Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Tổng quan trước Premier League 2012-2013: Quên “tứ đại gia” đi, giờ là “Top 3+4”

Tạp Chí Giáo Dục

Khái niệm “tứ đại gia” truyền thống đã tồn tại ở Premier League trong một thời dài khi MU, Arsenal, Chelsea và Liverpool trở thành mục tiêu đánh bại của phần còn lại. Tuy nhiên, giờ đây ở nước Anh, chỉ MU – Chelsea – Man City mới thực sự là ứng viên vô địch.
Khi Liverpool giờ đã phải quen với chuyện dự Europa League, Arsenal liên tục tự làm mình suy yếu qua việc bán đi hàng loạt trụ cột cho…chính các kình địch cộng thêm một Man City “hóa rồng” nhờ núi tiền của giới chủ Ả Rập, trật tự truyền thống của Premier League lúc này đã không còn như xưa – cái thời của “tứ đại gia”.

Arsenal, Liverpool, Tottenham và Newcastle khó có thể cạnh tranh sòng phẳng cho chức vô địch với MU, Chelsea và Man City được

Mới nhất, sau khi Arsenal trực tiếp bán thủ quân Robin Van Persie cho “Quỷ đỏ” và tiếp theo có thể là Alex Song sang Barca, thật khó để giới chuyên môn có thể đặt The Gunners lên ngang hàng với những kẻ “lắm tiền nhiều của” (ít nhất là so với chính họ) như Chelsea, Man City và MU được.
Giờ đây, người ta đã xếp 3 cái tên đó thành nhóm ứng viên lớn nhất cho chức vô địch và một nhóm những đội bóng có thực lực song rất khó cạnh tranh sòng phẳng để chạm tay vào chiếc “vương miện” ở Premier League được, đó là Arsenal – Liverpool – Tottenham và cuối cùng là Newcastle. Một khái niệm mới về những kẻ “mâm trên” ở xứ sương mù ra đời từ đây: Top 3 +4.
Nếu như đích ngắm duy nhất của Man City, MU và Chelsea phải là ngôi vương thì với phần thứ hai của khái niệm “Top 3+4”, dù vẫn đặt ra mục tiêu này để tự tạo động lực nhưng nếu khi kết thúc mùa giải mà họ đoạt được tấm vé dự Champions League cũng là đủ để khiến nhóm này hài lòng.
Trong số đó, Arsenal được đánh giá có phần nhỉnh hơn 3 đối thủ cạnh tranh còn lại bởi dẫu sao, họ cũng là khách quá quen thuộc của đấu trường danh giá nhất trời Âu. Đến trước khi Robin Van Persie ra đi, không ít người đã mạnh dạn đặt khá nhiều niềm tin vào sự trỗi dậy của “pháo thủ” năm nay sau 3 bản hợp đồng đáng “đồng tiền bát gạo” với Lukas Podolski, Olivier Giroud và Santi Cazorla. Thế nhưng, lời chia tay của người thủ quân lại đang tạo nên một hiệu ứng tiêu cực tại Emirates.

Mất Van Persie và sắp tới có thể là Alex Song sẽ khiến Arsenal gặp nhiều khó khăn ở mùa này

Sau Van Persie, các CĐV của Arsenal đang phải sống trong lo âu khi sắp tới, cả Alex Song (và thậm chí là Theo Walcott) cũng có thể dứt áo từ giã với nơi đã giúp họ trưởng thành. Nên nhớ rằng Arsenal đã trắng tay trên tất cả các mặt trận suốt 7 năm nay, quãng thời gian quá dài với một “ông lớn” như họ. Mua về 3 nhưng có thể sắp mất đi từ 2 đến 3 cầu thủ tốt nhất, mọi thứ ở Emirates chắc chắn không thể là màu hồng với HLV Arsene Wenger được.
Câu chuyện của một “đại gia” từng được liệt vào hàng ngũ “Big Four” truyền thống khác là Liverpool lại diễn ra theo chiều hướng khác. Dù là dưới thời Roy Hodgson, Kenny Dalglish hay Brendan Rodgers hiện tại, The Kop cũng không ngại bạo chi trên thị trường chuyển nhượng nhằm hiện thực hóa tham vọng trở lại với thời hoàng kim vốn đã lùi xa vào dĩ vãng xa xăm của họ.
Tuy nhiên, những bản hợp đồng lớn của “lữ đoàn đỏ” bao năm qua thường chỉ đem đến nỗi thất vọng nhiều hơn, đáng kể nhất là Andy Carroll (35 triệu bảng), Alberto Aquilani (20 triệu bảng) hay Robbie Keane (20 triệu bảng)…Sau đó, Liverpool nhiều lần đã phải cắn răng chịu lỗ để thanh lí những “bom xịt” này.
Với sự hiện diện của Brendan Rodgers tại Anfield, một cuộc cách mạng về lối chơi mang dáng dấp “tiki-taka” sẽ được thực hiện nhưng kết quả sẽ rất khó đến ngay tức thì và các Liverpuldians có lẽ sẽ phải chấp nhận những “hi sinh” ngắn hạn để hướng đến tương lai.

Liverpool có thể trở lại Champions League sau 3 năm trượt dài trên BXH hay không?

Đà thăng tiến của Tottenham vài năm qua cũng là một điểm nhấn rất đáng chú ý ở nước Anh song bây giờ, người ta đang tò mò chờ đợi xem liệu “gà trống” có còn cất nổi “tiếng gáy” khi kiến trúc sư Harry Redknapp đã ra đi và sắp tới là nhạc trưởng Luka Modric. Andre Villas-Boas từng thất bại thảm hại ở Chelsea năm ngoái, thêm nữa, tính bảo thủ cùng tuổi đời quá trẻ của HLV Bồ Đào Nha này càng làm tất cả phải lo ngại cho Spurs dưới “triều đại” mới.
Về vấn đề lực lượng, đội chủ sân White Hart Lane đã kịp đưa về hai tân binh là tiền vệ Gylfi Sigurdsson cùng trung vệ tài năng Jan Vertonghen. Dù vậy, yêu cầu cấp bách đối với Tottenham vẫn là việc bổ sung một “sát thủ” trên hàng công khi thương vụ mua đứt Emmanuel Adebayor từ Man City đang gặp bế tắc. Spurs còn nhắm đến một số tên tuổi chất lượng khác như Joao Moutinho (Porto), Julio Cesar (Tottenham) hay Leandro Damiao (Internacional) song đều chưa đi đến đâu.
Cái tên cuối cùng đáng được xếp vào nhóm cạnh tranh suất ở Top 4 chính là Newcastle sau khi thầy trò Alan Pardew đã chơi thăng hoa mùa giải trước. Vẫn giữ nguyên được bộ khung từng làm nên thành công với vị trí thứ 5 ở Premier League 2011-2012 như cặp đôi tiền đạo đến từ Senegal Papiss Cisse – Demba Ba, bộ tứ tiền vệ công thủ toàn diện Tiote – Cabaye – Ben Arfa – Gutierrez và Tim Krul, Coloccini ở hàng thủ, “chích chòe” hoàn toàn đủ sức tạo nên nhiều bất ngờ năm nay.
Nguyễn Huy (theo dantri)

Bình luận (0)