|
Tiết mục nhảy hiện đại của Lương Gia Huy. Ảnh: P.Hương
|
Với chủ đề Tôi yêu HotVteen, cuộc thi HotVteen 2011 do Báo Giáo Dục TP.HCM chuyên đề VTM tổ chức với sự tài trợ chính của nhãn hàng kem Celano thuộc Công ty Kido đã chính thức bước vào vòng chung kết đợt 1 khu vực TP.HCM vào tối 20-8-2011 tại Nhà Văn hóa Sinh viên, 12 thí sinh có số điểm cao nhất, vượt qua hàng trăm thí sinh tham gia vòng casting và vòng sơ khảo có mặt trong vòng chung kết đợt này. Các thí sinh đã tranh tài cùng nhau ở các phần thi: Thể hiện thông điệp bằng tài năng và ứng xử với Ban giám khảo. Trong cuộc thi lần này, các thí sinh đã rất thông minh khi chọn cho mình những màn trình diễn đặc sắc như múa bụng, trình diễn ảo thuật, nhảy hiphop, đàn ghita, diễn kịch… Hầu hết phần trình diễn tài năng của các thí sinh đều rất thành công. Tuy nhiên, màn trình diễn hiphop mang lại cảm xúc đáng yêu của Lương Gia Huy (học sinh Trường THPT Trần Hưng Đạo) làm “dậy sóng” cả khán phòng, thậm chí còn lan tỏa đến bốn vị Ban giám khảo khiến vị giám khảo khó tính nhất Nguyễn Thanh Tùng cũng phải dành cho Huy 3 số điểm cao nhất mà từ trước đến nay anh chưa từng chấm cho ai. Khác với Huy, bạn Nguyễn Trần Hưng Long (sinh viên Trường Saigon International College) đã chinh phục Ban giám khảo lẫn toàn bộ khán giả tại khán phòng bằng kỹ năng đàn ghita và hát rất thu hút của mình qua bài hát Vài lần đón đưa. Hưng Long cũng làm “rung rinh” trái tim của rất nhiều bạn gái trong khán phòng bởi nụ cười đáng yêu.


Bình luận (0)