Du lịch - Thể thaoThể thao trong nước

Tối 2.12, Tuyển VN đã tới Phuket: Quá mệt vì di chuyển

Tạp Chí Giáo Dục

Minh Đức mệt mỏi vì chờ đợi ở Singapore.

Bay đến Thái Lan trong hoàn cảnh đất nước này được báo chí nước ngoài bình chọn là một trong những điểm đến nguy hiểm nhất trên thế giới trong thời điểm này.

Hôm nay (2.12), tuyển VN lên đường dự AFF Suzuki Cup: "Vì tổ quốc, chúng tôi sẵn sàng"

Hơn nữa, chính trường Thái Lan ngày hôm qua lại có biến động lớn: Đảng cầm quyền bị giải tán, thủ tướng phải từ chức, tình hình được chính tờ báo nước chủ nhà Bangkok Post nhận định: "Không thể tránh khỏi bạo lực", từng bước chân của ĐTVN được người hâm mộ thấp thỏm trông ngóng.

Sự chờ đợi lại càng sốt ruột hơn, khi chỉ có chưa đầy một ngày để xoay xở với sự  thay đổi quá gấp gáp về địa điểm tổ chức, nên đã  không có một PV nào mua được vé để đi cùng chuyến bay với TVN lúc 10h35 sáng qua, khác hẳn với những chuyến đi AFF Cup hay SEA Games trước đây, luôn đông đảo những nhà báo đồng hành cùng ĐT. Vì vậy, thông tin về ĐT càng mịt mù. Rất may, biết được sự trông ngóng của người ở nhà, TVN rất chịu khó cập nhật thông tin.

Theo tin điện của BHL gửi về VN, ĐT đã đến  Singapore lúc 12h10 và được đích thân TTK LĐBĐ Singapore ra tận sân bay Changi đón tiếp. Hãng vận chuyển Vietnam Airlines cũng bố trí cho ĐT một phòng ở sân bay để nghỉ ngơi và chiêu đãi ăn trưa trong khoảng thời gian suốt 6 giờ chờ chuyến bay của Silk Air (Hàng không Singapore) sang Phuket lúc 19h. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, các cầu thủ ra ngoài đi shopping, chủ yếu là mua giày.
 
Thành Lương, Bảo Khanh hớn hở như bắt được vàng khi được đích thân TTK LĐBĐ Singapore và TTK VFF Trần Quốc Tuấn tháp tùng ra tận ngoài sân bay Changi để mua bán và trở về với những đôi giày hàng hiệu. Tất nhiên, tất cả những chuyến đi này của các cầu thủ đều được cán bộ an ninh đi cùng đoàn… giám sát.

Mặc dù sân bay Changi khá rộng, nhiều quầy hàng mua sắm và có cả dịch vụ… massage, nhưng thời gian chờ đợi quá lâu chẳng mấy chốc cũng làm các cầu thủ mệt mỏi. Nhiều cầu thủ ngáp dài, ngay cả HLV Calisto cũng không giấu được vẻ mệt mỏi và tin chắc rằng chuyến đi vất vả này sẽ làm cầu thủ mất sức.

Lúc 21h30 (giờ VN) hôm qua, từ Phuket, TTK VFF Trần Quốc Tuấn cho biết: TVN đã đặt chân xuống sân bay cách đó nửa giờ, được LĐBĐ Thái Lan cử người đón tiếp rất chu đáo, hiện đội đang trên đường về khách sạn, nên cũng chưa biết chỗ ở  thế nào, còn sân bãi thì chắc chắn phải đợi đến sáng nay mới đi kiểm tra được.

 
Quang Minh (theo laodong)

Bình luận (0)