Kính gửi chị Minh Lê
Con gái tôi mới học lớp 9 mà đã “yêu” một bạn gái cùng lớp gần một năm nay. Mới đây, bạn gái ấy nói lời chia tay với con gái tôi. Vì vậy con gái tôi rất buồn, không muốn giao tiếp với ai, kể cả trong gia đình, suốt ngày ngồi trong phòng một mình. Có phải con tôi bị đồng tính không? Vậy tôi phải làm gì để giúp con lấy lại sự thăng bằng của cuộc sống để tiếp tục việc học?
Mạnh Trí (TP.HCM)
Anh Mạnh Trí thân mến!
Vấn đề đầu tiên con gái anh có đúng là “đồng tính” không? Để trả lời câu hỏi này, anh cần tìm hiểu mối quan hệ giữa con gái anh và người bạn gái của cháu xem như thế nào, có gì khác với mối quan hệ giữa cháu với các bạn gái khác? Nghĩa là để phân biệt giữa một bên là tình bạn thông thường và một bên là “tình yêu”. Nếu anh không hiểu biết nhiều về “đồng tính” thì anh nên tìm đến bác sĩ khoa nội tiết ở các bệnh viện để hỏi và xin ý kiến tư vấn.
Để giúp con đang “rất buồn và lấy lại sự thăng bằng trong cuộc sống” thì anh phải gần gũi và “tâm sự” với con nhiều hơn nữa để hiểu con hơn, để con anh hiểu rằng bố (và cả mẹ nữa thì càng tốt) thông cảm và chia sẻ với con. Anh (và chị) không nên tỏ ra trách mắng, phê phán con là “đồng tính” với bạn gái của nó, vì sự “đồng tính” đó không phải do con gái anh muốn thế. Anh cần nói cho con hiểu rằng bây giờ con còn nhỏ, hãy để thời gian tập trung vào việc học trước đã. Sau này lớn lên con sẽ tìm được một người bạn thân khác mà con yêu quý ở chung quanh mình và con sẽ hiểu rằng: Người bạn đó nên là ai! Bây giờ con còn phụ thuộc vào cha mẹ nên cha mẹ mong con học tốt đã. Quá trình lớn lên, cha mẹ sẽ giúp con nhận thức và định hướng được vấn đề này rõ hơn.
Chị Minh Lê
(Chuyên viên tư vấn tình yêu – hôn nhân – gia đình TP.HCM)

Bình luận (0)