Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Tôi phải làm gì bây giờ?

Tạp Chí Giáo Dục

Gửi chị Minh Lê

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh: P.Hương
Con trai tôi đang học lớp 11. Từ lớp 10 đến nay, cháu đều đứng trong “top” học sinh giỏi của lớp nên được cô giáo và bạn bè cử làm lớp phó phụ trách học tập. Nhưng gần đây, tôi thấy cháu hay theo các bạn ở trường đi hát karaoke và tham gia diễn nhảy hiện đại. Cháu còn xin lắp mạng internet nói là để học tập và tìm kiếm cơ hội việc làm kiếm tiền phụ giúp cha mẹ. Tôi đã không tin vào những điều cháu nói, và gạt đi với mong muốn cháu phải tập trung vào việc học tập để còn học tốt ở lớp 12 và nhất là thi đỗ đại học. Cháu đã viết nhật ký tỏ vẻ oán trách mẹ, tôi lục cặp của cháu và đọc được nên la mắng cháu. Từ đó đến nay đã hai tuần, cháu cứ lảng tránh và không muốn gặp, không muốn nói chuyện với tôi. Tôi chỉ muốn cho con tôi tốt hơn thôi, thế mà cháu lại không hiểu, còn giận mẹ. Tôi rất buồn và bây giờ phải làm gì? Xin chị lời khuyên?
Nguyễn Thị Xuân Hương (TP.HCM)
Chị Xuân Hương thân mến!
Đọc thư của chị, chúng tôi rất thông cảm vì tất cả lời nói và việc làm của chị cũng chỉ là muốn cho con của mình tốt hơn mà không bị ảnh hưởng đến việc học tập. Nhưng thái độ và cách làm của chị đã làm cho cháu có những phản ứng ngoài ý muốn làm chị buồn. Câu hỏi chị đặt ra là “bây giờ phải làm gì?”. Trước khi đi tìm câu trả lời đó, chúng ta cần bình tĩnh để tìm hiểu vấn đề. Việc cháu xin lắp mạng internet để hỗ trợ học tập, tìm cơ hội việc làm để có tiền trang trải học tập và giúp đỡ cha mẹ theo suy nghĩ của cháu thì đó là ý tưởng tốt và lành mạnh, chúng ta cũng nên ủng hộ cháu. Trường hợp gia đình chưa có tiền để lắp mạng thì cũng nên giải thích cho cháu. Việc cháu ghi nhật ký những sự việc đã xảy ra là muốn gửi gắm vào đó những tâm sự riêng tư mà không muốn nói với ai cũng là một việc bình thường mà ở tuổi mới lớn các cháu cảm thấy thích thú, thoải mái thì cũng không có gì đáng chê trách. Chị đã lục cặp của cháu rồi lén đọc, sau đó còn la mắng cháu nữa là điều không nên. Không nên vô tình mà tạo nên sức ép quá lớn đối với con trong sự học hành. Chúng ta muốn con học chăm, học giỏi nhưng cũng nên cho con được phát triển toàn diện, sống một cuộc sống phong phú và sôi nổi của tuổi thanh xuân (hát karaoke, nhảy hiện đại cùng bạn bè). Tôi nghĩ cháu hiểu được ý tốt đó của mẹ là muốn mình học tốt, nhưng lại có phản ứng (lạnh nhạt, tránh né) vì cách ứng xử của chị (gạt đi, lục cặp xem nhật ký) mà thôi. Chị hãy chủ động nói chuyện bình thường với cháu, nhắc cháu sử dụng thời gian hợp lý để mẹ con thông cảm trên tinh thần cởi mở, tôn trọng về các vấn đề trên.
Chị MINH LÊ
(Trung tâm Tư vấn tình yêu – hôn nhân gia đình TP.HCM)

Bình luận (0)