Tôi là một trong 169 phóng viên trong nước và quốc tế được chọn để tác nghiệp tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/ 30-4-2025). Có chút hồi hộp và lo lắng cùng với đó là sự tự hào, tôi quyết tâm làm tốt công việc được giao…

Đêm không ngủ
Theo kịch bản, sáng 30-4-2025 diễn ra đại lễ. Trước đó, chúng tôi được thông báo an ninh sẽ rất nghiêm ngặt, các tuyến đường chật cứng người, cấm xe máy chạy vào. Phóng viên tác nghiệp trong đại lễ phải tranh thủ đi sớm.
Đúng như thông báo, từ trưa 29-4, dòng người đổ về các tuyến đường gần khu vực diễn ra đại lễ rất đông. Tối 29-4, trong group Zalo “Nhóm tác nghiệp đại lễ 30-4”, các phóng viên bàn luận sôi nổi xem làm sao sáng mai tác nghiệp hoàn hảo nhất. Người thì nói phải mang theo thang để bắt được góc ảnh đẹp, người thì cho hay mình đang ở Trung tâm Báo chí của đại lễ để sáng chạy cho kịp…
Còn tôi, nguyên tối 29-4, không sao chợp mắt vì lo gặp sự cố không thể vào cổng. Đúng 2 giờ sáng 30-4, tôi bật dậy và vác ba lô cùng đầy đủ đồ nghề (máy ảnh, máy tính, pin dự phòng, cục sạc…) lao ra khỏi nhà. Từ quận Tân Bình, xe tôi chạy trên đường Cộng Hòa rồi đến đường Nguyễn Văn Trỗi. Tôi chưa bao giờ ra đường vào giờ này vì sợ nhưng hôm nay đâu đâu cũng thấy cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ. Tôi chạy đến ngã tư đường Điện Biên Phủ – Nam Kỳ Khởi Nghĩa (hướng về khu vực Dinh Thống Nhất – nơi diễn ra đại lễ) thì bị chặn không cho vào, tôi năn nỉ an ninh và trình thẻ tác nghiệp nhưng vô hiệu. Trong dòng xe đông đúc, phải nhích từng chút một, dọc hai bên đường Điện Biên Phủ chật cứng người, cảnh sát giao thông ra hiệu đi nhanh để tránh ùn tắc giao thông khiến tôi vô cùng lo lắng. Mất gần 30 phút tôi mới chạy tới ngã tư đường Điện Biên Phủ – Lê Quý Đôn. Tôi cũng mất 30 phút mới đến ngã tư Điện Biên Phủ – Phạm Ngọc Thạch nhưng không thể đi về hướng tổ chức đại lễ. Tôi chạy tiếp lên ngã tư Điện Biên Phủ – Hai Bà Trưng vẫn không qua được. Mỗi lần đến ngã tư tôi đều trình thẻ tác nghiệp nhưng an ninh không cho vào. Xuất phát từ 2 giờ sáng, chạy lòng vòng đến 3 giờ 30 tôi vẫn không tìm ra đường để vào đại lễ. Tôi nghĩ thầm: “Tiêu rồi, giờ này mà chưa tới nơi, có khi nào mình không vào tác nghiệp được”. Tim tôi bắt đầu đập loạn xạ, đầu óc không thể nghĩ được cách để vào đại lễ. Tôi dừng xe bên lề đường Võ Thị Sáu rồi lấy chiếc điện thoại ra xem. Trong group ghi nhận gần 100 tin nhắn: “Mọi người ơi bị chặn hết rồi, không vào được”; “Tôi cũng vậy, bây giờ làm sao mọi người”… Nhiều đồng nghiệp giống hệt tôi cũng lòng vòng mãi mà chưa vào được. Tôi lướt đọc một lúc bỗng thấy tin của một phóng viên Báo Lao động: “Em đi cổng Hàn Thuyên vào được rồi mọi người. An ninh cho vào cổng này”.
Đọc đến đó, tôi nhắn vô nhóm hỏi cách vào cổng Hàn Thuyên. Nhờ mọi người chỉ, tôi chạy ra đường Cách Mạng Tháng Tám rẽ vào đường Nguyễn Thị Minh Khai, đến ngã tư, tôi trình thẻ tác nghiệp, an ninh mở cổng cho vào và hướng dẫn đi đến cổng đường Hàn Thuyên. Đi đến đường Huyền Trân Công Chúa, an ninh lại chặn bảo không cho xe máy vào, phải đi bộ. Tôi thấy một nhà hàng gần đó treo bảng giữ xe nên tấp vào gửi. Sau đó đi bộ khoảng 1km thì đến cổng Hàn Thuyên. Tôi trình thẻ tác nghiệp, kiểm tra an ninh và được hướng dẫn vào khu tác nghiệp.
Tự hào khi được tác nghiệp tại A50
Vào đến khu vực tác nghiệp tôi mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này là 4 giờ 30 phút.
Nhiều đồng nghiệp tới trước đã “xí” những vị trí tác nghiệp tốt nhất, đa số đều chuẩn bị máy ảnh xịn xò, có người mang theo thang, người chuẩn bị gậy chụp ảnh. Tất cả đều sẵn sàng tác chiến trong đại lễ. Dù vậy vài phóng viên cũng lộ vẻ lo lắng và “xi nhan” với nhau: “Lỡ xíu tôi không chụp được ảnh nhớ cho xin với nha. Nếu không tôi sẽ không hoàn thành nhiệm vụ”.

Tại buổi tác nghiệp, tôi gặp phóng viên quen và cả phóng viên lạ từ các tỉnh khác vào, có cả phóng viên quốc tế. Dù chưa quen nhưng mọi người rất nhiệt tình, thân thiện. Tôi nhớ một bạn phóng viên ở Hà Nội vào TP.HCM tác nghiệp, biết tôi quên chuẩn bị đồ ăn sáng nên đã cho một cái bánh bông lan nhỏ ăn lót dạ. Chúng tôi kết bạn Zalo, thế là tôi có thêm một người bạn…
Đúng 6 giờ 30 phút, đại lễ bắt đầu. Phóng viên nhanh chóng vào vị trí, tôi mở máy tính và gõ chữ liên tục. Lúc này internet đã bị cắt, dù gõ nhanh cũng không thể gửi bài về tòa soạn. Tôi bình tĩnh theo dõi chương trình, cầm máy chụp những góc ảnh mà mình có thể chụp được. Tiếng hát Quốc ca, tiếng nhạc, tiếng trực thăng, phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm, cựu chiến binh, thanh niên; sau đó diễu binh của các khối quân đội, công an…
Đúng 9 giờ 30, đại lễ kết thúc, tôi và các đồng nghiệp chạy như tên bắn vào Cục Thống kê (nơi bố trí cho phóng viên tác nghiệp) để có internet xử lý tin, bài. Tôi liên tục gõ thông tin, những đồng nghiệp bên cạnh cũng tất bật gõ chữ để kịp xuất bản tin, bài. Tôi đã hoàn thành 3 bài một cách nhanh chóng gửi về tòa soạn…
Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ tác nghiệp tại sự kiện A50…
Hồ Trinh
Bình luận (0)