thông. Bốn thí sinh này đều có học lực loại giỏi ba năm liền. Ngoài các trường hợp trên, các thí sinh khuyết tật khác nhưng không đủ điều kiện vẫn dự thi như thường.
Tại Học viện Bưu chính viễn thông, trường cũng đã đặc cách tuyển thẳng hai học sinh khuyết tật vào trường.
Đề Toán, Lý phân loại tốt
Đánh giá chung của thí sinh về đề Toán và Vật lý là tương đối khó. Kết thúc môn thi, các thí sinh bước ra với phần lớn là những cái lắc đầu và cho biết đề toán năm nay khá “khoai”. Nguyễn Thu Hà  quê Hải Dương, năm nay thi năm thứ 3 chia sẻ: “Năm nay em thấy đề thi có phần khó phần dễ, câu 5 của phần đề chung khó, em làm được khoảng 70%”. Tuy nhiên, cũng có một số thí sinh phấn chấn vì làm đựơc bài.
PGS. Văn Như Cương cho rằng với đề thi Toán năm nay sẽ ít điểm 10.
Còn đề thi Lý, các thí sinh đều cho rằng đề thi khá dài. Tại điểm thi trường THCS Tô Hoàng của ĐH Công đoàn, sau khi kết thúc môn Vật lý, các thí sinh bước ra với vẻ mặt buồn buồn. Nhiều bạn cho biết chỉ làm được 50 – 60% bài thi. Đây cũng là tâm trạng chung của rất nhiều thí sinh dự thi ĐH đợt 1 năm nay. Đề Toán khó, đề Lý không dễ thở, chắc chắn môn Hoá sẽ có nhiều thí sinh dừng bước.
Theo Tuệ Anh
(Toquoc)

Bình luận (0)